Một linh mục đã chết trong bệnh viện Nairobi vào hôm 11-04-2003 do bị bắn bị thương nặng trong một vụ tấn công bởi một người đàn ông vũ trang ngày 04-04. Cha Martin Macharia Njoroge đang trên xe hơi thì bị một vài kẻ cướp kéo ra khỏi xe ở ngoại ô thủ đô Kenya.
“Sau khi kéo Cha khỏi xe hơi, chúng bắn Cha 4 phát ở tầm gần”, Đức Tổng Giám Mục của Raphael Ndingi Mwana’a Nzeki của Nairobi giải thích với MISNA. “Cha không kháng cự chúng, nhưng hình như Cha nắm giữ chìa khoá xe hơi, mà những tên cướp bỏ lại cách đó 500 m. Thân thể Cha nằm trên nền đất và được một người ‘Samarita tốt bụng’ phát hiện và đưa Cha vào bệnh viện”.
Cha vào bệnh viện Agha Khan của Nairobi với hai viên đạn trong phổi, một viên ở chân phải và một viên khác ở cằm. Sau vài ngày thì 3 viên đạn được lấy ra, trong khi viên thứ tư ở phổi trái, đã được phẩu thuật nhưng cha Martin chết trên bàn phẩu thuật. Đức Tổng nói thêm: “Cha Martin chết do nghẹt đường hô hấp trong cuộc giải phẩu”. Cha Martin được phong chức linh mục chỉ 4 năm về trước và phục vụ ở giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê, Parklands, thuộc giáo phận Nairobi.
Cái chết của Cha làm cho gia đình Cha thêm một sự mất mát lớn lao: mẹ Cha đã mất một người con khác, cũng là linh mục bốn năm về trước. Không đề cập đến cái chết của Cha Njoroge thì cũng đã thêm vào một người nữa trong hàng giáo sĩ của Tổng Giáo phận Nairobi bị giết trong vòng 3 năm qua và đưa con số lên đến 6 người. Chỉ vài ngày trước đây, chính phủ Kenya của Mwai Kibaki cuối cùng cũng mở một cuộc điều tra liên quan đến cái chết của cha John Anthony Kaiser, nhà truyền giáo của Dòng Thánh Giuse thừa sai, người gốc Minnesota (Hoa Kỳ), được phát hiện chết vào 24-08-2000 gần Hồ Naivasha, Kenya, được biết đến do công việc mục vụ giúp đỡ người nghèo. “Chúng tôi rất hài lòng vì cuối cùng quan toà cũng đưa ra ánh sáng về cái chết của Cha”, Đức Tổng Giám Mục Nairobi bình luận.
“Sau khi kéo Cha khỏi xe hơi, chúng bắn Cha 4 phát ở tầm gần”, Đức Tổng Giám Mục của Raphael Ndingi Mwana’a Nzeki của Nairobi giải thích với MISNA. “Cha không kháng cự chúng, nhưng hình như Cha nắm giữ chìa khoá xe hơi, mà những tên cướp bỏ lại cách đó 500 m. Thân thể Cha nằm trên nền đất và được một người ‘Samarita tốt bụng’ phát hiện và đưa Cha vào bệnh viện”.
Cha vào bệnh viện Agha Khan của Nairobi với hai viên đạn trong phổi, một viên ở chân phải và một viên khác ở cằm. Sau vài ngày thì 3 viên đạn được lấy ra, trong khi viên thứ tư ở phổi trái, đã được phẩu thuật nhưng cha Martin chết trên bàn phẩu thuật. Đức Tổng nói thêm: “Cha Martin chết do nghẹt đường hô hấp trong cuộc giải phẩu”. Cha Martin được phong chức linh mục chỉ 4 năm về trước và phục vụ ở giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê, Parklands, thuộc giáo phận Nairobi.
Cái chết của Cha làm cho gia đình Cha thêm một sự mất mát lớn lao: mẹ Cha đã mất một người con khác, cũng là linh mục bốn năm về trước. Không đề cập đến cái chết của Cha Njoroge thì cũng đã thêm vào một người nữa trong hàng giáo sĩ của Tổng Giáo phận Nairobi bị giết trong vòng 3 năm qua và đưa con số lên đến 6 người. Chỉ vài ngày trước đây, chính phủ Kenya của Mwai Kibaki cuối cùng cũng mở một cuộc điều tra liên quan đến cái chết của cha John Anthony Kaiser, nhà truyền giáo của Dòng Thánh Giuse thừa sai, người gốc Minnesota (Hoa Kỳ), được phát hiện chết vào 24-08-2000 gần Hồ Naivasha, Kenya, được biết đến do công việc mục vụ giúp đỡ người nghèo. “Chúng tôi rất hài lòng vì cuối cùng quan toà cũng đưa ra ánh sáng về cái chết của Cha”, Đức Tổng Giám Mục Nairobi bình luận.