Phỏng vấn Cha Lombardi, Giám đốc Chương trình Phát thanh Vatican.
VATICAN (Zenit.org).- Một sự ngạc nhiên lớn do chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II đến Tây-ban-nha, là con số đông đảo giới trẻ, giáo dân và dân chúng tham dự. Linh Mục Dòng Tên Federico Lombardi, Giám Ðốc Chương Trình Phát Thanh Vatican, người theo sát Ðứ Giáo Hoàng trong chuyến công du quốc tế thứ 99 của Ngài đã đánh giá chuyến viếng thăm này qua cuộc phỏng vấn dành cho Ðài.
Xin Cha cho biết ý kiến về chuyến công du lần thứ năm của Ðức Giáo Hoàng tới Tây ban nha?
Cha Lombardi: Như được tiên liệu trước, tôi nghĩ đó là một chuyến công du rất thành công. Mặc dầu bây giờ Ðức Giáo Hoàng bị hạn chế trong cách đi đứng của Ngài, chúng ta còn có thể nói với sự hiện diện của Ngài và tiếng nói của Ngài, Ngài đã làm chủ tình hình.
Chúng tôi đã thấy trong những lần nói chuyện với giới trẻ, trong những lần ứng khẩu của Ngài, trong sức mạnh của những lời phát biểu của Ngài. Như vậy chúng ta đã đến chuyến công du thứ 99 và chúng ta sẽ vượt qua lần thứ 100
Cha đã nhắc tới giới trẻ. Bối cảnh nào gây cho cha ấn tượng nhiều nhất trong cuộc gặp gỡ này?
Cha Lombardi: Tôi rất xúc động qua những chứng từ trong cuộc họp mặt với giới trẻ. Những bằng chứng đó rất thực tế và bắt các người trẻ phải vỗ tay.
Chủ đề chuyến công du là: "Các anh em sẽ là chứng nhân cho Thầy," và quý vị có thể thấy những chứng nhân không những qua gương mặt của các Thánh được phong Thánh sáng Chúa Nhật, nhưng còn trong cách mà giới trẻ làm chứng sự dấn thân của mình cho Ðức Kitô.
Họ là những cá nhân với những nhiệm vụ giáo hội khác nhau--một nữ tu trẻ, một chủng sinh, một giáo dân, và cũng một cặp vợ chồng và một bà khuyết tật đã chuẩn bị cho dịp này. Họ thật sự có khả năng chứng tỏ rằng Thần Khí Chúa thổi rất mạnh và bằng chứng đó sống động.
Một trong những đặc tính của chuyến công du này là những tiếng kêu lây lan bày tỏ nhiệt tình mà hàng trăm ngàn người hành hương dành cho vị Giáo Chủ. Xin Cha có thể cho biết thêm cảm tưởng của Cha?
Cha Lombardi: Chắc chắn rồi. Khi có những người trẻ nói tiếng Tây-ban-nha trong Quảng trường thánh Phêrô hay trên thế giới, thì sư hiện diện của họ được biết ngay, bởi cách họ truyền đạt một cách nhiệt tình qua những khẩu hiệu họ la lên.
Tôi luôn luôn thích thú trong tính sáng tạo của những khẩu hiệu này. Lần này, tôi học được hai khẩu hiệu mới, mà tôi chưa hề nghe trước đó. Một là: " Đức Gioan Phaolô II "torero" [bullfighter- người đấu bò], toàn thế giới yêu mến Ngài."
Chúng ta phải nhớ rằng ngày nay, các lễ quan thầy được mừng tại Madrid với những trận đấu bò. Đặt cho một người cái tên "torero" là lời chào cao quý nhất.
Một khẩu hiệu khác là "Đức Gioan Phaolô II đã thay đổi thế giới chúng ta." Đó là một khẩu hiệu tuyệt đẹp, đầy hy vọng. Tôi nghĩ rằng giới trẻ tiếp tục cảm thấy điều mới lạ Ðức Giáo Hoàng mang tới.
Có một triệu người dự những buổi phong Thánh. Nguời tín hữu Tây-ban-nha không muốn mất đi sự tham dự này. Từ những gì cha có thể thấy và nghe, cảm tưởng của các giám mục trong cuộc tham dự này là gì và nói một cách chung đến sự hiện diện của Ðức Giáo Hoàng trong cộng đồng quốc gia của họ?
Cha Lombardi: Tôi thiết nghĩ các giám mục rất vui mừng. Trong ngày thứ Bảy, tôi đã dự bửa cơm do hội đồng Giám Mục khoản đãi, ở đó có một bàu khí rất hạnh phúc và yên tỉnh. Dân Tây-ban-nha đã thật sự đáp trả với nhiều tình cảm quý mến.
Những đại diện của nhiều vùng khác nhau trong nước cũng có mặt, và người ta có thể thấy rõ một bầu khí an bình trong cộng đồng. Do đó, tôi muốn nói do sự hiện diện của Ðức Giáo Hoàng, hội đồng Giám Mục đã thực sự được khuyến khích và nâng đỡ hầu thực hiện những dự án mục vụ của mình.
Các Ngài cũng được khuyến khích cổ võ bàu khí hoà giải và hòa bình trong đất nước, một đất nước không thiếu những lúc căng thẳng, nhất là nói đến nạn khủng bố như chúng ta đã biết.
