VATICAN - Giám đốc báo L”Osservatore Romano giải thích những lời của giới trẻ nói với Ðức Giáo Hoàng tại Tây-ban-nha. Bản dịch được báo L”Osservatore bản văn tiếng Pháp phổ biến ngày 21/5.

“Đây là lúc cao điểm cuộc găp gỡ mới đây của Đức Gioan Phaolô II với giới trẻ tại Madrid. Cao điểm vì chứng từ cá nhân mà Đức Thánh Cha, với một giọng nói trong sáng và sắc bén ban cho các thế hệ mới ngàn năm thứ ba. Cao điểm vì sự căng thẳng chứa đầy một thinh lặng chăm chú con người cảm nghiệm từ bên trong”.

Đó là bầu khí khi giới trẻ cất lên một tiếng hô hùng mạnh, xác tín, yêu thương: “Đức Thánh Cha còn trẻ”.Ðó là tia lửa của một cuộc đối thoại nồng nhiệt giữa hàng trăm ngàn người trẻ và một ‘Người Trẻ đã 83 tuổi xuân’ với cái nhìn sắc bén, với một nụ cười dịu hiền. Một ‘Người Trẻ’ đầy bạo dạn.”

“Điều đó luôn luôn xảy ra như vậy với giới trẻ. Đức Giáo Hoàng hiểu giới trẻ. Giới trẻ hiểu Ðức Giáo Hoàng. Giới trẻ tiếp nhận tức khắc từ trong con tim và lý trí mình những lời nói của Đức Giáo Hoàng. Và giới trẻ không đặt cho mình sự giả dối về cách truyền thông những lời đó. Ngược lại, họ hăng hái biến đổi một cách cụ thể và trung thực những gì Đức Giáo Hoàng nói, những gì Ngài tuyên bố, loan báo và phó thác (giới trẻ) cho nhân loại.

“Thưa Đức Thánh Cha! ‘người còn trẻ’. chúng con biết rõ điều này: đó là tuổi trẻ của một người chiêm niệm. của một người chiêm niệm lữ hành. Và hôm nay, chúng con chỉ có được hai tiếng để thưa với Đức Thánh Cha: “cám ơn” và “những lời chúc tốt đẹp nhất”.Hai lời nói thân mật, giàu lòng trung thực và yêu thương của chúng con.