Báo chí quốc tế theo dõi chuyến viếng thăm của ĐTC tại Mỹ châu đều ca ngợi sự can đảm và ý chí sắt đá của Ngài trong việc ra đi lần này: chuyến viếng thăm quốc tế thứ 97 của Triều Giáo Hoàng, một trong các chuyến viếng thăm lâu dài và quan trọng. Vừa về tới Roma nghỉ trong ít ngày, ĐTC đã nghĩ đến chuyến viếng thăm khác gần đây: Ba lan. Sau lễ Đức Mẹ lên trời, Ngài sẽ lên đường đi Balan vào ngày 16 và trở lại Roma ngày 19 tháng 8 năm 2002. Rồi chuyến viếng thăm khác nữa vào tháng Giêng năm 2003 tại Manila, để chủ tọa Ngày Thế giới Gia đình lần thứ bốn. Và sau đó, chuyến viếng thăm tại Cộng hòa Croat. Như vậy, không bao lâu nữa, tổng số các chuyến viếng thăm quốc tế của ĐTC sẽ lên tới con số một trăm (100).
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không ai, không báo chí nào dám nói đến việc từ chức và sức khỏe của ĐTC. Trên máy bay, cả lúc đi cũng như lúc về, không một ký giả nào dám đặt câu hỏi Sức khỏe của ĐTC như thế nào, sau 11 ngày đi thăm Toronto, Guatemala và Mexico. Những bi quan, những lời thuyết phục, những nghi ngờ... trước chuyến viếng thăm, giờ đây đã được cải chính hoàn toàn. ĐTC đã có lý do mạnh để theo chương trình của Ngài. Sức mạnh nào đã giúp ngài trong ý chí sắt đá này? Thánh Gioan Tông đồ có thể giúp ta có câu trả lời như sau: Đây là chiến thắng của anh em, chính là đức tin của anh em. Và lời Chúa Giêsu: Nếu các con có đức tin bằng hạt cải, các con sẽ có thể chuyển được núi từ chỗ này qua chỗ khác. Và Thánh Phaolô: Tôi làm được mọi trong Đấng ban sức mạnh cho tôi. ĐTC đã tin như vậy và ngài sống như vậy. Gương sáng cho chúng ta, cho mọi người.
Vì đức tin mạnh mẽ, sắt đá này nơi ĐTC, các phương tiện truyền thông xã hội, kể cả những mass-media không có cảm tình với Giáo hội, cũng đều ca ngợi ĐTC trong chuyến viếng thăm vừa hoàn tất.
Nhật báo L'Osservatore Romano, số ra ngày 03/08/2002, đăng hình ĐTC vừa xuống khỏi máy bay tại phi trường quân sự Roma, lúc 8.58 phút (giờ địa phương). Ngài ngồi trên xe, chung quanh có các vị Hồng Y, Giám mục và đại diện chính phủ Ý chào đón. Khuôn mặt có vẻ mệt nhọc vì chặng đường dài, nhưng khỏe mạnh. Trên hình này, nhật báo viết: Cuộc trở về của ĐTC. Nơi trang nhất, cơ quan bán chính thức Tòa Thánh ghi lại những lời ĐTC nói với dân tộc Mexico trước khi lên đường trở về Roma: Cha ra đi, nhưng Cha vẫn ở lại với anh chị em. Nhật báo viết tiếp: Xin cảm ơn anh chị em đã đón tiếp Cha trên các ngả đường của Thành phố này. Cha cảm ơn anh chị em đến từ nơi xa, anh chị em đã nghe Cha và sẽ đón nghe sứ điệp của Cha để lại cho anh chị em - Cha cảm ơn anh chị em đang cầu nguyện nhiều cho Thừa tác vụ của Cha, Vị kế nghiệp Thánh Phêrô. Trong lúc Cha sắp từ giã miền đất được chúc phúc này, Cha nhớ đến bài hát rất bình dân bằng tiếng Tây ban nha: Tôi ra đi, nhưng tôi không ra đi. Tôi ra đi, nhưng tôi không vắng mặt, dù tôi ra đi, tâm hồn tôi vẫn ở lại. Mexico, Mexico, Mexcio đẹp thay, ước gì Thiên Chúa chúc lành cho Ngươi! - Lời này sẽ được ghi nhớ lâu dài nơi tâm hồn người dân Mexicô, một dân tộc đã dành cho ĐTC một cuộc tiếp đón khởi hoàn, có lẽ không đâu sánh kịp. Dân chúng, qua đài TV, và các báo chí địa phương cũng như quốc tế, đều công nhận như vậy.
