Ngài nói những Mầu nhiệm mới sẽ khuyến khích việc đọc Tin Mừng

NEW YORK (Zenit.org).-Linh hứng bởi lời tuyên bố của Đức Gioan Phaolô II về Năm Mân côi, một Tu sĩ Phanxicô thuộc phái Canh Tân, Cha Benedict Groeschel, đã viết một cuốn sách gẫm về tất cả 20 mầu nhiệm Mân côi.

Cha Groeschel, giám đốc cơ quan phát huy tinh thần cho Giáo phận NewYork, mới đây nói với ZENIT về “Kinh Mân côi: Dây Chuyền Hy vọng” (Ignatius), được viết trong những lúc Ngài đích thân đọc kinh mân côi.

Năm mầu nhiệm mới sự sáng đã thêm gì cho linh đạo kinh mân côi?

Cha Groeschel: Những việc lạ lùng, bởi vì kinh mân côi đã không có một bài suy gẫm nào về đời sống công khai của Chúa Kitô. Kinh mân côi đi từ tuổi thơ ấu của Người cho đến sự chết của Người, cho nên tất cả huấn giáo của Người, sự bắt đầu các bí tích, sự thiết lập Thánh Thể bị bỏ sót.Tôi

Tôi không nghĩ sự nầy được thực thi có chủ tâm. Người ta muốn giữ số kinh Kính mừng tới con số 150 bởi vì đó là con số các Thánh vịnh. Tôi nghĩ đó là một sự mở rộng lạ lùng vì thêm vào những suy gẫm và những huấn giáo của Chúa Kitô

Mầu nhiệm sự Sáng sẽ có lợi gì cho linh đạo của Giáo hội?

Cha Groeschel: Điều đó làm cho dân chúng ý thức hơn về nội dung Tin Mừng. Những người Tin Lành cũng có lý khi thường than trách các người Công giáo không biết đủ về đời sống công khai của Chúa Kitô--”họ chỉ tập trung vào sự sinh ra và sự thương khó.” Bây giờ chúng ta cho mọi người đọc Tân Ước.

Tôi rất xác tín rằng muốn có sự cải tổ cần thiết trong Giáo hội, chúng ta cần bắt dân chúng đọc các sách Tin Mừng. Những mầu nhiệm sự sáng này sẽ khuyến khích dân chúng đọc các sách Tin Mừng, và đồng thời, nếu họ đọc các sách Tin Mừng, điều đó sẽ khuyến khích họ suy gẫm và cầu nguyện trên sự sống và những huấn giáo của Chúa Kitô.

Làm sao từng cá nhân những tín hữu có thể xử dụng sách của cha cách thực tiển?

Cha Groeschel: Sách đó là một chỉ dẫn suy niệm. Kinh mân côi là một phương thế dạy dân chúng cách thức cầu nguyện trầm tư mặc tưởng và làm trung gian hòa giải.Về mặt tâm lý, kinh mân côi cho chúng ta một chỗ đứng về mặt thiêng liêng. Trong cuộc sống ồn ào và hoang mang, bạn có thể tự đặt mình vào trong vườn hoa hồng thiêng liêng này. Đó là nghĩa chữ kinh mân côi -một chuổi hoa hồng. Đó là một vườn hoa hồng giữa thị tứ.

Tại sao cha coi kinh mân côi là một “dây chuyền hy vọng”?

Cha Groeschel: Chúng ta sống qua những thời gian khó khăn trong Giáo hội--với gương xấu, tình trạng rối loạn và huấn giáo sai lạc. Và chúng ta sống trong những thời gian kinh tế khó khăn. Những người nghèo trong thế giới thì tuyệt vọng, và những nước giàu thì buồn rầu và yếm thế.Không có chút hy vọng trong dân chúng. Và sau cùng, sự hy vọng thật sự của chúng ta là sự cứu rỗi của chúng ta qua Chúa Kitô. Hy vọng của chúng ta trong Chúa Kitô là hạnh phúc cho chúng ta.

Tại sao Năm Mân côi là quan trọng cho Giáo hội?

Cha Groeschel: Điều đức Giáo Hoàng đang làm với Năm Mân côi và thông điệp về Thánh Thể là mang lại lòng đạo thật sự và vững chắc vào trong Giáo hội.

Con người vĩ đại này có thiên tài cao cả cũng là một con người có lòng đạo đức đơn sơ; như Hồng Y Newman, một thiên tài, nhưng cũng là một con người có lòng tận hiến mãnh liệt. Ngài can dự cả trong bản thân, trong đường thiêng liêng, trong tâm lý, chớ không phải bằng lối suy nghĩ khô khan. Bao nhiêu người học giả lại không có lòng mộ đạo?Đó không phải là tân phúc âm hóa. Tân phúc âm hóa là gặp gỡ dân chúng nơi họ ở. Và dân chúng rất cần có niềm vui và hy vọng trong những sự sống của họ do lòng đạo đức mang lại.