Đức Thánh Cha Benedict XVI ca ngợi “những thành quả dồi dào.”

VATICAN CITY, ngày 15 tháng 3, 2010 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI đã hoan nghênh “những hoa trái dồi dào” của sáng kiến vị tiền nhiệm của ngài đã đề ra 25 năm về trước: “một cuộc gặp gỡ hàng năm của các người trẻ có đức tin,” đến với nhau để “khám phá sự huy hoàng của Giáo Hội.”

Đức Thánh Cha suy tư về kỷ niệm một phần tư thế kỷ của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới trong điệp văn gửi cho ban tổ chức năm nay vào ngày 22 tháng 2, và được phổ biến hôm nay.

Ngài trình bầy một suy niệm về trình thuật của Thánh Mác-cô về cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với một thanh niên.

Đức Thánh Cha nói: "Trình thuật này bầy tỏ hữu hiệu sự việc Chúa Giêsu hết sức quan tâm đối với giới trẻ, đối với các bạn, đến những khao khát, những hy vọng của các bạn, và cho thấy ước muốn mạnh mẽ của Người là được gặp gỡ từng cá nhân các bạn và khai mở một cuộc đối thoại với từng người trong các bạn. Thực vậy, Chúa Kitô đã ngưng cuộc hành trình để trả lời câu hỏi của người thanh niên, và bầy tỏ lòng hoàn toàn sẵn sàng lắng nghe người thanh niên này, chàng là người được thúc đẩy bởi một khao khát mạnh mẽ là được nói với vị ‘đại sư phụ’, để học hỏi nơi Người cách sống trên đời.”

Trích dẫn một trong những chủ đề chính của giáo triều của ngài, Đức Thánh Cha nhắc rằng “Cái nhìn của Chúa Giêsu là trọng tâm của chính cuộc gặp gỡ này và của tất cả các kinh nghiệm Kitô hữu. Thực vậy, Kitô giáo không chỉ là một luân lý, nhưng là một kinh nghiệm với Chúa Giêsu Kitô, Đấng yêu thương chúng ta, dù trẻ hay già, giầu hay nghèo; Người yêu thương chúng ta ngay cả khi chúng ta quay lưng lại với Người."

Đức Thánh Cha khẳng định: “Trong tình yêu này chúng ta tìm thấy nguồn gốc của tất cả đời sống Kitô hữu và lý do nền tảng của việc truyền giáo. Nếu chúng ta thực sự đã gặp gỡ Chúa Giêsu, chúng ta không thể làm gì khác hơn là làm nhân chứng cho những ai chưa bắt gặp ánh mắt của Người!”