Đức Gioan Phaolo II gặp gỡ và khuyên giới trẻ trong giáo phận..

Pope,youth

VATICAN(ZENIT.org).- Đức Gioan Phaolo II đã nhắc đến Đức Maria, Nữ Vương Hoà bình, "người Mẹ hiền kết nối chúng ta với Chúa Kitô", khi Ngài gặp giới trẻ thành Roma và Latium đang chuẩn bị mừng Ngày Thế Giới trẻ lần thứ XVIII "Đức Maria, Nữ vương Hòa bình, chỉ có một ước muốn cho con cái Ngài, là thấy chúng sống trong trong sự thanh thỏa và hoà hợp".

Vào chiều ngày Thứ Năm 10/4/2003, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã gặp gỡ các bạn trẻ Roma và Latium tại quảng trường Thánh Phêrô đang chuẩn bị mừng Ngày Thế Giới trẻ lần thứ XVIII, được cử hành trong các giáo phận ngày Chúa Nhật Lễ Lá 13/4/2003. Dịp này, hàng ngàn bạn trẻ được tặng một chuổi Mân côi. Sau đây là toàn văn bài huấn dụ của Đức Thánh Cha đã đọc trong dịp này:

********

Các bạn trẻ rất thân mến!

1. Năm này cũng vậy, chúng ta gặp lại nhau trong một buổi cầu nguyện và mừng lễ, nhân dịp Ngày Thế Giới trẻ lần thứ XVIII

Tôi chào Đức Hồng Y- Đại diện, tôi cám ơn Ngài về những lời Ngài đã nói với tôi lúc bắt đầu cuộc gặp mặt, tôi chào những vị hồng y khác và những giám mục hiện diện, cũng như các linh mục và các nhà giáo dục của các bạn.

Tôi chào các bạn trẻ nhân danh những bạn trẻ khác đã nói với tôi và cũng đã dâng lên tôi những quà tặng có ý nghĩa, cũng như mỗi người trong các bạn, hỡi các bạn trẻ trai và gái thành Roma và những giáo phận Latium, tập hợp tại đây. Tôi cũng chào cơn mưa đã trung thành đồng hành với chúng ta, rồi lại tạnh đi, nhưng xem ra cơn mưa còn trở lại.

Hơn nữa tôi chào những người tham gia cuộc gặp mặt vể những Ngày Thế Giới trẻ do Hội đồng Giáo Hoàng Giáo dân cổ động và với họ những phái đoàn người trẻ Toronto và Cologne, những nghệ nhân và những chứng nhân hôm nay tham dự thời điểm này.

2. "Này là Mẹ anh!" (Ga 19,27). Đó là những lời của Chúa Giêsu mà tôi đã chọn làm chủ đề cho NgàyThế Giới Trẻ lần thứ XVIII này.

Chúng ta hãy tự hỏi bà Mẹ này là ai? Muốn hiểu rõ hơn, tôi khuyên các bạn đọc lại trong Năm Mân Côi này, chương VIII thật kỳ diệu của Hiến chế Tín Lý Lumen Gentium trong Công đồng Vatican II. Đức Maria "đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, nhờ đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn. Bởi vậy, trên bình diện ân sủng, Ngài thật là Mẹ chúng ta" (n.61) Và thiên chức của người Mẹ siêu nhiên này sẽ tiếp tục cho tới khi Chúa Kitô trở lại vinh hiển.

Chắc chắn nơi Người, Ðức Giêsu kitô là Đấng Cứu thế duy nhất. Chỉ có Người là Đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và nhân loại. Nhưng, như Công đồng đã dạy -Đức Maria hợp tác và tham dự vào công trình cứu chuộc của Người. Như vậy, Bà là một người Mẹ chúng ta phải có lòng sùng mộ sâu xa và chân thật, một lòng sùng mộ qui về Chúa Kitô cách thâm sâu, và có khi ăn rễ trong Mầu nhiệm Ba Ngôi của chính Thiên Chúa.

3. "" Này là Mẹ anh!" Kể từ giờ đó, - Tin Mừng nói tiếp đến người môn đệ rước bà về nhà mình. (x Ga 19, 27).