Le Monde (nhật báo Pháp), số ra ngày 1/08/2002, viết: Một dân tộc hân hoan như trong ngày đại lễ, đã hô lên lòng biết ơn của họ đối với một Người bạn trung thành. Báo này viết thêm: Lịch sử tình yêu giữa ĐTC và dân tộc Mexico có nguồn gốc từ lâu. Le Monde nhắc đến chuyến viếng thăm đầu tiên năm 1979 của Triều Giáo Hoàng của Đức Gioan Phaolô II và ngài trở lại đây lần thứ năm. Mexico là quốc gia thứ hai trên thế giới xét về con số đông công giáo (sau Brazil). Nhật báo Paris cũng nhấn mạnh đến việc Đức Gioan Phaolô II đề cao phẩm giá của các dân tộc bản xứ, không riêng tại Mexicô mà toàn Châu Mỹ.
Cũng báo Le Monde (2/08/2002 ) nhấn mạnh đến việc phong Hiển Thánh của Juan Diego và coi đây là một biến cố lịch sử được ĐTC ghi vào Cuốn lịch phụng vụ Công giáo: Vị Thánh đầu tiên người thổ dân Châu Mỹ. Le Monde viết thêm: Nhưng việc tôn phong lịch sử này cách riêng là một dấu hiệu, chưa hề có từ trước tới giờ tại Mexico, của cảm tình và của lòng biết ơn đối với một cộng đồng thổ dân nạn nhân của các vụ bách hại.
Nhật báo Frankfuretr Allgemiene Zeitung của Đức và Corriere della sera của Ý số ra ngày 1/08/2002, đều nêu lên con số tuốn ra các ngả đường đón chào ĐTC: khoảng 5 triệu người dọc theo con đường dài 30 cây số từ sân bay về Tòa Sứ Thần (ngày ĐTC đến Mexico) và hôm sau khoảng đường dài 20 cây số từ Tòa Sứ Thần đến Đền thờ Guadalupe. Nhật báo Ý nhấn mạnh điểm này: ĐTC đã muốn đến Mexico, bởi vì ngài coi cuộc gặp gỡ này rất quan trọng, không riêng cho Mexicô, nhưng cho tất cả Châu Mỹ, bởi vì ngài cảm thấy rằng: cần phải trả lại phẩm giá cho các thổ dân.
Sueddeustche Zeitung (một nhật báo khác của Đức) số 1/08/2002, để hình ĐTC cỡ bự, rồi ghi lại lời dân Mexico hô lên trong lúc ĐTC đến đây: Gioan Phaolo II, Cha là người Mexico. Rồi chú giải: Lời này được từng ngàn, từng ngàn người Mexico hô lên trong lúc chào đón ĐTC. Họ ca hát, họ hoan hô Vạn tuế. Còn ĐTC rất hài lòng trong việc tôn phong Chân Phước Juan Diego lên bậc Hiển Thánh.
Người tác thành căn cước mới của Mexico trung thành: đó là tựa đề lớn của nhật báo International Herald Tribune (1/08/2002). Sau khi tả lại cuộc tiếp đón rất nồng hậu, báo này viết: ĐTC nhấn mạnh đến sự thánh thiện của Juan Diego, bằng việc đề cao Vị Thánh mới như điểm gặp gỡ giữa hai thế giới và bằng việc coi Thánh nhân như người tác thành căn cước mới của Mexico trung thành.
Cũng nhật báo này số 2/08/2002 đề cao cuộc tiếp đón vô cùng nồng hậu và sự tôn kính của Tổng thống Fox đối với ĐTC (lần đầu tiên một Vị Tổng thổng Mexico bái gối và hôn tay ĐTC) và nhấn mạnh đến lời kêu gọi của Ngài về việc tôn trọng các quyền của các thổ dân.
Tờ Avvenire, nhật báo Công giáo Ý (2/08/2002) đề tựa: Từng triệu, từng triệu con mắt, cánh tay và tiếng hô hy vọng không bao giờ chết.
