Vatican - Buổi tiếp kiến chung hằng tuần vào sáng thứ Tư, mùng 7 tháng 5 năm 2003, là buổi tiếp kiến chung đầu tiên, liền sau chuyến viếng thăm của ĐTC tại Madrid, Tây Ban Nha. Vì thế, ĐTC đã dùng trọn bài huấn đức của ngài để nói về chuyến viếng thăm nầy. ĐTC chia sẻ với khách hành hương hiện diện tại Quảng Truờng Thánh Phêrô ở Roma, điểm thiết yếu của sứ điệp mà ngài đã gởi đến dân tộc Tây ban Nha, trong chuyến viếng thăm từ ngày 3~4/05/2003. ĐTC nhìn nhận là Giáo Hội tại Tây Ban Nha đã đóng vai trò quan trọng trong việc rao giảng phúc âm cho Châu Âu và cho thế giới. ĐTC nhắc lại hai biến cố cao điểm của chuyến viếng thăm: cuộc gặp gở với giới trẻ vào tối thứ bảy 3/05/2003 và thánh lễ phong hiển thánh vào sáng Chúa Nhật mùng 4 tháng 5 năm 2003.
ĐTC chia sẻ với khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô rằng trong lần gặp gỡ các bạn trẻ, vào tối thứ bảy 3/05/2003, Ngài đã đề nghị lại cho các bạn trẻ sứ điệp của Tông thư về Chuỗi Mân Côi... ĐTC nói như sau: “Tôi đã mời gọi các bạn trẻ hãy trở nên những con người có đời sống thiêng liêng mạnh mẻ, và cùng với Mẹ Maria chuyên cần chiêm ngắm Chúa Kitô và những mầu nhiệm của Người. Đây chính là phương thuốc hiệu nghiệm nhất, chống lại những nguy hiểm của chủ nghĩa hưởng thụ, mà thế giới tân tiến hiện nay đang gặp phải. Trước sức quyến rũ của những giá trị chóng qua của thế giới hữu hình, mà một vài phương tiện truyền thông phổ biến, thì điều cần thiết là phải đề nghị những giá trị trường cửu của tinh thần; và những giá trị nầy chỉ được thực hiện bởi việc trở về lại với đời nội tâm, nhờ qua chiêm niệm và cầu nguyện. Tôi cũng đã vui mừng nhận thấy người trẻ biết rõ cách thức để trở thành kẻ chủ động trong cộng việc tái rao giảng phúc âm giữa những bạn cùng tuổi.”
Sau đó, ĐTC nhắc đến sứ điệp của những vị thánh vừa đuợc ngài tôn phong, với những lời như sau:
“Những đồ đệ đích thực nầy của Chúa Kitô và là những chứng nhân cho việc Chúa đã sống lại thật, là mẫu gương cho những nguời kitô trên khắp thế giới... Ước gì các tín hữu và những cộng đồng kitô tại Tây Ban Nha được hứng khởi bởi các vị tân hiển thánh, sao cho trong thời đại chúng ta, đất nước Tây Ban Nha của các ngài, đất nước được Thiên Chúa chúc phúc, tiếp tục trổ sinh những hoa trái phong phú của sự trọn lành theo tinh thần Phúc Âm. Vì thế, tôi khuyến khích những người kitô tại Tây Ban Nha hãy sống trung thành với Tin Mừng, hãy bảo vệ và cổ võ đời sống và sự hiệp nhất gia đình, hãy gìn giữ và liên tục canh tân căn cước công giáo, mà đất nuớc Tây Ban Nha luôn hãnh diện có được.”
