Các tín hữu Công giáo tại Irak cử hành Tuần Thánh
Baghdad, ngày 14.04.2003 - Ðức Tổng Giám Mục Fernamdo Filoni, Khâm Sứ Toà Thánh tại Iraq, đã cho biết tình hình tại thủ đô Baghdad vẫn còn thiếu an ninh, nhiều tội phạm và vì khí hậu khắc nghiệt, đã khiến việc cử hành Tuần Thánh bị ngáng trở.
“Chúng tôi đã cử hành Lễ Lá rất bình thường như mọi năm. Trong các nhà thờ, lễ nghi Chúa Nhật Lễ Lá đã được diễn ra, nhưng số người tham dự ít hơn, vì nhiều tín hữu không thể đến được, hoặc đang còn di tản về các làng mạc xa, chưa trở về”.
“Thật đáng tiếc vẫn còn xẩy ra nạn hôi của và đốt phá cướp giật, nên các tín hữu không dám bỏ nhà đi dự lễ. Cho tới giờ này, chúng tôi chưa được tin tức nào báo cáo cho biết có nhà thờ nào bị hư hại vì đập phá và cướp bóc hay không”.
Ngài nói thêm: “Vào buổi sáng thứ hai, chúng tôi thức giấc trong tràn ngập tro bụi. Thật là đại hoạ, Thư Viện quốc gia bị đốt phá. Ðây là thảm họa lớn lao nhất, khi lịch sử và những ghi nhớ của một dân tộc bị thiêu đốt và bị hủy hoại đi!”.
Baghdad, ngày 14.04.2003 - Ðức Tổng Giám Mục Fernamdo Filoni, Khâm Sứ Toà Thánh tại Iraq, đã cho biết tình hình tại thủ đô Baghdad vẫn còn thiếu an ninh, nhiều tội phạm và vì khí hậu khắc nghiệt, đã khiến việc cử hành Tuần Thánh bị ngáng trở.
“Chúng tôi đã cử hành Lễ Lá rất bình thường như mọi năm. Trong các nhà thờ, lễ nghi Chúa Nhật Lễ Lá đã được diễn ra, nhưng số người tham dự ít hơn, vì nhiều tín hữu không thể đến được, hoặc đang còn di tản về các làng mạc xa, chưa trở về”.
“Thật đáng tiếc vẫn còn xẩy ra nạn hôi của và đốt phá cướp giật, nên các tín hữu không dám bỏ nhà đi dự lễ. Cho tới giờ này, chúng tôi chưa được tin tức nào báo cáo cho biết có nhà thờ nào bị hư hại vì đập phá và cướp bóc hay không”.
Ngài nói thêm: “Vào buổi sáng thứ hai, chúng tôi thức giấc trong tràn ngập tro bụi. Thật là đại hoạ, Thư Viện quốc gia bị đốt phá. Ðây là thảm họa lớn lao nhất, khi lịch sử và những ghi nhớ của một dân tộc bị thiêu đốt và bị hủy hoại đi!”.