Trong bài tờ báo Công giáo viết: Trong lịch sử nhân loại không thấy một người nào khác đã bắt tay và tỏ dấu âu yếm đối với biết bao con người, đủ mọi giai cấp, lứa tuổi, dân tộc, mầu da ... như Đức Gioan Phaolô II. Ngày hôm qua, cũng như ngày hôm nay, từng triệu, triệu con người gặp gỡ ngài, vây chung quanh ngài, nâng đỡ ngài bằng lời cầu nguyện ... Những đám đông khác nhau, những dân tộc khác nhau, các nền văn hóa khác nhau, các ngôn ngữ khác nhau, nhưng sau cùng tất cả đều gặp nhau, cùng một ý chí, cùng một ước muốn, cùng một hy vọng, cùng một tín nhiệm, cùng một mục đích... Tất cả chung quanh ĐTC, vì nơi ngài họ tìm được sức mạnh và niềm hy vọng, tìm được ý nghĩa của cuộc đời... Đây là tiếng kêu trước thế giới ngày nay, tiếng kêu hy vọng không bao giờ chết.
Il Messaggero di Roma (2/08/2002), chạy tít lớn: ĐTC đã chinh phục được tất cả tình yêu của các thổ dân, bằng việc tôn phong hai thánh mới, thánh Pedro de San Jose de Betancurt (Guatemala) và Thánh Juan Diego, cùng với hai Vị Tân chân phước tử đạo Juan Bautista và Jacinto de Los Angeles (Mexico). Hành động nầy giúp các con cái của miền đất này, không phân biệt chủng tộc, văn hóa... biến đổi sự hăng say truyền thống của họ thành một đà truyền giáo mới. Đặc phái viên đề cao sự kiện này: trong bài giảng ĐTC nhấn mạnh đến việc phải trả lại phẩm giá cho các dân tộc bản xứ.
Tờ Le Figaro (2/08/2002) nhật báo Pháp, nhận xét: ĐTC không chú ý đến hình ảnh của Vị Thánh được tôn phong cho bằng việc biểu lộ lòng tôn trọng đối với đức tin của dân tộc bản xứ, từ năm thế kỷ nay, phải gánh chịu biết bao thử thách trên toàn Châu lục này. Nhật báo Pháp cũng đề cao cuộc tiếp đón nồng hậu dành cho ĐTC.
The daily Telegraph (31/07/2002) nhận xét: ĐTC đã biết khơi dậy niềm hy vọng và sự hãnh diện của các dân tộc bản xứ bằng sự hiện diện của ngài và nhất là bằng việc tôn phong các người thổ dân lên bậc Hiển Thánh và Chân phước. Báo này trưng lại thư mục vụ của các Giám mục Mexico, trong đó các ngài quả quyết rằng: Một sự kiện rõ ràng là việc phong Hiển Thánh và Chân phước là việc công nhận các dân tộc bản xứ như dân tộc và việc công nhận này có thể làm cho mọi người hiểu rõ hơn nguồn gốc bản xứ của dân tộc Mêhicô chúng ta.
Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, không ai, không báo chí nào dám nói đến việc từ chức và sức khỏe của ĐTC. Trên máy bay, cả lúc đi cũng như lúc về, không một ký giả nào dám đặt câu hỏi Sức khỏe của ĐTC như thế nào, sau 11 ngày đi thăm Toronto, Guatemala và Mexico. Những bi quan, những lời thuyết phục, những nghi ngờ... trước chuyến viếng thăm, giờ đây đã được cải chính hoàn toàn. ĐTC đã có lý do mạnh để theo chương trình của Ngài. Sức mạnh nào đã giúp ngài trong ý chí sắt đá này? Thánh Gioan Tông đồ có thể giúp ta có câu trả lời như sau: Đây là chiến thắng của anh em, chính là đức tin của anh em. Và lời Chúa Giêsu: Nếu các con có đức tin bằng hạt cải, các con sẽ có thể chuyển được núi từ chỗ này qua chỗ khác. Và Thánh Phaolô: Tôi làm được mọi trong Đấng ban sức mạnh cho tôi. ĐTC đã tin như vậy và ngài sống như vậy. Gương sáng cho chúng ta, cho mọi người.
Vì đức tin mạnh mẽ, sắt đá này nơi ĐTC, các phương tiện truyền thông xã hội, kể cả những mass-media không có cảm tình với Giáo hội, cũng đều ca ngợi ĐTC trong chuyến viếng thăm vừa hoàn tất.
