“Tôi đã nghe tiếng vang Mệnh lệnh của Chúa Giêsu: ‘ Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ ‘”
VATICAN - Ðức Gioan Phaolô II nói xu hướng du hành của Ngài đã bắt đầu với một linh hứng Ngài cảm thấy ngay từ đầu triều Giáo Hoàng của Ngài gần 25 năm.
Ðức Giáo Hoàng nói với nhóm người tập họp tại Vatican “Chính từ ngày tôi được bầu làm Giám mục Roma, ngày 16/10/1978, với sức mãnh liệt và khẩn cấp đặc biệt, tôi đã nghe tiếng vang của mệnh lệnh Chúa Giêsu: ‘Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tn Mừng cho mọi loài thụ tạo,’”. Như vậy tôi cảm thấy có bổn phận bắt chước Tông đồ Phêrô, Ngài ‘đi đó đây giữa tất cả mọi người” để khẳng định và củng cố sức sống của Giáo hội trong lòng trung thành với Lời Chúa và phục vụ chân lý, để nói với mọi người rằng Giáo hội thương yêu họ, Giáo Hoàng thương yêu họ và, cũng tương tự, để nhận lãnh từ họ sự khuyến khích và gương lành của họ, gương Ðức tin của họ”. Đưc Thánh Cha đã tiếp kiến lối 200 người đã cộng tác trong 100 chuyến đi của Ngài. Trong số quan khách có các viên chức Văn Phòng Thư Ký Giáo Hoàng, Bộ trưởng Giao thông Ý, các giám đốc hãng hàng không Alitalia, các Vệ binh Thụy Sĩ, và các ký giả, những người đã đồng hành trong 100 chuyến du hành của Ðức Giáo Hoàng ra nước ngoài.
Không khí ngày lễ được thêm phần nổi bật bởi dàn nhạc các tu sĩ trẻ, các Ðạo Binh Ðức Kitô, họ hát những bài hát tiêu biểu nhất của những quốc gia mà Ðức Gioan Phaolô II đã viếng thăm. Nhờ công trình của quí vị, quí vị đã cho phép Giáo Hoàng đi và gặp những người nam và nữ của thời đại chúng ta tại những nơi họ sống hằng ngày,” Ðức Gioan Phaolô II nói với những quan khách. “Quí vị đã giúp Giáo Hoàng trong sứ vụ Ngài như một thừa sai lưu động, muốn loan báo cho mọi người lời cứu rỗi. Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những cuộc du hành của Ngài cho phép Ngài thực thi “một việc làm riêng biệt của sứ vụ thích hợp với người kế vị Thánh Phêrô”, nghĩa là “nguyên lý vĩnh cửu và hữu hình và nền tảng của sự hiệp nhất trong Ðức tin và sự hiệp thông.”
“Trong tất cả những cuộc du hành của tôi, tôi có cảm giác như một người hành hương thăm viếng đền thánh đặc biệt là Dân Chúa. Trong những đền thánh này, tôi đã có khả năng chiêm ngắm gương mặt Chúa Kitô, vừa biến dạng như trên thánh giá vừa sáng chói trong ánh sáng như trong buổi sáng Phục sinh. Đồng thời, Ðức Gioan Phaolô II nhấn mạnh tầm quan trọng được chia sẻ với các Giám Mục những vấn đề và những niềm vui của các Ngài, được gặp gỡ các tín hữu, nhất là giới trẻ, “ và biết rõ hơn đời sống của các cộng đồng Kitô hữu trong những lục địa khác nhau.” Ðức Giáo Hoàng cũng nhắc tới những cuộc gặp gỡ của Ngài với các tín hữu các Giáo hội và các cộng đồng Giáo hội khác, và với những tín đồ Do thái Giáo, Hồi Giáo và các tôn Giáo khác. “Những cuộc tập họp vĩ đại nhiều màu sắc của Dân Chúa, tập trung cử hành Thánh Thể, vẫn in sâu trong ký ức tôi và trong con tim tôi như là những ký ức ý nghĩa nhất và cảm động nhất trong những cuộc viếng thăm của tôi”.
Trong lần gặp gỡ này, Ðức Thánh Cha đã chào thăm tất cả và tặng mỗi người một mề đay đánh dấu chuyến tông du thứ 100. Nhân viên hãng hàng không Italiana luôn đưa Ngài tới các quốc gia trong suốt 100 chuyến hành trình, đã tặng cho Ngài chiếc mũ phi công. Trong dịp này để tuyên dương Ðức Giáo Hoàng, các ký giả tại Vatican đã trình lên Ngài một học bổng dành cho một học sinh theo ngành ký giả được theo học tại đại học ở Roma.
Trong chuyến tông du thứ 100, nhân viên hàng không Italiana đã tặng Ngài trên chuyến bay một mâm bánh lớn có ghi số 100, và tòa nhà kiểu mẫu phi trường Rijeka nơi Ngài sẽ đặt chân tới tại Croatia, được gói bằng giấy màu với một dây vải đen trắng có ghi số chuyến tông du.
Ðức Thánh Cha sẽ không dừng chân ở đây, Ngài sẽ lên đường tông du 1 ngày trong chuyến tông du thứ 101 tới Bosnia vào ngày Chúa Nhật 22/6.
