“Những con người có giá trị với những gì họ Là”

RIJEKA, Croatia (Zenit,org).- Đây là huấn từ của Đức Gioan Phaolo II nói hôm Chúa Nhật 8/6 tại Rijeka, trước khi đọc kinh Nữ Vương Thiên Ðàng.

* * *

1. Lúc kết thúc việc cử hành trọng thể này, tôi muốn chào đặc biệt giới trẻ Croatia. Hỡi các bạn thân yêu, các bạn đã biết một điều: đức Giáo Hoàng nhìn các bạn với lòng tin cây và hy vọng, và ngài xin các bạnmột lần nữa hãy nên những người lính canh buổi hừng đông và nên dân của các mối Phúc, như tôi đã kêu gọi các bạn trong Ngày Thế Giới Trẻ mới đây.

Qua gia đình và cuộc sống nghề nghiệp mà bây giờ các bạn đang chuẩn bị, các bạn sẽ lãnh nhận những trách nhiệm lớn vì lợi ích của xã hội và của Giáo hội. Tôi xin các bạn nhớ rằng những con người có giá trị vì điều họ là hơn là vì điều họ làm hay điều họ có; những mục tiêu thiển cận không bao giờ hỏa mãn sự khao khát hạnh phúc và sự thành toàn sâu sắc trong con tim các bạn; sứ vụ Chúa Quan phòng đã ấn định cho mỗi người các bạn không thể để cho ai khác thực hiện. Hãy nghe Chúa Giêsu, hãy theo Người như Thầy sự sống, hãy để Người làm Bạn Đồng hành các bạn trên đường đi.

2. Tôi chào những tín hữu nói tiếng Ý,cách riêng những gia đình hiện diện giữa chúng ta. Xin Thần Khí Chúa tăng cuờng anh chị em trong sự hiệp nhất và biến anh chị em nên những chứng nhân trước thế giới về tình yêu trung tín và từ bi độ ượng của Chúa.

Tôi xin chân thành chào những người hành hương đến từ Slovenia. Khi tôi nhớ những cuộc thăm viếng của tôi trên xứ sở tốt đẹp của anh chị em, Tôi khuyến khích tất cả anh chị em cởi mở đối với ân huệ Chúa Thánh Thần, Đấng Chúa Giêsu đỗ xuống trên Giáo Hội Người trong ngày lễ Hiện xuống. Với Phúc lành của tôi.

Tôi chào những tín hữu nói tiếng Đức và tôi câu xin ân sủng Chúa hướng dẫn những bước chân anh chị em theo con đường huynh đệ và hòa bình. Tôi chân thành chúc lành tất cả anh chị em. Tôi xin chào đặc biệt những người hành hương nói tiếng Albany. Xin Thiên Chúa Toàn năng ban cho anh chị em dồi dào an ủi của Người qua ân huệ của Thần Khí Người từ trên cao.

Với lòng âu yếm tôi chào những người bạn Ba lan của tôi: xin Me Thiên Chúa hường dẫn anh chị em đến với Con Mẹ, và chỉ rõ cho anh chị em những kho tàng trong Con Tim Người. Với sự chúc lành của tôi.

3. Tập hợp với các Tông đồ trên Phòng Trên, bây giờ chúng ta quay về với Đức Maria và chiêm ngưỡng Mẹ như người Mẹ của Giáo hội, chăm chú và lo lắng cho tất cả con cái mình. Vì tin tưởng vào sự cầu bàu quyền thế của Mẹ, chúng ta xin Mẹ cầu cho tất cả dân Chúa được ơn biết vâng theo những sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thàn, ơn sức mạnh chứng tỏ đức tin chúng ta trong các việc làm chúng ta, và lòng can đảm minh chứng cho Chúa Kitô trong mọi lúc của đời sống chúng ta.