“Syria không có gì phải sợ để đối diện với đe doạ của Hoa Kỳ. Tổng thống Bashar al Assad đã nói rõ: hãy đến đây và thanh tra các kho vũ khí, nếu các ông muốn. Nhưng tôi tự hỏi tại sao Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm đến việc ‘bá chủ thế giới’ trên tất cả sự công bằng và vượt ra ngoài các tổ chức quốc tế. Tôi không tin thái độ này là lương thiện. Hay khá hơn, trái đạo đức. Cũng như Đức Thánh Cha nói tương tự nhưng bằng lời lẽ khác”.
Đây là phát biểu của Cha Giuseppe Nazzaro, đại diện Tông toà Công giáo Latin ở Aleppo, thành phố thứ hai ở Syria và dẫn đầu về Cộng đồng Công Giáo ở đất nước Ả rập này. Cha giải thích với Thông tấn xã Công Giáo MISNA: “Kitô hữu hoà nhập rất tốt vào Syria và giống như những người dân không chấp nhận thái độ thách thức của Washington cũng như những giọng điệu dùng để chống lại chính phủ của chúng tôi”. Cha Nazzaro, người trước khi được bổ nhiệm đến Aleppo, đã phục vụ như là Hiệp sĩ Thánh mộ của Thánh địa ở Giêrusalem, đã giải thích bầu không khí chung những ngày qua ở Syria: “Đối diện với tình cảnh thiếu thốn mà người dân Iraq and Palestin phải chịu, Hội đồng Giám Mục Công Giáo chúng tôi (ngoại trừ Công Giáo theo nghi lễ Latin, cũng như Hy Lạp, Armenia, Maronite, Syria và Chaldean đang hiện diện) cùng với các Giám Mục Chính Thống giáo quyết định rằng không nhận các tặng phẩm Lễ Phục Sinh, để bày tỏ thực tế lòng thân mật đến những người đau khổ”. Từ cố đô của vương quốc Yamhad, cũng như Trung Tâm thương mại giữa Mesopotamia, Anatolia và Địa Trung Hải, Cha Đại diện Tông toà nhìn về toàn bộ Trung Đông: “Tôi tự hổi hàng loạt câu hỏi: tại sao một vài chính phủ Phương Tây kết cục đánh giá bội phần về thế giới Ả rập? Tại sao vũ khí hoá học đang được tìm kiếm khắp nơi ở đây? tại sao không có sự đáp trả cho những yêu sách của người dân Palestin và quân đội Israel tiếp tục phá hủy nhà cửa?”. Cha Đại diện Tông toà từ chối đưa ra bất kỳ câu trả lời chính xác nào, nhưng bản thân Cha đưa ra một số nghi vấn giới hạn, để theo dõi “phản ứng của Cộng đồng Kitô giáo trong nước, tương đương 6% của 17 triệu cư dân, không có kiểu mẫu của sự không dung thứ. Đây là quốc gia yên bình không cần phải tái ổn định”.
Cha Nazzaro, người ở giữa đất lạ dạy tiếng Ả rập ở Cairo và là nhà nghiên cứu văn hoá vùng đất này, đưa ra cảnh báo: “Chúng tôi sống ở đây nhiều năm và đã tiếp xúc với bàn tay đầy xúc động của những người dân này - Cha kết luận - bao gồm người Palestin, và chúng tôi biết rằng những việc trong quá khứ của Syria và ở Trung Đông cần một xung đột khác”
Đây là phát biểu của Cha Giuseppe Nazzaro, đại diện Tông toà Công giáo Latin ở Aleppo, thành phố thứ hai ở Syria và dẫn đầu về Cộng đồng Công Giáo ở đất nước Ả rập này. Cha giải thích với Thông tấn xã Công Giáo MISNA: “Kitô hữu hoà nhập rất tốt vào Syria và giống như những người dân không chấp nhận thái độ thách thức của Washington cũng như những giọng điệu dùng để chống lại chính phủ của chúng tôi”. Cha Nazzaro, người trước khi được bổ nhiệm đến Aleppo, đã phục vụ như là Hiệp sĩ Thánh mộ của Thánh địa ở Giêrusalem, đã giải thích bầu không khí chung những ngày qua ở Syria: “Đối diện với tình cảnh thiếu thốn mà người dân Iraq and Palestin phải chịu, Hội đồng Giám Mục Công Giáo chúng tôi (ngoại trừ Công Giáo theo nghi lễ Latin, cũng như Hy Lạp, Armenia, Maronite, Syria và Chaldean đang hiện diện) cùng với các Giám Mục Chính Thống giáo quyết định rằng không nhận các tặng phẩm Lễ Phục Sinh, để bày tỏ thực tế lòng thân mật đến những người đau khổ”. Từ cố đô của vương quốc Yamhad, cũng như Trung Tâm thương mại giữa Mesopotamia, Anatolia và Địa Trung Hải, Cha Đại diện Tông toà nhìn về toàn bộ Trung Đông: “Tôi tự hổi hàng loạt câu hỏi: tại sao một vài chính phủ Phương Tây kết cục đánh giá bội phần về thế giới Ả rập? Tại sao vũ khí hoá học đang được tìm kiếm khắp nơi ở đây? tại sao không có sự đáp trả cho những yêu sách của người dân Palestin và quân đội Israel tiếp tục phá hủy nhà cửa?”. Cha Đại diện Tông toà từ chối đưa ra bất kỳ câu trả lời chính xác nào, nhưng bản thân Cha đưa ra một số nghi vấn giới hạn, để theo dõi “phản ứng của Cộng đồng Kitô giáo trong nước, tương đương 6% của 17 triệu cư dân, không có kiểu mẫu của sự không dung thứ. Đây là quốc gia yên bình không cần phải tái ổn định”.
Cha Nazzaro, người ở giữa đất lạ dạy tiếng Ả rập ở Cairo và là nhà nghiên cứu văn hoá vùng đất này, đưa ra cảnh báo: “Chúng tôi sống ở đây nhiều năm và đã tiếp xúc với bàn tay đầy xúc động của những người dân này - Cha kết luận - bao gồm người Palestin, và chúng tôi biết rằng những việc trong quá khứ của Syria và ở Trung Đông cần một xung đột khác”