Để kết luận, ĐTC cho biết như sau: “Chuyến viếng thăm lần thứ năm tại Tây Ban Nha đã củng cố tôi trong niềm xác tín sâu xa rằng: những quốc gia lâu đời của Châu Âu còn duy trì một linh hồn kitô; và linh hồn kitô nầy đã “trở nên một” với “tài năng” của dân tộc, cũng như được hoà nhịp với lịch sử của từng dân tộc kết thành châu âu. Chủ nghĩa trần tục hăm dọa những giá trị căn bản, nhưng Giáo Hội cố gắng làm việc để duy trì truyền thống thiêng liêng và văn hóa nầy được luôn sống động.
Cuối cùng ĐTC nói ngài muốn lặp lại cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô, mệnh lệnh đã được ngài nói lên tại Tây Ban Nha, đó là: "Hãy trở thành những chứng nhân của Chúa Phục Sinh!"
ĐTC chia sẻ với khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô rằng trong lần gặp gỡ các bạn trẻ, vào tối thứ bảy 3/05/2003, Ngài đã đề nghị lại cho các bạn trẻ sứ điệp của Tông thư về Chuỗi Mân Côi... ĐTC nói như sau: “Tôi đã mời gọi các bạn trẻ hãy trở nên những con người có đời sống thiêng liêng mạnh mẻ, và cùng với Mẹ Maria chuyên cần chiêm ngắm Chúa Kitô và những mầu nhiệm của Người. Đây chính là phương thuốc hiệu nghiệm nhất, chống lại những nguy hiểm của chủ nghĩa hưởng thụ, mà thế giới tân tiến hiện nay đang gặp phải. Trước sức quyến rũ của những giá trị chóng qua của thế giới hữu hình, mà một vài phương tiện truyền thông phổ biến, thì điều cần thiết là phải đề nghị những giá trị trường cửu của tinh thần; và những giá trị nầy chỉ được thực hiện bởi việc trở về lại với đời nội tâm, nhờ qua chiêm niệm và cầu nguyện. Tôi cũng đã vui mừng nhận thấy người trẻ biết rõ cách thức để trở thành kẻ chủ động trong cộng việc tái rao giảng phúc âm giữa những bạn cùng tuổi.”
Sau đó, ĐTC nhắc đến sứ điệp của những vị thánh vừa đuợc ngài tôn phong, với những lời như sau:
“Những đồ đệ đích thực nầy của Chúa Kitô và là những chứng nhân cho việc Chúa đã sống lại thật, là mẫu gương cho những nguời kitô trên khắp thế giới... Ước gì các tín hữu và những cộng đồng kitô tại Tây Ban Nha được hứng khởi bởi các vị tân hiển thánh, sao cho trong thời đại chúng ta, đất nước Tây Ban Nha của các ngài, đất nước được Thiên Chúa chúc phúc, tiếp tục trổ sinh những hoa trái phong phú của sự trọn lành theo tinh thần Phúc Âm. Vì thế, tôi khuyến khích những người kitô tại Tây Ban Nha hãy sống trung thành với Tin Mừng, hãy bảo vệ và cổ võ đời sống và sự hiệp nhất gia đình, hãy gìn giữ và liên tục canh tân căn cước công giáo, mà đất nuớc Tây Ban Nha luôn hãnh diện có được.”
Để kết luận, ĐTC cho biết như sau: “Chuyến viếng thăm lần thứ năm tại Tây Ban Nha đã củng cố tôi trong niềm xác tín sâu xa rằng: những quốc gia lâu đời của Châu Âu còn duy trì một linh hồn kitô; và linh hồn kitô nầy đã “trở nên một” với “tài năng” của dân tộc, cũng như được hoà nhịp với lịch sử của từng dân tộc kết thành châu âu. Chủ nghĩa trần tục hăm dọa những giá trị căn bản, nhưng Giáo Hội cố gắng làm việc để duy trì truyền thống thiêng liêng và văn hóa nầy được luôn sống động.
Cuối cùng ĐTC nói ngài muốn lặp lại cho các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô, mệnh lệnh đã được ngài nói lên tại Tây Ban Nha, đó là: "Hãy trở thành những chứng nhân của Chúa Phục Sinh!"