Học viện Giáo hoàng về nghiên cứu Arab và Hồi giáo gặp nhiều khó khăn
John Bosco Nguyễn Hoàng Thương5/4/2003
Pdf Email cho bạn bè In Ra Tăng Cỡ Chữ Giảm Cỡ Chữ Cỡ Chữ Ban Đầu

“PISAI (Học viện Giáo hoàng về nghiên cứu Arab và Hồi giáo) đang đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế do thiếu ngân sách và nhân sự có khả năng. Với đà này có nguy cơ sẽ phải đóng cửa”. Đây là mối bận tâm được biểu lộ cho Thông tấn xã MISNA bởi Cha Giuseppe Scattolin, dòng Comboni, Giáo sư Hồi giáo thần bí của PISAI và hơn 30 năm tận tuỵ đối thoại Liên tôn thường xuyên liên tục ở Ai Cập, Leban và Sudan. “Cơ quan có công trạng này được thành lập trong thời gian Công đồng Vatican II, cám ơn sự dấn thân của White Fathers, không bao giờ như hôm nay được kêu gọi thực hiện vai trò tiên báo trong phạm vi đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Một số việc phải được thực hiện trước khi quá trể”. Sau sự kiện 11 tháng 9, 2001 - Cha Scattolin giải thích - các nhà truyền giáo trên thế giới “giành quyết tâm chủ yếu để đối thoại với Hồi giáo”, nhằm mục đích đáp ứng thoả đáng “những người ủng hộ việc tranh cải giữa các nước văn minh muốn tái đưa ra những kỳ tích anh hùng của những cuộc Thập tự chinh”. Cần nhớ lại rằng PISAI được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI rất mong đợi khi nó được vạch ra với thông điệp chỉ đạo của ngài ‘Ecclesiam Suam’, thêm vào đó là huấn quyền giảng dạy của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, Cha Scattolin nghĩ rằng tổ chức Công Giáo này không thể bị đánh giá thấp, cũng không thể bị cơ cấu lại nhằm tôn trọng dự án ban đầu: “trở thành một mối liên kết có khả năng giữa các nền văn hoá Kitô giáo và Hồi giáo”.

Học viện PISAI ở Viale Trastevere (Rôma), hiện thường xuyên có khoảng 30 sinh viên theo học khoá 3 năm để họ sẽ có khả năng hoà hợp với bối cảnh của nhiều lĩnh vực văn hoá của thời điểm bắt đầu Ngàn năm Thứ Ba. “Bên cạnh PISAI - Cha Scattolin nói rõ thêm - còn có 2 học viện cũng chuyên về cùng một lĩnh vực: Học viện dòng Đa Minh nghiên cứu về Phương Đông ở Cairô (Ai Cập) và Đại học Thánh Giuse của dòng Tên ở Beirut. Nhưng PISAI giữ nguyên sự thừa hành không thể thay thế được, đặt biệt có mặt ở Rôma, nó được bảo vệ bởi các tôn giáo chính và tự do văn hoá. Tôi hy vọng rằng thử thách này được vượt qua, liên quan đến các làng xã trên khắp địa cầu, Đạo hồi trên thực tế đang lan rộng. Mọi thông tin liên hệ: info@pisai.org

See Also

8/7/2008
Tình Giáo Hội Công Giáo tại bán đảo Arập
Linh Tiến Khải
1/18/2008
Đức Thánh Cha tiếp kiến HĐGM Công Giáo la tinh tại các nước Arập
LM. Trần Đức Anh, OP.
11/6/2007
Lần đầu tiên Quốc vương nước Arập Sauđi thăm Tòa Thánh
LM. Trần Đức Anh, OP.
3/16/2010
Giáo hội Anh giáo Canada đề nghị hiệp thông chính thức với Giáo Hội Công Giáo
Dominic David Trần
5/6/2007
Các nhà ngoại giao Hồi Giáo tham dự seminar về Giáo Hội Công Giáo
Nguyễn Việt Nam
7/29/2006
Philippines: Các loạt hội nghị về giáo huấn xã hội của Giáo hội được phát động
UCAN
6/24/2004
Thầy Cô Giáo Công Giáo Pakistan học hỏi về đối thoại Công Giáo-Hồi Giáo
Nguyễn Việt Nam
8/18/2010
Giáo Hội Công Giáo Mã Lai tăng trưởng dù cho áp lực Hồi giáo
Nguyễn Hoàng Thương
3/4/2010
Thêm một Hội đồng Anh giáo yêu cầu được gia nhập Giáo hội Công giáo
Trần Mạnh Trác
9/1/2007
Giáo Hội Công Giáo trong một nước Thổ phân biệt Thế quyền và Hồi giáo quyền
Tường Huy
8/16/2007
Giáo Hội Công Giáo lu mờ tại quốc gia Hồi Giáo Iran
Tường Huy
7/10/2007
Vatican tái xác nhận: Các Giáo Hội Kitô Giáo khác không phải là Giáo Hội thật
LM Trần Công Nghị
7/8/2007
Giáo Hội Chúa Kitô: Truyền giáo tại Paraquay, nơi Giáo hội của những người khiêm hạ
LM Antonio Xuân Sang, SVD
12/5/2006
Sự khác biệt giữa Giáo Hội Chính Thống và Giáo Hội Công Giáo La Mã
LM Ngô Tôn Huấn
12/8/2010
Hội nghị Công giáo Yêu nước Trung hoa ngầm lập giáo hội tự trị
Phụng Nghi
5/21/2010
Đức Thánh Cha tiếp kiến Đại Hội các Hội Giáo Hoàng truyền giáo
LM Trần Đức Anh, OP
5/21/2009
Tương quan giữa Giáo Hội Hồng Kông với chính quyền và Giáo Hội Hoa Lục
Linh Tiến Khải
2/21/2009
Đức Giáo Hoàng: Trong Giáo Hội không có chỗ cho những tâm trí hẹp hòi
Đ.Ô Nguyễn Quang Sách
10/13/2008
Đức Thánh Cha ủng hộ hội nghị giữa Hồi Giáo và Kitô giáo
Bùi Hữu Thư
6/22/2008
Giáo Hội không làm chính trị, nhưng Giáo Hội có một học thuyết về Chính Trị
Đỗ Hữu Nghiêm