Nhật báo L'Osservatore Romano, số ra ngày 03/08/2002, đăng hình ĐTC vừa xuống khỏi máy bay tại phi trường quân sự Roma, lúc 8.58 phút (giờ địa phương). Ngài ngồi trên xe, chung quanh có các vị Hồng Y, Giám mục và đại diện chính phủ Ý chào đón. Khuôn mặt có vẻ mệt nhọc vì chặng đường dài, nhưng khỏe mạnh. Trên hình này, nhật báo viết: Cuộc trở về của ĐTC. Nơi trang nhất, cơ quan bán chính thức Tòa Thánh ghi lại những lời ĐTC nói với dân tộc Mexico trước khi lên đường trở về Roma: Cha ra đi, nhưng Cha vẫn ở lại với anh chị em. Nhật báo viết tiếp: Xin cảm ơn anh chị em đã đón tiếp Cha trên các ngả đường của Thành phố này. Cha cảm ơn anh chị em đến từ nơi xa, anh chị em đã nghe Cha và sẽ đón nghe sứ điệp của Cha để lại cho anh chị em - Cha cảm ơn anh chị em đang cầu nguyện nhiều cho Thừa tác vụ của Cha, Vị kế nghiệp Thánh Phêrô. Trong lúc Cha sắp từ giã miền đất được chúc phúc này, Cha nhớ đến bài hát rất bình dân bằng tiếng Tây ban nha: Tôi ra đi, nhưng tôi không ra đi. Tôi ra đi, nhưng tôi không vắng mặt, dù tôi ra đi, tâm hồn tôi vẫn ở lại. Mexico, Mexico, Mexcio đẹp thay, ước gì Thiên Chúa chúc lành cho Ngươi! - Lời này sẽ được ghi nhớ lâu dài nơi tâm hồn người dân Mexicô, một dân tộc đã dành cho ĐTC một cuộc tiếp đón khởi hoàn, có lẽ không đâu sánh kịp. Dân chúng, qua đài TV, và các báo chí địa phương cũng như quốc tế, đều công nhận như vậy.
Le Monde (nhật báo Pháp), số ra ngày 1/08/2002, viết: Một dân tộc hân hoan như trong ngày đại lễ, đã hô lên lòng biết ơn của họ đối với một Người bạn trung thành. Báo này viết thêm: Lịch sử tình yêu giữa ĐTC và dân tộc Mexico có nguồn gốc từ lâu. Le Monde nhắc đến chuyến viếng thăm đầu tiên năm 1979 của Triều Giáo Hoàng của Đức Gioan Phaolô II và ngài trở lại đây lần thứ năm. Mexico là quốc gia thứ hai trên thế giới xét về con số đông công giáo (sau Brazil). Nhật báo Paris cũng nhấn mạnh đến việc Đức Gioan Phaolô II đề cao phẩm giá của các dân tộc bản xứ, không riêng tại Mexicô mà toàn Châu Mỹ.
Cũng báo Le Monde (2/08/2002 ) nhấn mạnh đến việc phong Hiển Thánh của Juan Diego và coi đây là một biến cố lịch sử được ĐTC ghi vào Cuốn lịch phụng vụ Công giáo: Vị Thánh đầu tiên người thổ dân Châu Mỹ. Le Monde viết thêm: Nhưng việc tôn phong lịch sử này cách riêng là một dấu hiệu, chưa hề có từ trước tới giờ tại Mexico, của cảm tình và của lòng biết ơn đối với một cộng đồng thổ dân nạn nhân của các vụ bách hại.
Nhật báo Frankfuretr Allgemiene Zeitung của Đức và Corriere della sera của Ý số ra ngày 1/08/2002, đều nêu lên con số tuốn ra các ngả đường đón chào ĐTC: khoảng 5 triệu người dọc theo con đường dài 30 cây số từ sân bay về Tòa Sứ Thần (ngày ĐTC đến Mexico) và hôm sau khoảng đường dài 20 cây số từ Tòa Sứ Thần đến Đền thờ Guadalupe. Nhật báo Ý nhấn mạnh điểm này: ĐTC đã muốn đến Mexico, bởi vì ngài coi cuộc gặp gỡ này rất quan trọng, không riêng cho Mexicô, nhưng cho tất cả Châu Mỹ, bởi vì ngài cảm thấy rằng: cần phải trả lại phẩm giá cho các thổ dân.
