Vào ngày thứ bảy 19 tháng 9 năm 2009 vừa qua, trên 500 Giáo Lý viên thuộc Tổng Giáo Phận Galveston-Houston đã tề tựu về trường Trung Học Thánh Piô X để cùng nhau cầu nguyện và học hỏi về sứ vụ dạy Giáo Lý của mình với đề tài đặc biệt của ngày Chúa Nhật Giáo Lý năm nay là “Dạy Giáo Lý và việc Công Bố Lời Chúa.”

Đức Cha Joe Vasquez, Giám Mục Phụ Tá TGP Galveston-Houston, trong phần cầu nguyện mở đầu đã nhắn nhủ các Giáo Lý viên rằng:

“Giáo Lý viên là những người mang Đức Kitô đến cho chúng ta. Đức Kitô là trung tâm và các bạn là những người đưa người ta đến cùng Đức Kitô. Muốn làm như thế, các bạn phải biết Đức Kitô. Các bạn không thể nói về Đức Kitô nếu các bạn không biết Người. Muốn biết Đức Kitô, các bạn phải biết Thánh Kinh và cầu nguyện bằng Thánh Kinh.”

“Đây là một công tác vĩ đại, được đâm rễ sâu trong Đức Tin Công Giáo. Chúng ta nói cho người khác về Đức Kitô, là Chân Lý mà chúng ta âu yếm giữ gìn trong Hội Thánh. Phải cẩn trọng, không được truyền thông chân lý của mình, nhưng Chân Lý của Hội Thánh, cho người khác.”

Để kết thúc Đức Cha đã thay mặt Đức Hồng Y và toàn thể Tổng Giáo Phận cám ơn các Giáo Lý viên đã hăng say hy sinh phục vụ Hội Thánh. Ngài yêu cầu các Giáo Lý viên “hãy kiên trì vả tiếp tục học hỏi về Đức Tin. Chúng ta cùng nhau dạy và học Giáo Lý trong thừa tác vụ này. Các bạn hãy luôn trung tín bởi vì các bạn yêu mến sứ vụ này, và đó chính là sứ vụ của Hội Thánh”

Sau phần phát chứng chỉ cho các Giáo Lý viên tốt nghiệp các khóa căn bản và lãnh đạo, cùng cấp bằng ghi ơn cho các Giáo Lý viên đã phục vụ 10 năm, 20 năm, 30 năm và 50 năm, Đức Cha và Cha chủ sự đã sai các Giáo Lý viên ra đi để thực thi sứ vụ của mình bằng Nghi Thức Sai Đi. Cũng xin nhắc lại là muốn được chứng chỉ Toàn Phần về Giáo Lý viên căn bản, các Giáo Lý viên phải theo học khoảng 180 giờ về Tín Lý, Luân Lý, Phụng Vụ, Bí Tích, Cầu Nguyện, Mục vụ và Sư Phạm cùng những buổi tĩnh tâm hằng năm.

Tiếp theo là Bài Thuyết Trình Chính của Tiến Sĩ Joe Paprocki, một tác giả của nhà xuất bản Loyola Press với những tác phẩm nổi danh dành cho các Giáo Lý viên như The Cathechist’s Toolbox, A Well-Built Faith, The Bible Blue Print,…. Bà Ann Comeaux, Giám Đốc Ban Giáo Lý TGP, đã giới thiệu ông Joe Paprocki với những thành quả của ông. Đến lượt ông Paprocki, ông đã xin mọi người hãy quên đi những lời giới thiệu của bà mà chỉ nhớ rằng hiện nay ông đang làm Giáo Lý viên Lớp 8 tại một Giáo Xứ ở Nam Chicago, như mọi Giáo Lý viên khác.

Để mở đầu bài thuyết trình về “Dạy Giáo Lý và Công Bố Lời Chúa” ông đã so sánh Chúa Giêsu với mật mã (password) mà chúng ta dùng khi vào máy điện toán. Muốn đọc được các dữ liệu trong máy điện toán, ta phải biết mật mã. Muốn được ơn Cứu Độ ta phải biết Đức Kitô, vì Người là Đường đi đến Chúa Cha. Người là cửa đi vào ơn Cứu Độ, dẫn ta vào một liên hệ mật thiết với Thiên Chúa. Mỗi Giáo Lý viên phải ý thức về ơn gọi của mình và phải đáp trả lại ơn gọi ấy.

