UGANDA -- Một nhà truyền giáo dòng Comboni đã bị tấn công bởi các phiến quân the LRA (Đạo quân kháng chiến của Chúa - lord’s Resistance Army) ở miền Bắc Uganda. Một người đàn ông vũ trang đã tấn công vào hội truyền giáo ở Anaka, cách khoảng 60 km về phía Tây Nam thành phố Gulu, nơi Cha Italo Piffer, 75 tuổi, người gốc Trentino (Italy), sống một mình trong nhiều năm.

Vụ việc xảy ra 3 ngày trước, nhưng tin tức chỉ đến Tỉnh dòng Comboni ở Kampala vài giờ trước. Dựa trên báo cáo của Cha Piffer - hiện đang trong tình trạng tốt và không bị thương - các phiến quân đột nhập vào hội truyền giáo qua một số cửa sổ. Chúng đánh cắp một số radio và những thứ khác.

Hội truyền giáo Comboni toạ lạc ở vùng mà chính phủ thiết lập hàng loạt ‘doanh trại bảo vệ’ để bảo đảm ‘an ninh’ cho thường dân Acholi bị đang tiếp tục bị bạo lực của phiến quân.

Hiện nay có 60 ngàn người đổ xô vào các ‘doanh trại’ trong một khu vực bao quanh hội truyền giáo Anaka, sống trong những điều kiện khắc nghiệt. Hội truyền giáo được các binh lính ‘bảo vệ’, những người này ngủ trên hành lang của nhà thờ Giáo xứ. Nhưng khi những việc xảy ra khắp miền Bắc Uganda, sự hiện diện của họ chứng minh là hoàn toàn vô ích: những lúc can thiệp để bảo vệ thường dân, những người lính Uganda không phản công lại hoặc những lúc đó thì nhanh chóng lẩn trốn khỏi vụ việc, bỏ lại ‘việc bảo vệ’ người dân cho lòng nhân tư của các phiến quân.