Rước Đức Maria về nhà mình, vào trong cuộc sống của mình, là đặc ân của mỗi người tín hữu. Nhất là xảy ra trong những lúc khó khăn, hỡi các bạn trẻ, cũng như những lúc khó khăn mà đôi khi đã trải qua trong cuộc đời các bạn. Ðối với tôi, tôi nhớ lúc tôi còn trẻ và tôi làm việc trong một xưởng hóa học, tôi đã tìm ra những lời nói này: Totus Tuus-Tất cả của con đều thuộc về Mẹ. Và với sức mạnh của những lời này tôi đã có thể trải qua chiến tranh khủng khiếp, sự chiếm đóng kinh khủng Đức quốc, rồi cũng trải qua những kinh nghiệm khó khăn khác thời hậu chiến. Mỗi người chúng ta đều có khả năng rước Đức Maria về nhà mình, vào trong cuộc đời mình.

Hôm nay, vì lẽ này, tôi muốn phó thác các bạn cho Đức Maria. Các bạn thân mến, tôi nói điều này với các bạn qua kinh nghiệm, các bạn hãy mở những cánh cửa cuộc đời các bạn! Đừng sợ mở rộng những cánh cửa tâm hồn cho Chúa Kitô, nhờ Đấng muốn dẫn các bạn tới Chúa, ngõ hầu các bạn được cứu thoát khỏi tội lỗi và sự chết! Bà sẽ giúp các bạn nghe lời Chúa và nói lời xin vâng cho mỗi hoạch định mà Chúa muốn dành cho các bạn, cho lợi ích các bạn và cho lợi ích của toàn nhân loại.

4. Tôi phó thác các bạn cho Đức Maria, trong lúc tinh thần các bạn đã tiến bước về Ngày Thế giới Giới trẻ Cologne. Những người trẻ Toronto mới mang Thánh giá NămThánh đến trên sân này.

Từ Toronto đến Cologne, Thánh giá mà họ sẽ giao cho các bạn Cologne vào ngày Chúa Nhật tới, Chúa nhật lễ lá. Hai thanh niên tại Roma, về phần mình, đã mang đến dưới chân Thánh Giá hình ảnh Đức Maria, Đấng đã canh chừng trên những "lính canh buổi ban mai" tại Tor Vergata trong Ngày Thế Giới Trẻ năm 2000 không sao quên được. Tor Vergata! Để cho luôn luôn thấy rõ rằng Đức Maria là Mẹ rất quyền thế dẫn đưa chúng ta tới gần Chúa Kitô, tôi mong ước vào ngày Chúa Nhật tới, giới trẻ Cologne cũng nhận lãnh hình ảnh Đức Mẹ và với cây Thánh Giá, hình ảnh đó từ nay đi chu du khắp thế giới để chuẩn bị những Ngày Giới Trẻ.



Đang lúc các bạn chờ gặp giới trẻ khắp thế giới tại Cologne, hãy sống với Đức Maria trong một bầu khí cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa nói từ bên trong. Vì lẽ đó, tôi cũng ước ao cho ngày này được chuẩn bị ngay từ bây giờ, qua một sự cầu nguyện liên lỉ sẽ cất lên từ toàn thể Giáo hội, và, nhất là tại nước Ỳ, từ bốn nơi có ý nghĩa: Đền Thánh Đức Maria Lorette và đền Thánh Đức Bà Mân côi Pompei; ở đây tại Rome, trung tâm giới trẻ San Lorenzo cách Vương Cung Thánh Ðường Phêrô vài bước, mà từ 20 năm nay đã đón tiếp những người trẻ hành hương đến mộ thánh Phêrô, và Nhà thờ "Thánh Anê Hấp hối", Quảng trường Navone, nơi mà từ năm Thánh 2000 vào mỗi chiều thứ năm, giới trẻ có thể gặp được một ốc đảo để cầu nguyện trước Thánh Thể và cơ hội đến gần bí tích Giải Tội.

