Hàng ngàn lao công ở Mexico, nơi mà đời sống và nhân công có giá rẻ mạt, nơi có những công việc và tiền công bấp bênh, tương lai thì “tối tăm mờ mịt” cũng như do ‘maquiladoras’, người nước ngoài sở hữu những dây chuyền công nghệ mà những linh kiện lắp ráp được sản xuất từ ngoại quốc. Việc dịch chuyển hàng rào thương mại và tài chính giữa Hoa Kỳ, Canada và Mexico thông qua NAFTA (Hiệp định Tự do Thương mại Bắc Mỹ) làm cho đồng tiền chảy vào két sắt của những công ty đa quốc gia, nhưng chỉ một phần nhỏ tiền bạc được mang đến cho những người làm việc. Những người lao công Mexico làm việc trong những dây chuyền (với 70% là phụ nữ) được tuyển dụng và sa thải bất kỳ lúc nào ông chủ muốn. Ở bang Jalisco, hơn 100 ngàn người được tuyển dụng trong hơn 100 ‘maquiladoras’ hoạt động trong lĩnh vực điện tử bằng lòng tốt của các ông chủ của họ. Để bảo vệ nhân quyền cho họ, Các tu sỹ dòng Tên từ Mexico City và Guadalajara lập nên Trung tâm Hành động và Phản ảnh về Công việc (CEREAL), một tổ chức cung cấp cách tổ chức, thành lập, tư vấn về luật pháp, công đoàn. Hơn nữa, tổ chức này giúp đỡ Trung tâm tố cáo vi phạm nhân quyền, làm cho các nhân công có khả năng cũng như đề nghị chiến lược để trung tâm có thể xúc tiến mục tiêu của họ. “Hành động xã hội này đã tán dương những tu sỹ trẻ dòng Tên trẻ khác”, Cha Carlos Rodríguez, điều hợp viên nói. “Họ chia sẻ sứ mệnh này với chúng tôi và nghiên cứu tinh thần làm việc”. Vào năm 1994, các tu sỹ trẻ dòng Tên bắt đầu hình thành sự phục vụ các lao công mà vai trò mục vụ là dạy đọc, viết. Ngày nay, thông qua CEREAL, những lao công đang đang tổ chức giúp đỡ những người khác.