“Chúng tôi không thể vượt quá khả năng của mình, vẫn còn nhiều việc phải làm để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt”, đó là những lời bày tỏ của Giám Mục Jorge Casaretto của San Isidro cũng là chủ tịch Caritas ở Argentina, cổ vũ mọi người Argentina tiếp tục việc trợ giúp gần 100 ngàn người bị mất nhà cửa do trận lụt tàn phá trong những ngày qua ở tỉnh Santa Fe (phía Đông miền Trung Argentina).
“Hàng ngàn gia đình mất tất cả - Đức Cha nói thêm - và trong những ngày tới họ sẽ phải quay về những ngôi nhà bị tàn phá và cố gắng trở lại bình thường và những điều kiện sống đàng hoàng. Nhưng giữa những khổ sở đó, người ta đã mang đến những điều tốt nhất của chính họ với vô số những hành động bày tỏ tình đoàn kết đã được tăng lên gấp bội trong những giờ qua”. Dựa trên những báo động mới nhất của nhà chức trách địa phương và trình bày vắn tắt của giám đốc sở công vụ tỉnh Fe province, ông Carlos Carranza, con số người chết đã lên đến 16 người. Báo động cũng cho hay tràn bờ ở Rio Salado và hậu quả của trận lụt được xem là tồi tệ nhất trong 500 năm hình thành tỉnh này.
“Hàng ngàn gia đình mất tất cả - Đức Cha nói thêm - và trong những ngày tới họ sẽ phải quay về những ngôi nhà bị tàn phá và cố gắng trở lại bình thường và những điều kiện sống đàng hoàng. Nhưng giữa những khổ sở đó, người ta đã mang đến những điều tốt nhất của chính họ với vô số những hành động bày tỏ tình đoàn kết đã được tăng lên gấp bội trong những giờ qua”. Dựa trên những báo động mới nhất của nhà chức trách địa phương và trình bày vắn tắt của giám đốc sở công vụ tỉnh Fe province, ông Carlos Carranza, con số người chết đã lên đến 16 người. Báo động cũng cho hay tràn bờ ở Rio Salado và hậu quả của trận lụt được xem là tồi tệ nhất trong 500 năm hình thành tỉnh này.