Sueddeustche Zeitung (một nhật báo khác của Đức) số 1/08/2002, để hình ĐTC cỡ bự, rồi ghi lại lời dân Mexico hô lên trong lúc ĐTC đến đây: Gioan Phaolo II, Cha là người Mexico. Rồi chú giải: Lời này được từng ngàn, từng ngàn người Mexico hô lên trong lúc chào đón ĐTC. Họ ca hát, họ hoan hô Vạn tuế. Còn ĐTC rất hài lòng trong việc tôn phong Chân Phước Juan Diego lên bậc Hiển Thánh.
Người tác thành căn cước mới của Mexico trung thành: đó là tựa đề lớn của nhật báo International Herald Tribune (1/08/2002). Sau khi tả lại cuộc tiếp đón rất nồng hậu, báo này viết: ĐTC nhấn mạnh đến sự thánh thiện của Juan Diego, bằng việc đề cao Vị Thánh mới như điểm gặp gỡ giữa hai thế giới và bằng việc coi Thánh nhân như người tác thành căn cước mới của Mexico trung thành.
Cũng nhật báo này số 2/08/2002 đề cao cuộc tiếp đón vô cùng nồng hậu và sự tôn kính của Tổng thống Fox đối với ĐTC (lần đầu tiên một Vị Tổng thổng Mexico bái gối và hôn tay ĐTC) và nhấn mạnh đến lời kêu gọi của Ngài về việc tôn trọng các quyền của các thổ dân.
Tờ Avvenire, nhật báo Công giáo Ý (2/08/2002) đề tựa: Từng triệu, từng triệu con mắt, cánh tay và tiếng hô hy vọng không bao giờ chết.
Trong bài tờ báo Công giáo viết: Trong lịch sử nhân loại không thấy một người nào khác đã bắt tay và tỏ dấu âu yếm đối với biết bao con người, đủ mọi giai cấp, lứa tuổi, dân tộc, mầu da ... như Đức Gioan Phaolô II. Ngày hôm qua, cũng như ngày hôm nay, từng triệu, triệu con người gặp gỡ ngài, vây chung quanh ngài, nâng đỡ ngài bằng lời cầu nguyện ... Những đám đông khác nhau, những dân tộc khác nhau, các nền văn hóa khác nhau, các ngôn ngữ khác nhau, nhưng sau cùng tất cả đều gặp nhau, cùng một ý chí, cùng một ước muốn, cùng một hy vọng, cùng một tín nhiệm, cùng một mục đích... Tất cả chung quanh ĐTC, vì nơi ngài họ tìm được sức mạnh và niềm hy vọng, tìm được ý nghĩa của cuộc đời... Đây là tiếng kêu trước thế giới ngày nay, tiếng kêu hy vọng không bao giờ chết.
Il Messaggero di Roma (2/08/2002), chạy tít lớn: ĐTC đã chinh phục được tất cả tình yêu của các thổ dân, bằng việc tôn phong hai thánh mới, thánh Pedro de San Jose de Betancurt (Guatemala) và Thánh Juan Diego, cùng với hai Vị Tân chân phước tử đạo Juan Bautista và Jacinto de Los Angeles (Mexico). Hành động nầy giúp các con cái của miền đất này, không phân biệt chủng tộc, văn hóa... biến đổi sự hăng say truyền thống của họ thành một đà truyền giáo mới. Đặc phái viên đề cao sự kiện này: trong bài giảng ĐTC nhấn mạnh đến việc phải trả lại phẩm giá cho các dân tộc bản xứ.
Tờ Le Figaro (2/08/2002) nhật báo Pháp, nhận xét: ĐTC không chú ý đến hình ảnh của Vị Thánh được tôn phong cho bằng việc biểu lộ lòng tôn trọng đối với đức tin của dân tộc bản xứ, từ năm thế kỷ nay, phải gánh chịu biết bao thử thách trên toàn Châu lục này. Nhật báo Pháp cũng đề cao cuộc tiếp đón nồng hậu dành cho ĐTC.
The daily Telegraph (31/07/2002) nhận xét: ĐTC đã biết khơi dậy niềm hy vọng và sự hãnh diện của các dân tộc bản xứ bằng sự hiện diện của ngài và nhất là bằng việc tôn phong các người thổ dân lên bậc Hiển Thánh và Chân phước. Báo này trưng lại thư mục vụ của các Giám mục Mexico, trong đó các ngài quả quyết rằng: Một sự kiện rõ ràng là việc phong Hiển Thánh và Chân phước là việc công nhận các dân tộc bản xứ như dân tộc và việc công nhận này có thể làm cho mọi người hiểu rõ hơn nguồn gốc bản xứ của dân tộc Mêhicô chúng ta.