Thánh lễ cử hành tại Dubrovnik

DUBROVNIK, Croatia (Zenit.org).- Bài giảng Đức Gioan Phaolô II giảng hôm Thứ Sáu 6/6 trong lễ Phong Chân Phước Nữ tu Maria Chúa Giêsu chịu Đóng Đinh Petkovic (1892-1966), người sáng ập Dòng Nữ Tử Thương xót.

* * *



1. “Thưa Thầy Nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10: 17). Đó là câu hỏi của người thanh niên khi gặp Chúa Giêsu ngày hôm đó và quì gối trước mặt Người.

Hôm nay, anh chị em thân mến, tập hợp trong buổi hợp phụng vụ này như những môn đệ của “Thầy Nhân lành,” chúng ta cũng đặt câu hỏi này với Chúa Giêsu, vì chúng ta muốn biết con đường dẫn chúng ta tới sự sống bất diệt. Câu trả lời của Chúa Giêsu thật đơn giản và trực tiếp: “ Hãy giữ các điều răn!” Câu trả lời này đến từ Đấng là nguồn chân thật của chân lý và sự sống.

Tập hợp vì cuộc cử hành vui mừng này, dân chúng tại Dubrovnik cùng với các người hành hương đến từ phần còn lại của Croatia, từ Bosnia-Herzegovina, từ Montenegro và từ các xứ khác, bối rối chấp nhận lời mời của Thầy Nhân Lành, và họ xin Người giúp đỡ và ban ân sủng để có thể đáp lại với lòng quảng đại và xác tín.

2.Tôi âu yếm chào anh chị em, hỡi anh chị em thân thương, cùng với các Giám mục của anh chị em và các linh mục và tu sĩ đồng hành với anh chị em trên con đường làm chứng cho Ðức Kitô. Tôi chân thành chào Ðức Giám mục Dubrovnik, Ðức Tổng Giám Mục Zelmir Puljiae, tôi cám ơn ngài vì những lời chào khả ái của ngài, và cách riêng các Nữ Tử Thương xót do tân Chân Phước sáng lập. Tôi cũng kính cẩn chào các thẩm quyền dân sự và quân sự, tôi cám ơn các quí vị và tất cả những ai đã giúp cuộc viếng thăm của tôi được thành sự.

Theo vết chân của vị tiền nhiệm Đức Piô IV, Ngài là Tổng Giám Mục ở đây, tôi vui mừng đến thành phố cổ xưa và vinh quang Dubrovnik này, một thánh phố hãnh diện về lịch sử của mình và về những truyền thống tự do, công lý và tiến triển công ích. Điều này được thấy trong câu súc tích ghi khắc trên pháo đài Thánh Lawrence: “Non bene pro toto libertas venditur auro” (“Sự tự do không thể bán để được tất cả tiền bạc trong thế giới”) và trên cửa Phòng Hội nghị trong Lâu đài quan Thống đốc: “Obliti privatorum, publica curate” (“Hãy quên tất cả tư lợi, và chú trọng tới những công ích”)

Tôi hy vọng rằng gia sản của những giá trị nhân bản và Kitô giáo, tích lũy từ bao nhiêu thế kỷ, sẽ được tiếp tục với sự giúp đở của Thiên Chúa và của thánh Quan thầy Blase của anh chị em, trở thành kho báu quí nhất của dân tộc quốc gia này.

3. “Thưa Thầy Nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Mc 10:17). Đò là câu hỏi Nữ tu Maria Giêsu chịu Đóng Đinh đã hỏi Thiên Chúa từ lúcấu thơ tại Blato trong đảo Korcuta, khi nữ tu tham gia tích cực trong sinh hoạt giáo xứ mình và hiến mình quảng đại cho những người khác trong Hiệp Hội Chúa Chiên Nhân Lành, trong Hội đoàn các Bà Mẹ Công giáo, và trong Nhà Bếp của dân chúng. Câu trả lời vang dội rõ ràng trong tim của cô: “Hãy đến và theo Ta!” Bị khuất phục bởi tình yêu Thiên Chúa, cô chọn hiến mình cho Người luôn mãi và thành toàn ước muốn của cô cho việc hoàn toàn phục vụ hạnh phúc thiêng liêng và vật chất của những người túng thiếu nhất. Sau này cô đã sáng lập Dòng Nữ Tử Thương xót thuộc Dòng Ba thánh Phanxicô, với nhiệm vụ riêng biệt “quảng bá sự hiểu biết về tình yêu của Chúa qua các công việc thương xót về mặt tinh thần và thể xác.”

