Ðức Thánh Cha mời gọi giới trẻ dấn thân xây dựng hòa bình thế giới dựa trên 4 cột trụ: chân lý, tự do, công lý và tình thương
Vatican, ngày 13.04.2003 - Vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá, khoảng chừng 40.000 bạn trẻ đã tụ họp về quảng trường thánh Phêrô để mừng Ngày Giới Trẻ Thế Giới kỳ thứ 18. Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha đã mời gọi giới trẻ dấn thân xây dựng hòa bình thế giới dựa trên 4 cột trụ: chân lý, tự do, công lý và tình thương:
“Ngày hôm nay, các bạn trẻ trên khắp thế giới đang mừng Ngày Giới Trẻ Thế Giới kỳ thứ 18 tại các giáo phận địa phương… Làm sao mà không bầy tỏ mối liên kết huynh đệ với các bạn trẻ cùng lứa tuổi với chúng con đang bị thử thách vì chiến tranh và bạo lực ở Iraq và tại Ðất Thánh cũng như tại các miền khác trên thế giới?”
“Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đón mừng Ðức Kitô “Vua của chúng ta” với lòng tin và niềm vui. Ngài là Vua của sự thật, của tự do, của công bình và tình thương. Ðây là 4 cột trụ mà người ta có thể xây dựng tòa nhà đích thực của hòa bình, như vị Giáo Hoàng Chân Phước Gioan 23 đã viết cách đây 40 năm trong thông điệp “Pacem in Terris” của Ngài. Cha trao phó tài liệu lịch sử này rất hợp thời này cho chúng con, những người trẻ trên thế giới: các con hãy đọc, hãy suy niệm và hãy cố gắng đem ra thực hành. Như vậy chúng con sẽ “được chúc phúc” vì chúng con là con đích thực của Thiên Chúa Hòa Bình”.
“Hòa Bình là hồng ân của Ðức Kitô đã được trao ban cho chúng ta nhờ hy sinh trên Thập Giá. Ðể có thể lãnh nhận hồng ân này một cách thực sự có hiệu quả, phải leo lên đồi Calvariô với Thầy chí thánh. Và ai có thể hướng dẫn chúng ta trong cuộc lên đỉnh đồi Calvariô này hơn Mẹ Maria, đã được ban tặng làm Mẹ chúng ta qua trung gian của môn đệ trung tín là Gioan? “Ðây là Mẹ Con”, Chúa Giêsu cũng nói những lời này cho mỗi người chúng con. Chúa Giêsu cũng xin chúng con hãy đem Mẹ Maria như Mẹ của chúng con về nhà”.
Vatican, ngày 13.04.2003 - Vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá, khoảng chừng 40.000 bạn trẻ đã tụ họp về quảng trường thánh Phêrô để mừng Ngày Giới Trẻ Thế Giới kỳ thứ 18. Trong bài giảng, Ðức Thánh Cha đã mời gọi giới trẻ dấn thân xây dựng hòa bình thế giới dựa trên 4 cột trụ: chân lý, tự do, công lý và tình thương:
“Ngày hôm nay, các bạn trẻ trên khắp thế giới đang mừng Ngày Giới Trẻ Thế Giới kỳ thứ 18 tại các giáo phận địa phương… Làm sao mà không bầy tỏ mối liên kết huynh đệ với các bạn trẻ cùng lứa tuổi với chúng con đang bị thử thách vì chiến tranh và bạo lực ở Iraq và tại Ðất Thánh cũng như tại các miền khác trên thế giới?”
“Ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau đón mừng Ðức Kitô “Vua của chúng ta” với lòng tin và niềm vui. Ngài là Vua của sự thật, của tự do, của công bình và tình thương. Ðây là 4 cột trụ mà người ta có thể xây dựng tòa nhà đích thực của hòa bình, như vị Giáo Hoàng Chân Phước Gioan 23 đã viết cách đây 40 năm trong thông điệp “Pacem in Terris” của Ngài. Cha trao phó tài liệu lịch sử này rất hợp thời này cho chúng con, những người trẻ trên thế giới: các con hãy đọc, hãy suy niệm và hãy cố gắng đem ra thực hành. Như vậy chúng con sẽ “được chúc phúc” vì chúng con là con đích thực của Thiên Chúa Hòa Bình”.
“Hòa Bình là hồng ân của Ðức Kitô đã được trao ban cho chúng ta nhờ hy sinh trên Thập Giá. Ðể có thể lãnh nhận hồng ân này một cách thực sự có hiệu quả, phải leo lên đồi Calvariô với Thầy chí thánh. Và ai có thể hướng dẫn chúng ta trong cuộc lên đỉnh đồi Calvariô này hơn Mẹ Maria, đã được ban tặng làm Mẹ chúng ta qua trung gian của môn đệ trung tín là Gioan? “Ðây là Mẹ Con”, Chúa Giêsu cũng nói những lời này cho mỗi người chúng con. Chúa Giêsu cũng xin chúng con hãy đem Mẹ Maria như Mẹ của chúng con về nhà”.