Phiến quân Uganda tấn công Giáo Hội Công Giáo tại địa phương
Roma, ngày 23.06.2003 - Theo tin của Hãng Thông Tấn Công Giáo của châu Phi cho biết Giáo Hội Công Giáo tại Uganda có thể là mũi dùi tấn công mới của phiến quân trong cuộc nổi dậy hung bạo tại các vùng miền Bắc Uganda trong những ngày qua.
Nhìn lại trong 17 năm nổi dậy chống chính phủ, phiến quân The Lord’s Resistance Army (LRA) đã bắt có nhiều trẻ em để dùng làm binh lính hay buôn bán tính dục.
Chính các vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo đã đứng ra làm môi giới giữa chính phủ và phiến quân LRA để điều đình một cuộc đình chiến, hầu tìm một giải pháp hòa đàm cho Uganda. Theo tin của Hãng Thông Tấn Công Giáo của châu Phi, Ông Joseph Kony, lãnh tụ của nhóm phiến quân LRA đã ra lệnh triệt hạ các trung tâm truyền giáo Công giáo, hạ sát các linh mục và các nhà truyền giáo cũng như tấn công các nữ tu.
Vào ngày thứ tư 18.06 vừa qua, phiến quân LRA được vũ trang đầy khí giới và đạn dược đã tấn công một viện trẻ em mồ côi do các Nữ Tu Thánh Tâm Chúa Giêsu coi sóc và đã bắt cóc 20 trẻ em tuổi từ 7 đến 17 tuổi. Trẻ em bị cột trói chung với nhau và bị dẫn vào rừng sâu. Bốn em đã trốn thoát được. Cuộc tấn công vào viện mồ côi đã xẩy ra tại Adjumani, cách biên giới Sudan khỏang 40 cây số về phía nam.
Một nữ tu Loreto từ trại di cư ở Adjumani đã đến thăm văn phòng CISA ở thủ đô Nairobi, Kenya, đã xác nhận nguồn tin trên.
Nữ tu Anne Kelly nói rằng: các trẻ em bị phiến quân bắt đi là các em người Uganda và Sudanese. Vào ngày hôm sau, ngày 17.6, các nữ tu đã quyết định di tản 133 em khác vượt qua sông Nile, đến vùng Moyo, tương đối an toàn hơn.
攧挹
Roma, ngày 23.06.2003 - Theo tin của Hãng Thông Tấn Công Giáo của châu Phi cho biết Giáo Hội Công Giáo tại Uganda có thể là mũi dùi tấn công mới của phiến quân trong cuộc nổi dậy hung bạo tại các vùng miền Bắc Uganda trong những ngày qua.
Nhìn lại trong 17 năm nổi dậy chống chính phủ, phiến quân The Lord’s Resistance Army (LRA) đã bắt có nhiều trẻ em để dùng làm binh lính hay buôn bán tính dục.
Chính các vị lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo đã đứng ra làm môi giới giữa chính phủ và phiến quân LRA để điều đình một cuộc đình chiến, hầu tìm một giải pháp hòa đàm cho Uganda. Theo tin của Hãng Thông Tấn Công Giáo của châu Phi, Ông Joseph Kony, lãnh tụ của nhóm phiến quân LRA đã ra lệnh triệt hạ các trung tâm truyền giáo Công giáo, hạ sát các linh mục và các nhà truyền giáo cũng như tấn công các nữ tu.
Vào ngày thứ tư 18.06 vừa qua, phiến quân LRA được vũ trang đầy khí giới và đạn dược đã tấn công một viện trẻ em mồ côi do các Nữ Tu Thánh Tâm Chúa Giêsu coi sóc và đã bắt cóc 20 trẻ em tuổi từ 7 đến 17 tuổi. Trẻ em bị cột trói chung với nhau và bị dẫn vào rừng sâu. Bốn em đã trốn thoát được. Cuộc tấn công vào viện mồ côi đã xẩy ra tại Adjumani, cách biên giới Sudan khỏang 40 cây số về phía nam.
Một nữ tu Loreto từ trại di cư ở Adjumani đã đến thăm văn phòng CISA ở thủ đô Nairobi, Kenya, đã xác nhận nguồn tin trên.
Nữ tu Anne Kelly nói rằng: các trẻ em bị phiến quân bắt đi là các em người Uganda và Sudanese. Vào ngày hôm sau, ngày 17.6, các nữ tu đã quyết định di tản 133 em khác vượt qua sông Nile, đến vùng Moyo, tương đối an toàn hơn.
攧挹