Không thiếu những khó khăn, nhưng Nữ tu Maria đã bền chí với lòng can đảm không gì thắng nổi, bằng cách dâng những đau khổ của Ngài cũng như biết bao nhiêu công việc thờ phượng và bằng cách nâng đỡ các Chị Em của Ngài qua lời nói và gương lành của Ngài. Qua 40 năm Ngài hướng dẫn Tu viện với sự khôn ngoan từ mẫu, mở ra sự dấn thân truyền giáo trong những quốc gia khác nhau tại châu Mỹ La Tinh.

4. Gương mặt Chân phước Maria Propetoga Isusa nhắc tôi nhớ tất cả các người phụ nữ Croatia, những người là vợ và là mẹ, những người mà cuộc đời họ đã thay đổi hoàn toàn vì thương tiếc mất đi người thân trong gia đình trong cuộc chiến ác nghiệt trong những năm 1990 và do những tình trạng bất ổn cay đắng khác mà họ đã phải gánh chịu.

Tôi cám ơn các chị em, những người nữ thân yêu, bởi vì do lòng nhạy cảm, lòng quảng đại và sức mạnh của chị em, “chị em làm phong phú sự hiểu biết của thế giới và giúp biến những tương quan nhân bản thành lương thiện hơn và chân chính hơn” (Thư gởi các Phụ Nữ, 2). Nhất là Thiên Chúa phó thác con cái cho các chị em chăm nom, và như vậy chị em được kêu gọi trở thành một nơi nương tựa quan trọng trong đời sống của mỗi người, đặc biệt trong bối cảnh gia đình.

Bước chân điên cuồng của đời sống hiện đại có thể dẫn tới sự mù tối hay có khi tới sự mất điều thật sự nhân bản. Có lẽ còn hơn những thời buổi khác trong lịch sử, thời đại chúng ta cần “thiên tài này” trong phụ nữ và thiên tài đó có thể bảo đảm tính nhạy cảm cho những con người trong mọi hoàn cảnh : (“Mulieris Dignitatem,” 30).

Hỡi những người nữ Croatia, vì ý thức về ơn gọi cao cả của chị em “làm vợ” và “làm mẹ”, hãy tiếp tục nhìn mọi người với cặp mắt của tâm hồn. Hãy tiếp tục đến với họ và đứng bên họ với sự nhạy cảm phát sinh từ bản năng từ mẫu của chị em. Sư hiện diện của chị em cần thiết trong gia đình, trong xã hội, và trong cộng đồng giáo hội.

5. Cách riêng tôi cám ơn chị em, những người nữ thánh hiến, như Maria Petkoviae, chị em đã chấp nhận lời mời đi theo Chúa Giêsu Kitô với một con tim không chia sẻ, Người là Đấng khiết tịnh, nghèo khó và vâng phục. Xin chị em luôn luôn đáp ứng cách trung thành với Tình yêu duy nhất trong đời sống chị em.

Vì đời sống thánh hiến không chỉ là một sự dấn thân quảng đại về phía con người; đó là một sự đáp ứng đầu tiên và hơn hết cho một ân huệ từ trên cao, đòi hỏi phải được chấp nhận trong sự cởi mở hoàn toàn. Ước chi kinh nghiệm thường ngày về tình yêu ban nhưng không của Chúa, linh hứng chị em không hạn chế hiến cuộc đời mình hầu phục vụ Gio hội và các anh chị em của mình, bằng cách phó thác mọi sự, hiện tại và tương lai trong tay Người.

6. “”Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến” (Mc 10: 21). Chúa hướng một cái nhìn yêu thương trên tất cả những ai muốn thực thi ý muốn của Người và đi frong những con đường của Người *x. Tv, 1 : 1-3). Mọi người, mỗi người tùy theo ơn gọi của mình, đều được kêu gọi mang trong mình và chủ yếu xung quanh mình chương trình Thiên Chúa. Do đó Thần khí của Chúa tràn đầy những người trung thành với “lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại” ( Cl 3: 12). Chỉ nhờ vậy mà thành trì trái đất có thể được xây dựng theo hình ảnh thành trì trên trời.

Mong sao cho cộng đồng Kitô hữu của anh chị em lớn lên và được tăng cường trong sự tha thứ lẫn nhau, bác ái và hòa bình: đó là lời cầu nguyện mà đức Giáo Hoàng hôm nay dâng lên Chúa cho tất cả anh chị em. “Anh chị em có làm gì, nói gì, thi hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Cl 3: 17). Vinh quang Chúa Kitô muôn thưở và muôn đời!