Mặc dù đang nghỉ hè tại biệt điện Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi tiếp kiến ngày thứ Tư thường lệ với hơn 2500 người tham dự tại vườn hoa của biệt điện.
Đức Thánh Cha đã tường thuật lại những ngày không thể quên tại Guatemala và Mexico trong thời gian từ 29/7 đến 1/8 vừa qua. 300 người hành hương nói tiếng Tây Ban Nha đã cố làm sống lại không khí của những ngày tại Mỹ Châu bằng cách vẫy cờ Mexico và ca hát những bài hát truyền thống. Dù họ chỉ là nhóm nhỏ trong số 2500 người tham dự, tất cả đã tham gia với họ tạo ra không khí vui nhộn nhưng rất sốt sắng của người Mexico. Những người Hung Gia Lợi cũng không chịu thua kém. Họ đã hát những bài hát làm Đức Thánh Cha xúc động có thể thấy được qua giọng nói ngài. Sau đó, đoàn Ba Lan đã hai bàị Một bài theo tiết điệu chậm, buồn và một bài hát khác theo tiết điệu nhanh và vui. Đức Thánh Cha đã vỗ tay tán thưởng hồi lâu.
Đức Thánh Cha nhận định rằng những ngày tại Guatemala và Mexico được đánh dấu bởi "một bầu khí thiêng liêng vui mừng và hân hoan".
Đức Thánh Cha đã tường thuật lại những ngày không thể quên tại Guatemala và Mexico trong thời gian từ 29/7 đến 1/8 vừa qua. 300 người hành hương nói tiếng Tây Ban Nha đã cố làm sống lại không khí của những ngày tại Mỹ Châu bằng cách vẫy cờ Mexico và ca hát những bài hát truyền thống. Dù họ chỉ là nhóm nhỏ trong số 2500 người tham dự, tất cả đã tham gia với họ tạo ra không khí vui nhộn nhưng rất sốt sắng của người Mexico. Những người Hung Gia Lợi cũng không chịu thua kém. Họ đã hát những bài hát làm Đức Thánh Cha xúc động có thể thấy được qua giọng nói ngài. Sau đó, đoàn Ba Lan đã hai bàị Một bài theo tiết điệu chậm, buồn và một bài hát khác theo tiết điệu nhanh và vui. Đức Thánh Cha đã vỗ tay tán thưởng hồi lâu.
Đức Thánh Cha nhận định rằng những ngày tại Guatemala và Mexico được đánh dấu bởi "một bầu khí thiêng liêng vui mừng và hân hoan".