ACEH, INDONESIA: Vì sự thay đổi người lãnh đạo ở Aceh (phía Bắc Sumatra, Indonesia) có thể là sẽ có tái xung đột trở lại giữa các phiến quân và các lực lượng chính phủ sau thời hạn hoãn chiến giữaq chính quyền Jakarta và quân ly khai GAM (Phong trào Aceh Tự do).

Ngày 13-05-2003, trong ‘nghi lễ tiếp đón’ ở Banda Aceh, Lãnh đạo Tổng tham mưu Indonesia, ông Endriartono Sutarto giới thiệu người chỉ huy mới trong vai trò chỉ huy vùng Aceh, Tướng Endan, người thay thế vị trí Tướng Djali Yusuf. “Sutarto hiểu rằng quân đội sẽ thành công trong việc tấn công trong 3 hay 4 ngày tới”.

Tin chuyển đến cho Thông tấn xã MISNA do Cha Ferdinando Severi, nhà truyền giáo dòng Phanxicô, hiện đang tham dự trong lễ tiếp đó. “Việc hành động được định nghĩa là ‘nhân đạo và của sự an toàn’ với mục đích phục hồi trật tự và tình trạng hạnh phúc”, Cha giải thích và nói thêm: “Họ hứa xây dựng đường sá, những nơi nương tựa an toàn và cung cấp lương thực cho dân làng những người sẽ phải dời chổ ở để ‘xoá sạch’ quân GAM”.

Theo Cha Severi, việc thay thế Tướng Yusuf do tuổi tác của ông, người đã phục vụ 2 năm với cương vị người chỉ huy thứ nhì của vùng đất này. Nhà truyền giáo hiện trong vị trí khó khăn do sống gần sở chỉ huy ở Banda Aceh, nằm ở vị trí cũng phức tạp như trụ sở của ngài và một nhà thờ nhỏ.

Trong tuần trước, lực lượng chính quy đã gởi quân tăng viện cho quân đội hiện diện trong vùng, với mệnh lệnh là bảo vệ thường dân khỏi tay GAM và chuẩn bị cho cuộc xung đột có thể xảy ra.

Trong thành phố, người ta mất hết hy vọng về hoà bình và đến hôm nay các cửa hàng trống rổng các loại tạp hoá, tổ chức GAM tuyên Vào ngày 12-05-2003, người ta vẫn còn đóng cửa nhà, do sợ hãi những cuộc trả đũa và trả thù hơn là sự thuyết phục từ thực tế. Và hôm 13-05-2003, nhiều người ra khỏi nhà và mua lương thực và những sản phẩm cần thiết cho sự sống còn. Kinh nghiệm mách bảo mọi người rằng sự tái xung đột trở lại sẽ làm những phương tiện liên lạc sẽ sớm bị phá vỡ với những vùng đồi núi, cách thành phố 300 km, nơi cung cấp những sản phẩm nông trại.

Cũng như con đường từ Aceh đến vùng lân cận Medan, nguồn cung cấp khác, sẽ có thể bị ngăn chặn. Với những con đường bị phá vỡ thì giá cả hàng hoá sẽ vọt tận mây xanh”.

Nhà truyền giáo dòng Phanxicô đặc biệt quan tâm đến dòng người tỵ nạn. “Ở phía Bắc tỉnh Aceh Utara, vẫn còn 7.000 người tản cư chưa được sắp xếp cho họ trở về nhà. Tương lai sẽ có khoảng 10.000 người gia nhập vào những người tản cư này, giống như sự việc đã xảy ra ba năm về trước”.