UGANDA -- “Đối mặt với bạo lực tiếp diễn làm đau đớn Bắc Uganda, tôi cảm thấy mình cần phải hướng về Giáo Hội Ý, nơi tôi phục vụ như một nhà truyền giáo, để cầu nguyện. Đây là những bày tỏ của cha dòng Comboni, 69 tuổi, Tarcisio Pazzaglia của giáo xứ Kitgum (Tổng Giáo phận Gulu), với ý định rõ ràng là đưa ra một thông điệp của tình huynh đệ, một trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc nội chiến chủ yếu làm đau đớn các quận của người dân tộc Acholi: Gulu, Kitgum và Pader.
Cha Tarcisio nói tiếp: “Mỗi ngày đều có nhiều cuộc phục kích của phiến quân nhắm vào dân nghèo. Cuộc phục kích cuối cùng được thực hiện vào chiều 27-05 ở Lanyatido, một địa điểm trong quận Pader, cách 5 km về phía Nam Hội truyền giáo Công Giáo của Pajule. Một xe tải bị chặn lại bởi các phiến quân LRA (Đạo quân kháng chiến của Chúa).
Người tài xế tìm cách trốn thoát một cách kỳ lạ, mặc dù một vài hành khách bị bắn bị thương”. Một tình huống tương tự với những người khác bị thương - nhà truyền giáo gốc Pesaro (Ý) nói tiếp - xảy ra gần trung tâm Pader vào Chúa nhật trước”.
Cha Pazzaglia thú nhận cảm giác hoàn toàn bất lực khi đối diện với tình huống thoái hoá hằng ngày. “Người của chúng tôi đang trong một cuộc chiến bị lãng quên, một cuộc chiến không được đưa ra ánh sáng của báo chí quốc tế và cái giá cao nhất mà cuộc chiến phải trả là phụ nữ, trẻ em và người già”.
Đông đảo trẻ nhỏ bị bắt đi trong những năm gần đây bởi LRA với mục đích biến chúng thành ‘những người lính trẻ con’.
Trong cuộc nói chuyện, Cha Pazzaglia giải thích rằng hội truyền giáo của cha ở Kitgum là trung tâm tạm cư cho những người bỏ nhà cửa trong nỗi tuyệt vọng về các nhu cầu thực phẩm, chăn màn và thuốc men. Ngài nói: “Đối với Giáo hội Ý tôi yêu cầu cầu nguyện, bởi vì nơi đây, Bắc Uganda, trong những năm bạo lực này có rất nhiều những lời hứa của các nhà chính trị để giải quyết khủng hoảng, tuy nhiên chưa bao giờ đạt được bất kỳ kết quả nào về những gì nói ra. Chỉ có các lãnh đạo tôn giáo - Công giáo, Tin lành và Hồi giáo - là dứt khoát hoạt động bằng thiện chí hoà bình. Tôi luôn đoan chắc rằng cầu nguyện xin sự can thiệp là vũ khí duy nhất chúng ta có, cùng với sự hiệp thông vào Tin Mừng, mang lại hy vọng cho chúng ta!”.
Cha Tarcisio nói tiếp: “Mỗi ngày đều có nhiều cuộc phục kích của phiến quân nhắm vào dân nghèo. Cuộc phục kích cuối cùng được thực hiện vào chiều 27-05 ở Lanyatido, một địa điểm trong quận Pader, cách 5 km về phía Nam Hội truyền giáo Công Giáo của Pajule. Một xe tải bị chặn lại bởi các phiến quân LRA (Đạo quân kháng chiến của Chúa).
Người tài xế tìm cách trốn thoát một cách kỳ lạ, mặc dù một vài hành khách bị bắn bị thương”. Một tình huống tương tự với những người khác bị thương - nhà truyền giáo gốc Pesaro (Ý) nói tiếp - xảy ra gần trung tâm Pader vào Chúa nhật trước”.
Cha Pazzaglia thú nhận cảm giác hoàn toàn bất lực khi đối diện với tình huống thoái hoá hằng ngày. “Người của chúng tôi đang trong một cuộc chiến bị lãng quên, một cuộc chiến không được đưa ra ánh sáng của báo chí quốc tế và cái giá cao nhất mà cuộc chiến phải trả là phụ nữ, trẻ em và người già”.
Đông đảo trẻ nhỏ bị bắt đi trong những năm gần đây bởi LRA với mục đích biến chúng thành ‘những người lính trẻ con’.
Trong cuộc nói chuyện, Cha Pazzaglia giải thích rằng hội truyền giáo của cha ở Kitgum là trung tâm tạm cư cho những người bỏ nhà cửa trong nỗi tuyệt vọng về các nhu cầu thực phẩm, chăn màn và thuốc men. Ngài nói: “Đối với Giáo hội Ý tôi yêu cầu cầu nguyện, bởi vì nơi đây, Bắc Uganda, trong những năm bạo lực này có rất nhiều những lời hứa của các nhà chính trị để giải quyết khủng hoảng, tuy nhiên chưa bao giờ đạt được bất kỳ kết quả nào về những gì nói ra. Chỉ có các lãnh đạo tôn giáo - Công giáo, Tin lành và Hồi giáo - là dứt khoát hoạt động bằng thiện chí hoà bình. Tôi luôn đoan chắc rằng cầu nguyện xin sự can thiệp là vũ khí duy nhất chúng ta có, cùng với sự hiệp thông vào Tin Mừng, mang lại hy vọng cho chúng ta!”.