Đức Thánh Cha cám ơn các nhân viên của một bệnh viện tại Ba Lan vì quyết định mới đây của họ trong việc lấy tên của người anh ngài đặt cho bệnh viện nơi người anh của ngài đã làm việc và đã qua đời tại đó.
Edmund Wojtyla, hay thường gọi thân mật là "Mundek," sinh ngày 27/08/1906 tại Krakow. Ông là một bác sĩ trẻ tại bệnh viện Powszechny tại Bielsko-Biala, một thị trấn cách Wadowice một giờ đi bộ.
Khi viếng thăm Ba Lan, Đức Thánh Cha đã bồi hồi xúc động nhớ lại năm lên 10, ngài đã được dự buổi lễ tốt nghiệp Đại Học Y Khoa Jagiellonian của anh ngài.
Edmund Wojtyla đã qua đời ngày 4/12/1932 vì lây bệnh từ bệnh nhân do ông chăm sóc. Ông đã là bác sĩ thường trú tại bệnh viện này liên tục từ khi tốt nghiệp đại học cho đến khi qua đời.
Các bác sĩ tại bệnh viện trên đã quyết định đổi tên bệnh viện vì sự tận tụy hy sinh vì công việc của ông Edmund và tính khôi hài đặc biệt của ông đối với bệnh nhân.
Cuối buổi triều yết hôm thứ Tư 18/06/2003, Đức Thánh Cha đã gởi “một lời chào đặc biệt đến các nhân viên bệnh viện Bielsko-Biala nơi anh tôi đã làm việc và đã được chọn để đặt tên cho bệnh viện. Cám ơn quý vị rất nhiều về sự tưởng nhớ này”
Đức Thánh Cha còn một người chị nữa là Olga Wojtyla, qua đời lúc còn rất trẻ.
Edmund Wojtyla, hay thường gọi thân mật là "Mundek," sinh ngày 27/08/1906 tại Krakow. Ông là một bác sĩ trẻ tại bệnh viện Powszechny tại Bielsko-Biala, một thị trấn cách Wadowice một giờ đi bộ.
Khi viếng thăm Ba Lan, Đức Thánh Cha đã bồi hồi xúc động nhớ lại năm lên 10, ngài đã được dự buổi lễ tốt nghiệp Đại Học Y Khoa Jagiellonian của anh ngài.
Edmund Wojtyla đã qua đời ngày 4/12/1932 vì lây bệnh từ bệnh nhân do ông chăm sóc. Ông đã là bác sĩ thường trú tại bệnh viện này liên tục từ khi tốt nghiệp đại học cho đến khi qua đời.
Các bác sĩ tại bệnh viện trên đã quyết định đổi tên bệnh viện vì sự tận tụy hy sinh vì công việc của ông Edmund và tính khôi hài đặc biệt của ông đối với bệnh nhân.
Cuối buổi triều yết hôm thứ Tư 18/06/2003, Đức Thánh Cha đã gởi “một lời chào đặc biệt đến các nhân viên bệnh viện Bielsko-Biala nơi anh tôi đã làm việc và đã được chọn để đặt tên cho bệnh viện. Cám ơn quý vị rất nhiều về sự tưởng nhớ này”
Đức Thánh Cha còn một người chị nữa là Olga Wojtyla, qua đời lúc còn rất trẻ.