Uganda - Quân phiến loạn LRA (Đạo quân kháng chiến của Chúa - lord’s Resistance Army) tiến xa hơn về phía nam, về vùng lãnh thổ của dân tộc thiểu số Lango, Bắc Uganda bắt cóc hơn 250 người vào đêm Chúa Nhật rạng sáng thứ Hai trong một khu vực địa lý cách 50 km về hướng tây thành phố Lira. Tin tức chuyển cho MISNA nói rõ rằng 50 thường dân bị bắt bởi các phiến quân ở một ngôi làng gần Hội truyền giáo Công Giáo ở Iceme (quận Apac), trong khi hơn 200 ngườc khác bị bắt bởi nhóm Olum (nghĩa là “cỏ” trong ngôn ngữ Acholi, phiến quân của Joseph Kony, dựa trên phiến quân LRA) ở vùng Otwal (quận Apac). Bộ phận truyền giáo của Iceme (giáo phận Lira) đã bị ép buộc rời bỏ trụ sở truyền giáo trong đêm Chúa Nhật rạng sáng thứ Hai, tìm nơi ẩn náu trong dân chúng ở Ngeta (Lira).

Tình huống đã cải thiện sau khi có sự can thiệp của quân đội chính quy, chính quân đội này cũng đã chỉ huy hàng loạt vụ can thiệp để bảo vệ thường dân trong những ngày qua, mặc dù Olum đã tràn vào quấy phá khu vực này hơn một tuần. Một cuộc gặp của giáo phận và các giáo chức tôn giáo của Lira đang được tiến hành, chủ trì bởi các giáo sĩ Giáo hội Công Giáo, nhằm xác định các điều kiện mục vụ và nhân đạo nhằm đối phó với tình trạng khẩn cấp. Cuộc nổi dậy của phiến quân Kony, hầu hết thành phần là lính trẻ em đã tràn vào quấy phá Bắc Uganda kể từ thập niên 80 và các lực lượng Kampala đã không bao giờ dàn xếp có hiệu quả để chống lại chúng mặc cho sự chịu đựng của thường dân.