Trong một lá thư gửi cho tổng thống Cộng Hòa Haïti

Rôma, Chủ Nhật, 24 tháng 1, 2010 (Le Monde vu de Rome) – Trong một lá thư gửi tổng thống Cộng Hòa Haïti René Préval, Đức Thánh Cha Benedict XVI viết về “lời cầu nguyện sốt sắng” của ngài cho các nạn nhân trận động đất. Trong đó ngài cũng chào mừng “sự tham gia” của các toán cứu trợ, đã công tác “đôi khi bất kể hiểm nguy cho đời sống của họ.”

Trong lá thư viết bằng tiếng Pháp, đề ngày 16 tháng 1 và được văn phòng truyền thông của Tòa Thánh phổ biến ngày 23 tháng 1, Đức Thánh Cha Benedict XVI ngợi khen tất cả những “người Haiti và ngoại quốc” đã tận tình tìm kiếm và cứu cấp những người sống sót,” “đôi khi có thể bị nguy hại cho mạng sống của họ.” Ngài viết: “Tôi chân thành cảm tạ họ hết lòng.”

Ngài tiếp: “Ngay sau các cảm xúc sống động được khơi giậy, Giáo Hội Công Giáo qua các cơ quan này, luôn luôn ở kế bên những người chịu thử thách bởi thảm họa này, và “trong khả năng có thể, giáo hội sẽ giúp đỡ họ để họ may mắn có một tương lai mở rộng.”

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến “tất cả nững ai “bị thiệt mạng trong trận động đất,” và “những gia đình thường không thể có được những nghi thức an táng xứng đáng cho những người thân yêu mất tích.”

Cuối cùng Đức Thánh Cha tiếp: “Tôi cũng cầu nguyện cho tinh thần hợp quần sống động trong mọi trái tim và cho có sự ổn định trong các phố xá để cho các cứu trợ quảng đại đang đến từ mọi quốc gia có thể mang lại một sự yên lòng cho những ai, ngày hôm nay, đang thiếu thốn đủ mọi thứ có thể cảm nhận được sự an ủi là tất cả cộng đồng thế giới đang chăm sóc họ một cách cụ thể.”