Ngài phát biểu trong cuộc gặp gỡ các sinh viên Đại học.
VATICAN(Zenit.org).- Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh nhu cầu giáo dục các thế hệ tương lai trong "hòa bình chân thật," khi Ðức Thánh Cha gặp gỡ các sinh viên đại học đến từ 30 quốc gia.
Khoảng 3000 sinh viên đại học đã lắng nghe Đức Giáo Hoàng trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI đến Roma dự đại hội hàng năm, năm nay dành riêng cho chủ đề "Xây dựng Hòa bình trong Thế kỷ 21."

Ðức Thánh Cha nói chủ đề "hợp thời hơn bao giờ hết trong những tháng này, những tháng mà chúng ta rất phiền muộn về hoàn cảnh tại Iraq, cũng như rất nhiều hoàn cảnh bạo tàn và đầy chiến tranh nổi lên trên những lục địa khác nhau.Tất cả những thứ đó tạo nên điều khẩn thiết hơn nhiều đến một nền giáo dục chân thật về hòa bình"
Phát biểu của Ðức Giáo Hoàng là một tổng hợp những nền tảng hòa bình, kêu gọi người tín hữu "cầu nguyện," bởi vì "hòa bình là một ân ban từ Thiên Chúa."
Sau đó ngài qui chiếu về bốn trụ cột hòa bình, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII nhắc tới cách đây 40 năm trong thông điệp "Hòa Bình Tại Thế" (Pacem in Terris): "chân lý, công lý, tình yêu và tự do."
Khi giải thích trụ cột thứ nhất, Đức Gioan Phaolô II khuyên các sinh viên trẻ của Ngài " can đảm tự hỏi mình những câu hỏi chân tình về ý nghĩa của chân lý, đào tạo cho mình một sư ngay thẳng sáng sủa về tư tưởng và hành động, tôn trọng và đối thoại với những người khác."
Ngài nói với các sinh viên, điều trên hết là phải duy trì "một tương quan đích thực với Thiên Chúa, điều đó đòi hỏi việc cải thiện cá nhân và một sự cỡi mở đối với mầu nhiệm của Người. "
Đức Giáo Hoàng nói tiếp, trụ cột thứ hai là công lý, "liên kết với chân lý, cũng như với sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người."
Đức GioanPhaolô II nói về trụ cột thứ ba: "Dầu sao, chúng ta biết rằng không có tình yêu và sự vị tha, thì công lý không thể bảo đảm hòa bình cho thế giới. Hòa bình chân thật nở hoa khi ghen ghét, hận thù và ganh tị biến mất trong con tim chúng ta, khi chúng ta nói không cho tính vị kỷ và cho bất cứ cái gì làm cho con người thu mình lại và binh vực tư lợi của mình."
Ðức Thánh Cha nói thêm "Nếu tình yêu, dấu chỉ rõ rệt người môn đệ Chúa Kitô, được chuyển thành những cử chỉ phục vụ tự nguyện và vô vi lợi, thành những lời nói thông cảm và tha thứ, làn sóng hòa bình của tình yêu sẽ lớn lên và trải dài đến độ lôi kéo toàn thể cộng đồng nhân loại".
Sau hết, khi diễn tả "tự do," trụ cột thứ tư hòa bình, Đức Thánh Cha nói rằng đó là "sự công nhận những quyền của các cá nhân và các dân tộc, và sự tự nguyện hiến mình đề hoàn thành những nhiệm vụ với trách nhiệm ngõ hầu phù hợp với tất cả trong hoàn cảnh sống của mình."
Bằng cách sống với bốn trụ cột này, sẽ có khả năng "cống hiến một sự góp phần hữu hiệu để xây dựng một thế giới hòa bình và mang lại hòa bình".
Đại hội Đại học UNIV hằng năm được tổ chức tại Roma, từ 1968, với sự trợ giúp của Opus Dei. Nó được tổ chức từ cơ quan Ðại Học, một tổ chức Ý nhằm cổ võ những sáng kiến hợp tác cho sự phát triển trong nhiều quốc gia.