5. Ngay từ bây giờ khi nghĩ đến ngày Ngày Thế Giới Trẻ Cologne, một lần nữa tôi muốn cảm tạ Thiên Chúa, vì ân huệ những Ngày thế giới Giới trẻ.Trong vòng 25 năm triều Giáo Hoàng này, nhân dịp những ngày này tôi đã được hồng phúc gặp giới trẻ của mỗi vùng trên thế giới.

Mỗi một lần trong những ngàyđó là một "phòng thí nghiệm đức tin" nơi người ta gặp Thiên Chúa và con người, nơi mỗi người trẻ có thể nói: " Ôi lạy Chúa Kitô, Người là "Đức Chúa và Thiên Chúa của con"!" Những ngày đó thật là những trường học cho sự lớn mạnh trong đức tin, của sự sống giáo hội, của sự đáp ứng ơn gọi. Và chúng ta cũng có thể chắc chắn nói rằng mỗi Ngày đã được đánh dấu bằng tình yêu Từ Mẫu của Đức Maria, mà sự ưu ái dịu hiền và đầy tình Mẹ của Giáo hội đối với thế hệ người trẻ là một hình ảnh hùng hồn. Đây là cơn mưa trở lại! Cơn mưa trở lại và chúng tôi những người trẻ, chúng tôi thích chị, hỡi cơn mưa!.

6. "Này là Mẹ anh:" (Ga 19,27). Regina Pacis! Lạy Nữ vương Hòa bình! Đáp ứng với lời mời này bằng cách tiếp rước Đức Maria về nhà mình, cũng có nghĩa là dấn thân cho hòa bình. Đức Maria, Nữ vương Hòa Bình, thật sự là một người Mẹ và như tất cả các người mẹ, bà chỉ có một ước muốn cho con cái mình: thấy chúng sống trong sự thanh thỏa và hòa hợp với nhau. Trong lúc rối loạn này của lịch sử, đang khi nạn khủng bố và chiến tranh đe dọa sự hoà hợp giữa các con người và các tôn giáo, tôi muốn phó thác các bạn cho Đức Maria, ngõ hầu các bạn trở thành những người cổ võ nền văn hóa hòa bình, cần thiết cho ngày hôm nay hơn bao giờ hết.

Ngày mai chúng ta sẽ mừng kỷ niệm năm thứ 40 ngày phổ biến Thông điệp Pacem in Terris của Chân phước Gioan XXIII. Chỉ bằng cách dấn thân xây dựng hòa bình trên bốn trụ cột chân lý, công lý, tình yêu và tự do- như Pacem in Terris dạy chúng ta- mới có thể phát động sự hợp tác giữa các quốc gia và hài hòa những quyền lợi khác biệt và đối nghịch của các nền văn hóa và cơ chế. Regina Pacis, ora pro nobis! Lạy Nữ vương Hòa Bình, xin cầu cho chúng con. Còn một vài lời và tôi để các bạn ra đi! Còn một lời và lời đó liên can tới kinh Mân côi.

7. "Một sợi xích êm dịu trói buộc chúng ta với Chúa". Các bạn hãy mang nó luôn trong mình các bạn!, Kinh Mân côi, được đọc với một lòng sốt sắng hiểu biết, sẽ giúp các bạn hấp thụ Mầu Nhiệm Chúa kitô để học cùng Người bí quyết hòa bình và biến nó thành một dự án sống.

Thay vì là một cách thoái thác đối với những vấn đề thế giới, kinh Mân Côi sẽ thúc đẩy các bạn phân tích chúng bằng một con mắt trách nhiệm và quảng đại và giúp các bạn tìm được sức lực để di tới đó với sự chắc chắn được Chúa giúp và tìm được một quyết định vững chắc chứng tỏ trong mọi hoàn cảnh về "đức ái, sợi giây của sự trọn lành "( Col 3,14) (x. Rosarium Virginis Mariae, n. 40).

Với những tâm tình này, tôi khuyên các bạn tiếp tục con đường sống của các bạn, trên con đường này tôi đồng hành với các bạn bằng tình yêu và sự Chúc lành của tôi. Sáng nay, tôi đã dâng Thánh lễ với ý xin Phúc lành Chúa xuống trên cuộc gặp gỡ này với những người trẻ Roma và Latium.