Những vụ đào ngũ trong hàng ngũ quân lính của lực lượng quân đội chính phủ giao tranh chống lại quân phiến loạn ở miền Bắc Uganda gia tăng từng ngày. Đó là tố cáo của ‘Ủy ban Công lý và Hoà bình’ của Giáo phận Gulu, một thành phố chính ở miền Bắc Uganda. Hầu hết những người đào ngũ đặc biệt là ‘những người lính trẻ em’ dưới 18 tuổi: cuối tuần trước, 45 lính trút bỏ quân phục và trốn ở khu vực Gulu, ít nhất 20 trẻ vị thành niên, trong chúng có một cậu bé mười lăm tuổi. Trong một văn bản gửi cho giới truyền thông và các cơ quan nhân đạo Liên Hiệp Quốc, Ủy Ban Công lý và Hoà bình của Giáo phận đã đưa ra cảnh báo về tình hình ở miền Bắc Uganda, nơi mà “bắt cóc, cướp bóc và phục kích xảy ra hằng ngày”. Hoạt động của phiến quân LRA (Đạo quân kháng chiến của Chúa - Lord’s Resistance Army), đã gây đau khổ cho các quận ở Acholi hơn 15 năm qua, đã tiến đến gần thành phố Gulu, trong khi khu vực bị ảnh hưởng nhất tiếp đến là Kitgum. Sự hiện diện của quân đội chính phủ thực hiện vai trò ngăn chặn và bảo vệ thường dân khỏi sự đột nhập của phiến quân ‘Olum’ (cũng như phiến quân LRA được gọi trong ngôn ngữ Acholi), nhưng điều này đã không xảy ra. “Quân đội Uganda (UPDF) dường như không có khả năng hoạt động, những vụ tấn công xảy ra ngay trong những phạm vi rộng lớn đã triển khai quân sự”, Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã đưa ra chiến dịch quân sự vài tháng trước, nhằm mục đích đánh bại LRA, mặt dù không có khả năng đối mặt với kẻ thù, những kẻ tiếp tục gieo rắc kinh hoàng trong dân chúng. Chỉ mới hôm 06-5, Chương trình lương thực thế giới (WFP) ở Kampala báo cáo rằng khoảng gần 1 triệu người sống trong tình trạng nguy kịch ở miền Bắc Uganda