MADRID - Cha Ángel Garcia, người Tây Ban Nha, vị sáng lập tổ chức lấy tên là “Những Người Loan Tin Hòa Bình”, chuyên giám sát việc phân phát đồ cứu trợ nhân đạo cho người Iraq, vừa từ Baghdad trở về cho biết những người Công Giáo Iraq đang bị các người Hồi Giáo quá khích khủng bố.

Cha Garcia nói ngài chứng kiến những nỗi cơ cực mà dân ở Baghdad và Basra đang phảI gánh chịu. Ngài kể :

Baghdad là thành phố vô luật lệ, người ta sợ bị đánh đập còn hơn là sợ bị chết vì bom đạn. Ba tháng rồi công nhân không được trả lương, ngoài đường thì rác rưởi chất thành đống, khí trời thì nóng nực, oi bức, nhưng Iraq lại thiếu xăng dầu.

Cha cũng kể rằng tổ chức của cha phục vụ trong bệnh viện. Các lồng kính để sưởi ấm trẻ sơ sinh không hoạt động được vì thiếu điện. Nhà thương phải bỏ các em bé vào bao ni lông để giữ ấm cho các em.

Về các người Công Giáo ở Iraq, cha kể rằng họ rất sợ bị khủng bố. Cha Garcia đã gặp vị Giám Mục thuộc nghi lễ Chaldean ở Basra và được nghe Ngài kể rằng, hai tín hữu Công Giáo đã bị giết. Người Hồi Giáo quá khích đã khủng bố một tu sĩ Công Giáo.Ngoài ra còn có một số người Hồi Giáo quá khích đã giẫm đạp lên thánh giá. Sở dĩ có tình trạng này, theo Ðức Giám Mục nói, là vì an ninh không được bảo đảm.

Trước tình trạng hỗn loạn, Cha Garcia chỉ còn trông cậy vào lời cầu nguyện, vào các giới chức có thẩm quyền, và vào các tổ chức quốc tế. Cha nói thêm:

Ðã đến lúc chúng tôi phải la làng lên để cho người ta tái lập lại an ninh và trật tự công cộng. Chúng tôi phải lớn tiếng nói lên rằng an bình đã bị cướp đi ở Iraq.