Trong thư Mục Vụ được phổ biến vào cuối tháng Sáu vừa qua, Đức Giám Mục Carlos Ximenes Belo của Dili, thủ đô Đông Timor, quốc gia vừa tuyên bố độc lập, cho biết ân xá không thể được ban tặng cho các thành phần đã gây ra những tội ác chống nhân loại tại Đông Timor.
Đức Cha Belo nhận định rằng, đối với các trường hợp không quá nghiêm trọng, ân xá có thể được ban tặng vì thực tế là quốc gia trẻ trung Đông Timor cũng không đủ phương tiện và điều kiện tài chính để thi hành công lý đối với mọi tội phạm. Tuy nhiên, đối với các trường hợp gia trọng, Đức Cha nhận định:
"Những ai đã phạm những tội ác nghiêm trọng nhất như tàn sát tập thể, ngay cả vì những lý do chính trị, không thể được hưởng một chính sách ân xá tự động".
Vấn đề ân xá đã trở thành một trong những vấn đề đang gây ra tranh cãi dữ dội hiện nay tại Đông Timor sau khi quốc gia này thoát khỏi cảnh tắm máu và chuyển hướng sang xây dựng hòa bình. Năm 1999, sau cuộc trưng cầu dân ý do Liên Hiệp Quốc đứng ra bảo trợ, các thành phần dân quân phò Nam Dương đã chống lại kết quả cuộc bầu cử và tàn sát những người Đông Timor ủng hộ cho nền độc lập. Liên Hiệp Quốc bỏ chạy và để cho bọn dân quân này tha hồ cướp bóc, hãm hiếp và giết chết hàng chục ngàn người.
Đức Cha Belo nhận định rằng, đối với các trường hợp không quá nghiêm trọng, ân xá có thể được ban tặng vì thực tế là quốc gia trẻ trung Đông Timor cũng không đủ phương tiện và điều kiện tài chính để thi hành công lý đối với mọi tội phạm. Tuy nhiên, đối với các trường hợp gia trọng, Đức Cha nhận định:
"Những ai đã phạm những tội ác nghiêm trọng nhất như tàn sát tập thể, ngay cả vì những lý do chính trị, không thể được hưởng một chính sách ân xá tự động".
Vấn đề ân xá đã trở thành một trong những vấn đề đang gây ra tranh cãi dữ dội hiện nay tại Đông Timor sau khi quốc gia này thoát khỏi cảnh tắm máu và chuyển hướng sang xây dựng hòa bình. Năm 1999, sau cuộc trưng cầu dân ý do Liên Hiệp Quốc đứng ra bảo trợ, các thành phần dân quân phò Nam Dương đã chống lại kết quả cuộc bầu cử và tàn sát những người Đông Timor ủng hộ cho nền độc lập. Liên Hiệp Quốc bỏ chạy và để cho bọn dân quân này tha hồ cướp bóc, hãm hiếp và giết chết hàng chục ngàn người.