Mắt đền mát răng đền răng
Đó là xử thế thế gian thường làm
Còn thầy thầy bảo anh em
Đừng nên chống cự ác nhân làm gì
Ai vả má phải vậy thì
Đưa luôn má trái rất chi sẵn sàng
Áo trong họ kiện lấy chăng ?
Áo ngài để họ dễ dàng lấy đi
Một dặm họ bắt phải đi
Đi luôn hai dặm rất chi sẵn lòng
Ai xin thì hãy cho không
Ai vay mược hãy sẵn lòng cho vay
Luật đời dạy phải thế nầy
Hãy yêu đồng loại ghét bầy cừu nhân
Còn thầy thầy bảo anh em
Kẻ thù yêu lấy và nên nguyện cầu
Cho người ngược đãi thật mau
Anh em tất thảy cùng nhau đều là
Những người con của một Cha
Yêu thương Người đã ban ra mọi người
Người cho ánh sáng mặt trời
Chiếu trên người tốt và người xấu xa
Người cho những trận mưa sa
Xuống người công chính cùng là bất lương
Nếu anh em chỉ chọn đường
Yêu thương những kẻ đang yêu thương mình
Có công gì để chứng minh ?
Giống người thu thuế thường tình mà thôi
Chỉ chào anh em mình thôi ?
Có gì khác lạ giữa đời nữ đâu
Ngươi dân ngoại chẳng thế sao ?
Đây là lý tưởng Trời Cao gọi mời
Hãy nên thánh thiện cuộc đời
Như Cha Đấng ngự trên trời cao sang
Người hằng thánh thiện mọi đàng.

Mt 5, 38-48