VATICAN(Zenit.org).- Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh nhu cầu giáo dục các thế hệ tương lai trong "hòa bình chân thật," khi Ðức Thánh Cha gặp gỡ các sinh viên đại học đến từ 30 quốc gia.
Khoảng 3000 sinh viên đại học đã lắng nghe Đức Giáo Hoàng trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI đến Roma dự đại hội hàng năm, năm nay dành riêng cho chủ đề "Xây dựng Hòa bình trong Thế kỷ 21."

Ðức Thánh Cha nói chủ đề "hợp thời hơn bao giờ hết trong những tháng này, những tháng mà chúng ta rất phiền muộn về hoàn cảnh tại Iraq, cũng như rất nhiều hoàn cảnh bạo tàn và đầy chiến tranh nổi lên trên những lục địa khác nhau.Tất cả những thứ đó tạo nên điều khẩn thiết hơn nhiều đến một nền giáo dục chân thật về hòa bình"
Phát biểu của Ðức Giáo Hoàng là một tổng hợp những nền tảng hòa bình, kêu gọi người tín hữu "cầu nguyện," bởi vì "hòa bình là một ân ban từ Thiên Chúa."
Sau đó ngài qui chiếu về bốn trụ cột hòa bình, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII nhắc tới cách đây 40 năm trong thông điệp "Hòa Bình Tại Thế" (Pacem in Terris): "chân lý, công lý, tình yêu và tự do."
Khi giải thích trụ cột thứ nhất, Đức Gioan Phaolô II khuyên các sinh viên trẻ của Ngài " can đảm tự hỏi mình những câu hỏi chân tình về ý nghĩa của chân lý, đào tạo cho mình một sư ngay thẳng sáng sủa về tư tưởng và hành động, tôn trọng và đối thoại với những người khác."
Ngài nói với các sinh viên, điều trên hết là phải duy trì "một tương quan đích thực với Thiên Chúa, điều đó đòi hỏi việc cải thiện cá nhân và một sự cỡi mở đối với mầu nhiệm của Người. "
Đức Giáo Hoàng nói tiếp, trụ cột thứ hai là công lý, "liên kết với chân lý, cũng như với sự tôn trọng phẩm giá của mỗi người."
Đức GioanPhaolô II nói về trụ cột thứ ba: "Dầu sao, chúng ta biết rằng không có tình yêu và sự vị tha, thì công lý không thể bảo đảm hòa bình cho thế giới. Hòa bình chân thật nở hoa khi ghen ghét, hận thù và ganh tị biến mất trong con tim chúng ta, khi chúng ta nói không cho tính vị kỷ và cho bất cứ cái gì làm cho con người thu mình lại và binh vực tư lợi của mình."
Ðức Thánh Cha nói thêm "Nếu tình yêu, dấu chỉ rõ rệt người môn đệ Chúa Kitô, được chuyển thành những cử chỉ phục vụ tự nguyện và vô vi lợi, thành những lời nói thông cảm và tha thứ, làn sóng hòa bình của tình yêu sẽ lớn lên và trải dài đến độ lôi kéo toàn thể cộng đồng nhân loại".
Sau hết, khi diễn tả "tự do," trụ cột thứ tư hòa bình, Đức Thánh Cha nói rằng đó là "sự công nhận những quyền của các cá nhân và các dân tộc, và sự tự nguyện hiến mình đề hoàn thành những nhiệm vụ với trách nhiệm ngõ hầu phù hợp với tất cả trong hoàn cảnh sống của mình."
Bằng cách sống với bốn trụ cột này, sẽ có khả năng "cống hiến một sự góp phần hữu hiệu để xây dựng một thế giới hòa bình và mang lại hòa bình".
Đại hội Đại học UNIV hằng năm được tổ chức tại Roma, từ 1968, với sự trợ giúp của Opus Dei. Nó được tổ chức từ cơ quan Ðại Học, một tổ chức Ý nhằm cổ võ những sáng kiến hợp tác cho sự phát triển trong nhiều quốc gia.