Quốc gia “bây giờ cần củng cố một nền xã hội vững bền”
RIJEKA- Croatia (Zenit.org).- Đầy là bài diễn văn Đức Gioan Phaolo II đọc hôm thứ Năm 5/6 trong buổi chào mừng tại sân bay Rijeka tại Croatia.
* * *
Thưa Tổng thống,
Thưa các vị chức sắc,
Anh chi em thân mến,
1. Tôi rất vui mừng đặt chân trên giải đất thương yêu Croatia lần thứ ba. Tôi cám tạ Thiên Chúa Toàn năng đã cho phép tôi trở lại giữa anh chị em trong lần thăm viếng Mục vụ thứ 100 này của tôi.
Thưa ngài Tổng thống, tôi dâng lên ngài cùng với những lời chào kính cẩn của tôi tới các vị Thẩm quyền dân sự và quân sự khác hiện diện. Tôi đánh giá cao những tâm tình hào hiệp ngài đã bày tỏ, đại diện những người hiện diện nơi đây và nhân danh toàn thể công dân của ngài Với tình âu yếm tôi ôm vào lòng toàn thể cộng đồng Công giáo tại Croatia, và cách riêng các anh em Giám mục của tôi. Tôi dâng một lời chào đặc biệt lên Giám mục Valter Zupan và các linh mục, tu sĩ, giáo dân Giáo phận Krk, mà sân bay nằm trong lãnh thổ nàỵ
Tôi cũng chào đến các thành phần các Giáo Hội và những Cộng đồng Giáo Hội khác, và những tín đồ Do Thái giáo và Hồi giáo. Trong dịp này tôi vui mừng vì chúng ta cùng có thể liên kết trong sự minh chứng trách nhiệm chung chúng ta để xây dựng xã hội trong công lý và tôn trọng nhau nữa.
2.Tôi đến giữa anh chị em ngõ hầu hoàn thành sứ vụ của tôi là người Kế vị Thánh Phêrô và để mang đến cho mọi người sống trong phần đất này những lời chào hòa bình và một lời cầu nguyện chân tình cho hòa bình. Khi thăm viếng các Giáo phận Dubrovnik, Djakovo-Srijem, Rijeka và Zadar tôi có khả năng tôn vinh những nguồn gốc Kitô giáo cổ xưa nơi phần đất này chìm ngập trong máu của vô vàn các vị thánh tử đạo. Tôi cảm tạ các vị tử đạo của ba thế kỷ đầu--và đặc biệt đến các vị tử đạo tại Sirmium và Roman Dalmatia nói chung --và tôi cảm tạ những vị tử đạo các trong các thế kỷ kế tiếp, cho tới thế kỷ cuối cùng và gương mặt anh hùng của Chân Phước Hồng Y Alojzije Stepinac.
Tôi cũng được vui mừng phong Chân Phước Nữ tu Maria Propetoga Isusa Petkovic, mà trong ít tuần lễ tới Ngài nữa sẽ cùng tham gia với thanh niên trẻ Ivan Merz. Ký ức về những chứng nhân anh dũng này cho đức tin, với sự xúc động và lòng biết ơn sâu xa làm tôi nghĩ tới Giáo hội đã sinh ra các Ngài cùng những thời gian khó khăn này mà Ngài đã một mực bảo toàn lòng trung tín của mình cho Tin Mừng.
3. Đảo Krk có một di sản Glagolitic phong phú đã phát triển qua phụng vụ và trong kinh nghiệm đời sống hằng ngày của dân Croatia. Kitô giáo đã đóng góp nhiều cho việc phát triển Croatia trong quá khứ. Kitô giáo cũng có thể tiếp tục đóng góp hữu hiệu cho hiện tại và tương lai Croatia. Vì có những giá trị-- như phẩm giá con người, sự chính trực luân lý và lý trí, sự tự do tôn giáo, sự bảo vệ gia đình, sự cởi mở đối với và sự tôn trọng sự sống, tình liên đới, tình phụ-liên đới và sự tham gia, sự tôn trọng những kẻ thiểu số--những giá trị đó được ghi khắc trong bản tính con người, nhưng Kitô giáo có công nhận diện rõ ràng và công bố chúng.