VATICAN - Ðức Gioan Phaolô II nói xu hướng du hành của Ngài đã bắt đầu với một linh hứng Ngài cảm thấy ngay từ đầu triều Giáo Hoàng của Ngài gần 25 năm.
Ðức Giáo Hoàng nói với nhóm người tập họp tại Vatican “Chính từ ngày tôi được bầu làm Giám mục Roma, ngày 16/10/1978, với sức mãnh liệt và khẩn cấp đặc biệt, tôi đã nghe tiếng vang của mệnh lệnh Chúa Giêsu: ‘Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tn Mừng cho mọi loài thụ tạo,’”. Như vậy tôi cảm thấy có bổn phận bắt chước Tông đồ Phêrô, Ngài ‘đi đó đây giữa tất cả mọi người” để khẳng định và củng cố sức sống của Giáo hội trong lòng trung thành với Lời Chúa và phục vụ chân lý, để nói với mọi người rằng Giáo hội thương yêu họ, Giáo Hoàng thương yêu họ và, cũng tương tự, để nhận lãnh từ họ sự khuyến khích và gương lành của họ, gương Ðức tin của họ”. Đưc Thánh Cha đã tiếp kiến lối 200 người đã cộng tác trong 100 chuyến đi của Ngài. Trong số quan khách có các viên chức Văn Phòng Thư Ký Giáo Hoàng, Bộ trưởng Giao thông Ý, các giám đốc hãng hàng không Alitalia, các Vệ binh Thụy Sĩ, và các ký giả, những người đã đồng hành trong 100 chuyến du hành của Ðức Giáo Hoàng ra nước ngoài. Không khí ngày lễ được thêm phần nổi bật bởi dàn nhạc các tu sĩ trẻ, các Ðạo Binh Ðức Kitô, họ hát những bài hát tiêu biểu nhất của những quốc gia mà Ðức Gioan Phaolô II đã viếng thăm. Nhờ công trình của quí vị, quí vị đã cho phép Giáo Hoàng đi và gặp những người nam và nữ của thời đại chúng ta tại những nơi họ sống hằng ngày,” Ðức Gioan Phaolô II nói với những quan khách. “Quí vị đã giúp Giáo Hoàng trong sứ vụ Ngài như một thừa sai lưu động, muốn loan báo cho mọi người lời cứu rỗi. Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những cuộc du hành của Ngài cho phép Ngài thực thi “một việc làm riêng biệt của sứ vụ thích hợp với người kế vị Thánh Phêrô”, nghĩa là “nguyên lý vĩnh cửu và hữu hình và nền tảng của sự hiệp nhất trong Ðức tin và sự hiệp thông.”
“Trong tất cả những cuộc du hành của tôi, tôi có cảm giác như một người hành hương thăm viếng đền thánh đặc biệt là Dân Chúa. Trong những đền thánh này, tôi đã có khả năng chiêm ngắm gương mặt Chúa Kitô, vừa biến dạng như trên thánh giá vừa sáng chói trong ánh sáng như trong buổi sáng Phục sinh. Đồng thời, Ðức Gioan Phaolô II nhấn mạnh tầm quan trọng được chia sẻ với các Giám Mục những vấn đề và những niềm vui của các Ngài, được gặp gỡ các tín hữu, nhất là giới trẻ, “ và biết rõ hơn đời sống của các cộng đồng Kitô hữu trong những lục địa khác nhau.” Ðức Giáo Hoàng cũng nhắc tới những cuộc gặp gỡ của Ngài với các tín hữu các Giáo hội và các cộng đồng Giáo hội khác, và với những tín đồ Do thái Giáo, Hồi Giáo và các tôn Giáo khác. “Những cuộc tập họp vĩ đại nhiều màu sắc của Dân Chúa, tập trung cử hành Thánh Thể, vẫn in sâu trong ký ức tôi và trong con tim tôi như là những ký ức ý nghĩa nhất và cảm động nhất trong những cuộc viếng thăm của tôi”.Trong lần gặp gỡ này, Ðức Thánh Cha đã chào thăm tất cả và tặng mỗi người một mề đay đánh dấu chuyến tông du thứ 100. Nhân viên hãng hàng không Italiana luôn đưa Ngài tới các quốc gia trong suốt 100 chuyến hành trình, đã tặng cho Ngài chiếc mũ phi công. Trong dịp này để tuyên dương Ðức Giáo Hoàng, các ký giả tại Vatican đã trình lên Ngài một học bổng dành cho một học sinh theo ngành ký giả được theo học tại đại học ở Roma.
Trong chuyến tông du thứ 100, nhân viên hàng không Italiana đã tặng Ngài trên chuyến bay một mâm bánh lớn có ghi số 100, và tòa nhà kiểu mẫu phi trường Rijeka nơi Ngài sẽ đặt chân tới tại Croatia, được gói bằng giấy màu với một dây vải đen trắng có ghi số chuyến tông du.
Ðức Thánh Cha sẽ không dừng chân ở đây, Ngài sẽ lên đường tông du 1 ngày trong chuyến tông du thứ 101 tới Bosnia vào ngày Chúa Nhật 22/6.