Mexico: Trong chuyến tông du 11 ngày tới Mỹ Châu, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã hướng nhìn về tương lai và những gì ngài muốn để lại cho người Công Giáo trên toàn thế giới những thế hệ mới.

Trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto 23-29/7 có lẽ là Ngày Quốc Tế Giới Trẻ cuối cùng mà Ðức Thánh Cha tham dự với các bạn trẻ, Ðức Giáo Hoàng đã nói lên niềm hy vọng và khuyến khích các bạn trẻ những người đã vỡ mộng đối với thế giới và trong giáo hội.

Tại hai trạm dừng chân kế tiếp, Guatemala và Mexico, Ðức Thánh Cha đã công bố hai vị Thánh và hai Chân Phước mới, nhấn mạnh đến tầm quan trọng các công việc từ bi và chỗ đứng của thổ dân trong Giáo Hội hoàn vũ.

Mỗi chặng dừng chân, Ðức Giáo Hoàng đã mang một sứ điệp đơn giản đánh tan mọi nghi ngờ, giải bày bằng thần học phân tích và còn tẩy trừ đi những bất đồng mà đôi khi đã gây chia rẻ người Công Giáo trong những năm qua.

Ðức Thánh Cha đã nói với nửa triệu bạn trẻ tại Toronto trong ngày chào mừng: "Chỉ có Ðức Kitô ... là người bạn trung thành, Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta".

Ðức Thánh Cha rất thông cảm cho những khó khăn và nỗi lo sợ của bạn trẻ, nên Ngài kích động họ bằng cách chọn lựa riêng cho mình: hãy ấp ủ lấy Phúc Âm và mang sự chữa lành đến cho thế giới, một thế giới dường như bị tan vỡ trong nhiều hoàn cảnh.

Các bạn trẻ đã gọi Ðức Giáo Hoàng là "địa bàn" của họ, một từ rất chính xác để diễn tả Ngài là Người đang cố gắng tập trung một vài nguyên tố căn bản cho niềm hy vọng và đức tin sau biến cố 11/9.

Có lúc dường như Ngài đã nhìn lại trong chính thời đại của Ngài và tổng kết những bài học luân lý cần thiết; như chiến sĩ tinh thần của thế kỷ 20 truyền gậy chỉ huy cho "một thế hệ mới".

Ðức Thánh Cha đã nói với các bạn trẻ "Tương lai ở trong tâm khảm và trong bàn tay các con".

Trong ngày lễ bế mạc, Ðức Giáo Hoàng cũng lên án những tai tiếng lạm dụng tính dục trong giáo hội, đây là lần đầu tiên mà Ðức Giáo Hoàng đã nói đến khủng hoảng xảy ra trong năm qua trong một diễn đàn chung như thế. Nhưng đặc thù, Ngài nhấn mạnh đến sự thật là đại đa số các linh mục đã không dính líu tới những vụ tai tiếng này. Ðiều này đã khiến cho rất nhiều giáo sĩ cảm kích đến rơi lệ và cả quảng trường đồng thanh vỗ tay khiến Ðức Thánh Cha phải ngưng bài giảng trong hai phút.

Khi tới Toronto, thay vì xuống phi trường bằng thang máy, Ðức Thánh Cha đã bước xuống 27 bậc thang và lúc giã từ Ngài đã bước một mình lên 19 bậc thang. Ðức Giáo Hoàng trông khỏe mạnh, cương quyết, và với giọng nói rõ ràng hơn so với những tháng qua, nhiều bạn trẻ nghĩ rằng có lẽ đây là lần cuối cùng mà họ có thể gặp Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị.

Khi Ðức Thánh Cha công bố Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 20 sẽ diễn ra tại Cologne- Ðức Quốc vào năm 2005, Ngài đã không nói như những lần trong các năm trước là nếu Chúa muốn, Ngài sẽ gặp gỡ các bạn trẻ ở đó. Có lẽ nghĩ tới sức khoẻ ngày một sa sút và sự căng thẳng trong đi đi du hành, Ðức Thánh Cha chỉ nói cách đơn giản rằng tinh thần Ngày Quốc Tế Giới Trẻ giờ đây nằm trong tay của chính các bạn trẻ.

Tại Guatemala và Mexico, gia sản của Ngài để lại là những vị Thánh Mới, vị Thánh tại Trung Mỹ đầu tiên là Thánh Pedro de San Jose Bethancur, một vị thừa sai phục vụ cho người nghèo tại Guatemala được nổi danh là Hermano Pedro, và vị Thánh thổ dân Mỹ đầu tiên là Thánh Juan Diego, một nông dân đã thị kiến Ðức Bà Guadalupe.

Kéo dài chuyến tông du 97 qua hai nước Châu Mỹ La Tinh, Ðức Giáo Hoàng tỏ cho thấy những buổi lễ này có ý nghĩa thế nào đối với tín hữu Công Giáo địa phương, là những người giữ đạo phần lớn theo gương mẫu đạo đức chứ không theo giáo huấn thần học.

Ðức Hồng Y oscar Rodriguez maradiaga tại Hondura đã nói: "Ðức Giáo Hoàng phong Thánh cho một người tầm thường với một đức tin cao cả. Ðây là điều quan trong cho người dân ở đây, đặc biệt đối với thổ dân, và đối với truyền thống đạo đức bình dân của họ".

Ðức Giáo Hoàng muốn những truyền thống đó được giữ lại trong thế kỷ thứ 21, vì tầng lớp xã hội Mỹ Châu càng lúc càng trở nên biến mất trên hòan vũ. Ðó cũng là một phần cho những thị kiến tương lai của Ðức Thánh Cha.

Ðức Thánh Cha đã nói với các tín hữu hãy trở nên thánh như những vị Thánh này, hãy để đức tin các con hành động. Với lời huấn dụ đơn giản được hòa hợp với lễ nghi phụng vụ đầy màu sắc nặng theo truyền thống địa phương như xông hương, đặt nhành lá trên hai vai của Ðức Thánh Cha, vũ điệu dân tộc với y phục cổ truyền Aztec được gắn dệt bằng những lông chim và các điệu trống, maracas theo thổ dân.

Ba chặng dừng chân của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô nói lên biểu tượng trong triều đại của Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị: Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là một sáng kiến của Ðức Thánh Cha và phong Thánh là một trong những hướng đi của Ngài.

Chuyến tông du 97 của Ðức Thánh Cha kéo dài 11 ngày với những chương trình được cắt giảm, tuy nhiên các biến cố lớn trong chuyến tông du này, đã cho phép vị Cha già đặt trọng tâm những gì mà Ngài coi là chủ đề chính cho Kitô hữu trong mọi lứa tuổi: thánh thiện và bác ái, yêu Thiên Chúa và yêu tha nhân.

Trong ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto, số người dự trong ba biến cố tăng mỗi lần gấp đôi, lần khai mạc với hơn 200 000 người, ngày Thứ Năm khi Ðức Giáo Hoàng chào mừng các bạn trẻ số người lên đến 400 000, ngày lễ bế mạc mặc dầu trời mưa gió nhưng không thể nào ngăn cản số người tham dự lên đến hơn 800 000 người. Sự thành công của chuyến tông du này không thể lượng định bằng số người tham dự, nhưng sự thành công chính là sự thay đổi tâm trí và tâm hồn của những ai đã nghe huấn dụ của Ðức Thánh Cha.