Chính trên những giá trị này mà sự bền vững và sự cao sang được đặt làm nền tảng cho một quốc gia. Mới đây Croatia đã xin trở nên một phần nguyên vẹn, của đại gia đình các dân tộc châu Âu. Tôi chỉ có thể bày tỏ niềm hy vọng sự ao ước này sẽ được may mắn hiện thực: truyền thống phong phú của Croatia chắc sẽ góp phần tăng cường Công Ðoàn (Âu Châu), như một đơn vị hành chánh và lãnh thổ, và cũng như cho một thực tại văn hóa và thiêng liêng.
4. Quốc gia này cũng như nhiều quốc gia láng giềng, còn mang những dấu vết đau thương của một quá khứ hồi gần đây: mong sao những người thi hành quyền hành dân sự và tôn giáo không bao giờ biết mỏi mệt trong sự cố gắng chữa lành các vết thương do một chiến tranh tàn ác gây nên và chỉnh đốn lại những hậu quả của một chế độ độc tài đã quá lâu ra công áp đặt một ý thức hệ chống lại con người và phẩm giá con người.

Gần 13 năm nay Croatia đã đi con đường tự do và dân chủ. Vì nhìn vào tương lai với lòng tin cẩn và hy vọng, bây giờ Croatia cần củng cố, qua sự góp phần có trách nhiệm và quảng đại của mọi người, sự vững chắc xã hội, nhờ vậy mà xúc tiến công việc làm đều đặn, sự cứu tế công cộng, một hệ thống giáo dục được mở ra cho tất cả giới trẻ và sự tự do khỏi mọi hình thức ngèo đói và bất công, trong một bầu khí với những tương quan chân tình với các quốc gia láng giềng.
Trên những triển vọng này tôi câu xin sự cầu bàu của thánh Giuse, Quan thầy Croatia, và sự cầu bàu của Đức Trinh nữ Maria, người Biện Hộ của Croatia, người Mẹ Chí Tín.
Xin Chúa chúc lành cho giải đất này và dân tộc trên miền đất này!
RIJEKA- Croatia (Zenit.org).- Đầy là bài diễn văn Đức Gioan Phaolo II đọc hôm thứ Năm 5/6 trong buổi chào mừng tại sân bay Rijeka tại Croatia.
* * *
Thưa Tổng thống,
Thưa các vị chức sắc,
Anh chi em thân mến,
1. Tôi rất vui mừng đặt chân trên giải đất thương yêu Croatia lần thứ ba. Tôi cám tạ Thiên Chúa Toàn năng đã cho phép tôi trở lại giữa anh chị em trong lần thăm viếng Mục vụ thứ 100 này của tôi.
Thưa ngài Tổng thống, tôi dâng lên ngài cùng với những lời chào kính cẩn của tôi tới các vị Thẩm quyền dân sự và quân sự khác hiện diện. Tôi đánh giá cao những tâm tình hào hiệp ngài đã bày tỏ, đại diện những người hiện diện nơi đây và nhân danh toàn thể công dân của ngài Với tình âu yếm tôi ôm vào lòng toàn thể cộng đồng Công giáo tại Croatia, và cách riêng các anh em Giám mục của tôi. Tôi dâng một lời chào đặc biệt lên Giám mục Valter Zupan và các linh mục, tu sĩ, giáo dân Giáo phận Krk, mà sân bay nằm trong lãnh thổ nàỵTôi cũng chào đến các thành phần các Giáo Hội và những Cộng đồng Giáo Hội khác, và những tín đồ Do Thái giáo và Hồi giáo. Trong dịp này tôi vui mừng vì chúng ta cùng có thể liên kết trong sự minh chứng trách nhiệm chung chúng ta để xây dựng xã hội trong công lý và tôn trọng nhau nữa.