Sau đó ông đã giải thích chi tiết về việc làm thế nào để đạt được mục đích của năm Giáo Lý 2009-2010 mà Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ đã đề ra trong tài liệu Chủ Nhật Giáo Lý năm nay:

“… Dạy Giáo Lý chuẩn bị cho người ta nghe, hiểu và áp dụng Lời Chúa trong đời sống hằng ngày.” (ĐC. Richard J. Malone, Chủ Tịch Ủy Ban Giáo Lý, HĐGMHK)

Ông đã đưa ra những chi tiết cụ thể để các Giáo Lý viên có thể dùng mà giúp các học viên của mình, dù là người lớn hay trẻ em, nghe, hiểu và sống Lời Chúa trong đời họ. Chúng tôi xin tóm tắt một số điểm chính ở đây.

  • Muốn cho học viên nghe Lời Chúa thì chúng ta phải làm sao cho họ ý thức rằng Lời họ đang nghe là Lời của Thiên Chúa. Để được như thế các Giáo Lý viên phải tạo cho lớp học có một bầu không khí cầu nguyện, phải đặt trọng tâm vào Lời Chúa, phải biết diễn tả Đức Tin không những bằng lời nói mà còn bằng những ngôn ngữ của Bí Tích và Phụng Vụ, đò là những dấu chỉ, biểu hiệu và cử chỉ trong các nghi thức Công Giáo.
  • Muốn cho học viên hiểu Lời Chúa thì trước hết chúng ta phải không ngừng học hỏi để gia tăng sự hiểu biết của mình. Thiên Chúa là một mầu nhiệm vô biên. Càng đi sâu vào các Mầu Nhiệm trong Thánh Kinh và Mầu Nhiệm Vượt Qua, chúng ta càng chìm sâu hơn nữa trong hố thẳm vô biên của Thiên Chúa. Vì thế chúng ta phải cố gắng học hỏi mãi mãi. Sau đó phải biết cách tạo ra một giây liên lạc với học sinh bằng cách làm theo lời Thánh Ignatiô Loyola là: “Khi dạy người khác, hãy đi vào cửa của họ… nhưng phải chắc chắn là bạn dẫn họ ra bằng cửa của bạn”. Nghĩa là chúng ta bắt đầu từ những gì họ biết rồi đưa họ đến những gì bạn muốn họ biết. Cửa của bạn ở đây không phải là Giáo Lý của bạn, nhưng là Giáo Lý của Đức Kitô được các Tông Đồ truyền lại qua Hội Thánh, hay nói đúng hơn là Chính Đức Kitô. Ông Joe cũng nhắc các Giáo Lý viên là đừng sợ dạy về Tín Lý, cũng đừng sợ bắt học viên phải học thuộc lòng một ít điều quan trọng, vì học thuộc lòng giúp họ dễ dàng diễn tả Đức Tin của họ.
  • Để giúp cho học viên biết áp dụng Lời Chúa vào đời sống hằng ngày, chúng ta cần phải chỉ cho họ biết cầu nguyện bằng Thánh kinh, chỉ cho họ cách thực hành các nhân đức, biết đem những giáo huấn trong Học Thuyết Xã Hội Công Giáo, trong Tám Mối Phúc Thật, trong Thương Người có Mười Bốn Mối ra áp dụng vào đời sống hằng ngày của họ.


Để kết luận, ông Joe đã nhắc lại cho các Giáo Lý viên rằng dạy Giáo Lý là rao giảng Lời Hằng Sống, là gặp gỡ Đức Kitô, Cửa dẫn vào Ơn Cứu Độ, là đưa chính mình và học viên của mình đến hoán cải, đến biến đổi để trở nên hình ảnh của Đức Kitô trước mặt mọi người. Để được như thế, cần phải cầu nguyện.

Sau đó còn có ba vòng hội thảo gồm 23 đề tài khác nhau để các Giáo Lý viên có thể tham dự mà học hỏi thêm về Thánh Kinh, Tín Lý, các phương pháp Sư Phạm, cùng điều hành chương trình Giáo Lý. Ngày Giáo Lý viên được chấm dứt vào lúc 4:00 chiều.