VATICAN (Zenit.org).- Một sự ngạc nhiên lớn do chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II đến Tây-ban-nha, là con số đông đảo giới trẻ, giáo dân và dân chúng tham dự. Linh Mục Dòng Tên Federico Lombardi, Giám Ðốc Chương Trình Phát Thanh Vatican, người theo sát Ðứ Giáo Hoàng trong chuyến công du quốc tế thứ 99 của Ngài đã đánh giá chuyến viếng thăm này qua cuộc phỏng vấn dành cho Ðài.
Xin Cha cho biết ý kiến về chuyến công du lần thứ năm của Ðức Giáo Hoàng tới Tây ban nha?
Cha Lombardi: Như được tiên liệu trước, tôi nghĩ đó là một chuyến công du rất thành công. Mặc dầu bây giờ Ðức Giáo Hoàng bị hạn chế trong cách đi đứng của Ngài, chúng ta còn có thể nói với sự hiện diện của Ngài và tiếng nói của Ngài, Ngài đã làm chủ tình hình.
Chúng tôi đã thấy trong những lần nói chuyện với giới trẻ, trong những lần ứng khẩu của Ngài, trong sức mạnh của những lời phát biểu của Ngài. Như vậy chúng ta đã đến chuyến công du thứ 99 và chúng ta sẽ vượt qua lần thứ 100Cha đã nhắc tới giới trẻ. Bối cảnh nào gây cho cha ấn tượng nhiều nhất trong cuộc gặp gỡ này?
Cha Lombardi: Tôi rất xúc động qua những chứng từ trong cuộc họp mặt với giới trẻ. Những bằng chứng đó rất thực tế và bắt các người trẻ phải vỗ tay.
Chủ đề chuyến công du là: "Các anh em sẽ là chứng nhân cho Thầy," và quý vị có thể thấy những chứng nhân không những qua gương mặt của các Thánh được phong Thánh sáng Chúa Nhật, nhưng còn trong cách mà giới trẻ làm chứng sự dấn thân của mình cho Ðức Kitô.
Họ là những cá nhân với những nhiệm vụ giáo hội khác nhau--một nữ tu trẻ, một chủng sinh, một giáo dân, và cũng một cặp vợ chồng và một bà khuyết tật đã chuẩn bị cho dịp này. Họ thật sự có khả năng chứng tỏ rằng Thần Khí Chúa thổi rất mạnh và bằng chứng đó sống động.
Một trong những đặc tính của chuyến công du này là những tiếng kêu lây lan bày tỏ nhiệt tình mà hàng trăm ngàn người hành hương dành cho vị Giáo Chủ. Xin Cha có thể cho biết thêm cảm tưởng của Cha?
Cha Lombardi: Chắc chắn rồi. Khi có những người trẻ nói tiếng Tây-ban-nha trong Quảng trường thánh Phêrô hay trên thế giới, thì sư hiện diện của họ được biết ngay, bởi cách họ truyền đạt một cách nhiệt tình qua những khẩu hiệu họ la lên.
Tôi luôn luôn thích thú trong tính sáng tạo của những khẩu hiệu này. Lần này, tôi học được hai khẩu hiệu mới, mà tôi chưa hề nghe trước đó. Một là: " Đức Gioan Phaolô II "torero" [bullfighter- người đấu bò], toàn thế giới yêu mến Ngài."Chúng ta phải nhớ rằng ngày nay, các lễ quan thầy được mừng tại Madrid với những trận đấu bò. Đặt cho một người cái tên "torero" là lời chào cao quý nhất.
Một khẩu hiệu khác là "Đức Gioan Phaolô II đã thay đổi thế giới chúng ta." Đó là một khẩu hiệu tuyệt đẹp, đầy hy vọng. Tôi nghĩ rằng giới trẻ tiếp tục cảm thấy điều mới lạ Ðức Giáo Hoàng mang tới.
Có một triệu người dự những buổi phong Thánh. Nguời tín hữu Tây-ban-nha không muốn mất đi sự tham dự này. Từ những gì cha có thể thấy và nghe, cảm tưởng của các giám mục trong cuộc tham dự này là gì và nói một cách chung đến sự hiện diện của Ðức Giáo Hoàng trong cộng đồng quốc gia của họ?
Cha Lombardi: Tôi thiết nghĩ các giám mục rất vui mừng. Trong ngày thứ Bảy, tôi đã dự bửa cơm do hội đồng Giám Mục khoản đãi, ở đó có một bàu khí rất hạnh phúc và yên tỉnh. Dân Tây-ban-nha đã thật sự đáp trả với nhiều tình cảm quý mến.
Những đại diện của nhiều vùng khác nhau trong nước cũng có mặt, và người ta có thể thấy rõ một bầu khí an bình trong cộng đồng. Do đó, tôi muốn nói do sự hiện diện của Ðức Giáo Hoàng, hội đồng Giám Mục đã thực sự được khuyến khích và nâng đỡ hầu thực hiện những dự án mục vụ của mình.Các Ngài cũng được khuyến khích cổ võ bàu khí hoà giải và hòa bình trong đất nước, một đất nước không thiếu những lúc căng thẳng, nhất là nói đến nạn khủng bố như chúng ta đã biết.