2.Tôi đến giữa anh chị em ngõ hầu hoàn thành sứ vụ của tôi là người Kế vị Thánh Phêrô và để mang đến cho mọi người sống trong phần đất này những lời chào hòa bình và một lời cầu nguyện chân tình cho hòa bình. Khi thăm viếng các Giáo phận Dubrovnik, Djakovo-Srijem, Rijeka và Zadar tôi có khả năng tôn vinh những nguồn gốc Kitô giáo cổ xưa nơi phần đất này chìm ngập trong máu của vô vàn các vị thánh tử đạo. Tôi cảm tạ các vị tử đạo của ba thế kỷ đầu--và đặc biệt đến các vị tử đạo tại Sirmium và Roman Dalmatia nói chung --và tôi cảm tạ những vị tử đạo các trong các thế kỷ kế tiếp, cho tới thế kỷ cuối cùng và gương mặt anh hùng của Chân Phước Hồng Y Alojzije Stepinac.
Tôi cũng được vui mừng phong Chân Phước Nữ tu Maria Propetoga Isusa Petkovic, mà trong ít tuần lễ tới Ngài nữa sẽ cùng tham gia với thanh niên trẻ Ivan Merz. Ký ức về những chứng nhân anh dũng này cho đức tin, với sự xúc động và lòng biết ơn sâu xa làm tôi nghĩ tới Giáo hội đã sinh ra các Ngài cùng những thời gian khó khăn này mà Ngài đã một mực bảo toàn lòng trung tín của mình cho Tin Mừng. 3. Đảo Krk có một di sản Glagolitic phong phú đã phát triển qua phụng vụ và trong kinh nghiệm đời sống hằng ngày của dân Croatia. Kitô giáo đã đóng góp nhiều cho việc phát triển Croatia trong quá khứ. Kitô giáo cũng có thể tiếp tục đóng góp hữu hiệu cho hiện tại và tương lai Croatia. Vì có những giá trị-- như phẩm giá con người, sự chính trực luân lý và lý trí, sự tự do tôn giáo, sự bảo vệ gia đình, sự cởi mở đối với và sự tôn trọng sự sống, tình liên đới, tình phụ-liên đới và sự tham gia, sự tôn trọng những kẻ thiểu số--những giá trị đó được ghi khắc trong bản tính con người, nhưng Kitô giáo có công nhận diện rõ ràng và công bố chúng.
Chính trên những giá trị này mà sự bền vững và sự cao sang được đặt làm nền tảng cho một quốc gia. Mới đây Croatia đã xin trở nên một phần nguyên vẹn, của đại gia đình các dân tộc châu Âu. Tôi chỉ có thể bày tỏ niềm hy vọng sự ao ước này sẽ được may mắn hiện thực: truyền thống phong phú của Croatia chắc sẽ góp phần tăng cường Công Ðoàn (Âu Châu), như một đơn vị hành chánh và lãnh thổ, và cũng như cho một thực tại văn hóa và thiêng liêng.
4. Quốc gia này cũng như nhiều quốc gia láng giềng, còn mang những dấu vết đau thương của một quá khứ hồi gần đây: mong sao những người thi hành quyền hành dân sự và tôn giáo không bao giờ biết mỏi mệt trong sự cố gắng chữa lành các vết thương do một chiến tranh tàn ác gây nên và chỉnh đốn lại những hậu quả của một chế độ độc tài đã quá lâu ra công áp đặt một ý thức hệ chống lại con người và phẩm giá con người.

Gần 13 năm nay Croatia đã đi con đường tự do và dân chủ. Vì nhìn vào tương lai với lòng tin cẩn và hy vọng, bây giờ Croatia cần củng cố, qua sự góp phần có trách nhiệm và quảng đại của mọi người, sự vững chắc xã hội, nhờ vậy mà xúc tiến công việc làm đều đặn, sự cứu tế công cộng, một hệ thống giáo dục được mở ra cho tất cả giới trẻ và sự tự do khỏi mọi hình thức ngèo đói và bất công, trong một bầu khí với những tương quan chân tình với các quốc gia láng giềng.
Trên những triển vọng này tôi câu xin sự cầu bàu của thánh Giuse, Quan thầy Croatia, và sự cầu bàu của Đức Trinh nữ Maria, người Biện Hộ của Croatia, người Mẹ Chí Tín.
Xin Chúa chúc lành cho giải đất này và dân tộc trên miền đất này!