Chúa Kitô là Cây Sự Sống và trong tầm tay chúng ta
VATICAN (ZENIT,ORG).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói loài người đã mãi mãi tìm kiếm một phương cách kéo dài sự sống, điều trị sư chết. Một sự điều trị như thế thật sự hiện hữu.
Đức Giáo hoàng nói về THUỐC điều trị sự chết—bí tích Rửa tội—khi ngài giảng Thánh Lễ Vọng Phục Sinh trong Vương Cung Thánh Đưòng Phêrô
Ngài suy tư rằng một sự kéo dài vô tận sự sống như chúng ta biết, khó mà nên một sự điều trị.
Việc điều trị thật sự sự chết phải khác, “Đức Thánh Cha đề nghị.” Việc đó không thể dẫn cách đơn giản tới môt sự kéo dài vô tận cuộc sống hiện hành. Phải thay đổi những cuộc sống chúng ta từ bên trong. Cần xây dưng một đời sống mới trong chúng ta, thật sự thích hợp cho cõi đồi đời: cần phải thay đổi chúng ta bằng cách không đi tới sự tận cùng với cái chết, nhưng chỉ phải bắt đầu với sự viên mãng.”
Đức Giáo Hoàng nói rằng cái “mới và sư hứng thú” của sứ điệp Kitô Giáo là xác nhận rằng “sự điều trị sự chết như vậy, môn thuốc thật cho sự bất tử, thì hiên hữu.”
“Môn thuốc ấy đã được gặp,” ngài quả quyết. “”Nó ở trong tầm tay chúng ta. Trong bí tích rửa tội, môn thuốc này được ban cho chúng ta.”
Trong Đêm Vọng Phục Sinh, Đức Giám Mục Thành Roma rửa tội sáu người: hai người nữ từ Albania, một từ Somalia một người khác từ Sudan; một người nam từ Nhật, và một bé trai năm tuổi từ Nga.
“Một sự sống mới bắt đầu trong chúng ta, “Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói với những người tín hữu và những kẻ mới được rửa tội, “một sự sống trưởng thành trong đức tin và không bị tắt bởi sự chết của đời sống củ, nhưng khi đó chỉ được mạc khải đầy đủ.”
“Trên thực tế, thuốc điều trị sự chết thì hiện hữu,” Đức Giáo hoàng kết thúc. “ Chúa Kitô là cây sự sống, một sự sống trong tầm tay chúng ta hơn. Nếu chúng ta vẫn sông gần Người, lúc đó chúng ta có sự sông. Do đó, trong đếm phục sinh này, với tát cả tâm hồn chúng ta, chúng ta sẽ hát kinh alleluia, bài hát niềm vui không cần lời.”
VATICAN (ZENIT,ORG).- Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói loài người đã mãi mãi tìm kiếm một phương cách kéo dài sự sống, điều trị sư chết. Một sự điều trị như thế thật sự hiện hữu.
Đức Giáo hoàng nói về THUỐC điều trị sự chết—bí tích Rửa tội—khi ngài giảng Thánh Lễ Vọng Phục Sinh trong Vương Cung Thánh Đưòng Phêrô
Ngài suy tư rằng một sự kéo dài vô tận sự sống như chúng ta biết, khó mà nên một sự điều trị.
Việc điều trị thật sự sự chết phải khác, “Đức Thánh Cha đề nghị.” Việc đó không thể dẫn cách đơn giản tới môt sự kéo dài vô tận cuộc sống hiện hành. Phải thay đổi những cuộc sống chúng ta từ bên trong. Cần xây dưng một đời sống mới trong chúng ta, thật sự thích hợp cho cõi đồi đời: cần phải thay đổi chúng ta bằng cách không đi tới sự tận cùng với cái chết, nhưng chỉ phải bắt đầu với sự viên mãng.”
Đức Giáo Hoàng nói rằng cái “mới và sư hứng thú” của sứ điệp Kitô Giáo là xác nhận rằng “sự điều trị sự chết như vậy, môn thuốc thật cho sự bất tử, thì hiên hữu.”
“Môn thuốc ấy đã được gặp,” ngài quả quyết. “”Nó ở trong tầm tay chúng ta. Trong bí tích rửa tội, môn thuốc này được ban cho chúng ta.”
Trong Đêm Vọng Phục Sinh, Đức Giám Mục Thành Roma rửa tội sáu người: hai người nữ từ Albania, một từ Somalia một người khác từ Sudan; một người nam từ Nhật, và một bé trai năm tuổi từ Nga.“Một sự sống mới bắt đầu trong chúng ta, “Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI nói với những người tín hữu và những kẻ mới được rửa tội, “một sự sống trưởng thành trong đức tin và không bị tắt bởi sự chết của đời sống củ, nhưng khi đó chỉ được mạc khải đầy đủ.”
“Trên thực tế, thuốc điều trị sự chết thì hiện hữu,” Đức Giáo hoàng kết thúc. “ Chúa Kitô là cây sự sống, một sự sống trong tầm tay chúng ta hơn. Nếu chúng ta vẫn sông gần Người, lúc đó chúng ta có sự sông. Do đó, trong đếm phục sinh này, với tát cả tâm hồn chúng ta, chúng ta sẽ hát kinh alleluia, bài hát niềm vui không cần lời.”