Chúng ta kết thúc cuộc cử hành Thánh Thể huy hoàng này với kinh Truyền Tin cho Đức Maria. Mẹ Đấng Cứu Thế.
Tôi phó thác cho Mẹ những hoa quả của Ngày Thế giới Giới trẻ, để khi đúng lúc, nhờ Mẹ giúp, chúng có thể phát triển mạnh. Ngày Thế giới Giới trẻ này phải làm thức tỉnh sự quan tâm mục vụ cho giới trẻ tại Canada. Mong sao cho sự hăng say của thời điểm này nên như một tia lửa cần thiết để tung ra một thời đại mới cho sự minh chứng đầy quyền lực của Tin Mừng!
Tôi muốn chính thức công bố Ngày Thế giới Giới trẻ sắp tới sẽ xảy ra trong năm 2005, tại Cologne, Đức Quốc.
Trong nhà thờ Chánh Toà lớn tại Cologne có kính di tích các vị Đạo sĩ, tức là những Người Hiền triết từ phương Đông đã theo ngôi sao hướng dẫn họ tới gặp Chúa Kitô. Với tư cách người hành hương, cuộc hành trình thiêng liêng của anh em tới Cologne bắt đầu hôm nay. Chúa Kitô chờ đón anh em tại đó để tham dự Ngày Thế giới Giới trẻ thứ 20!
Xin Đức Trinh nữ Maria, Mẹ chúng ta trong sự hành hương đức tin của chúng ta, ở với anh em trên đường.
Angelus Domini nuntiavit Mariae... Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria...
[Tiếp sau kinh Truyền tin Đức giáo hoàng chào giới trẻ bằng nhiều thứ tiếng. Ngài bắt đầu bằng tiếng Pháp]
Tôi muốn cám ơn hết mọi người đã giúp cho Ngày Thế giới Giới trẻ được thành công như thế: các công dân Toronto, những kẻ tình nguyện, Cảnh sát, Cơ quan chửa lửa, Thị trưởng và các thẩm quyền ở mọi cấp bậc của chánh phủ Canada.
Tôi chân thành gởi lời chào tới các Giáo hội và các cộng đồng Kitô giáo khác có đại diện ở đây, cũng như tới các kẻ theo những truyền thống tôn giáo khác.
Lòng muốn của tôi đối với các bạn hiện diện ở đây là những cam kết các bạn đã làm trong mấy ngày nay về phương diện đức tin và mừng lễ, sẽ sinh nhiều hoa quả trong sự hiến thân và minh chứng. Ước chi các bạn luôn luôn giữ ký ức Toronto!
[Bằng tiếng Anh]
Tôi gởi một lời đặc biệt cám ơn Hồng Y Ambrozic, Tổng Giám mục Toronto, Hội đồng Giám mục Canadian và Ủy ban tổ chức. Tôi cũng xin cám ơn Hội đồng Giáo hoàng Giáo dân qua bản thân Chủ tịch, Hồng Y James Francis Stafford.
Tôi chào các Hồng Y và Giám mục đến từ các phần thế giới khác; và tất cả các linh mục, phó tế, và tu sĩ đã tham dự các ngày này với giới trẻ.
Khi chúng ta chuẩn bị trở về nhà, tôi nói, theo những lời Thánh Augustine: chúng ta cùng nhau được hạnh phúc trong ánh sáng chúng ta chia sẻ. Chúng ta thật sự thụ hưởng khi ở chung với nhau. Chúng ta đã thực sự vui mừng. Nhưng khi chúng ta từ giả nhau, chúng ta đừng bỏ Người (in Io. ev. tr. 35, 9).
[Bằng tiếng Tây-ban-nha]
Cám ơn tất cả gới trẻ nói tiếng Tây-ban-nha. Các bạn đừng sợ đáp ứng cách quảng đại tiếng Chúa gọi. Đức tin các bạn phải sáng chói trước thế gian. Việc làm của các bạn phải chứng tỏ cam kết của các bạn đối với sứ điệp cứu rổi Tin Mừng!
[Bằng tiếng Bồ-đào-nha]
Các bạn trẻ thân mến nói tiếng Bồ-đào-nha: Ngày Thế giới Giới trẻ không chấm dứt tại đây; nó sẽ tiếp tục trong đời sống trung thành của các bạn với Chúa Kitô. Hãy nên muối! Hãy nên ánh sáng cho trần gian chung quanh các bạn! (In Italian) [Bằng tiếng Ý]
Các bạn trẻ Ý: Hãy giữ cho sống động ân huệ đức tin đã nâng đỡ các bạn trong những ngày này. Giáo hội cần sự hiến thân của các bạn. Arrivederci a Roma! (Gặp lại các bạn tại Rome) (In German)
[Bằng tiếng Đức]
Các bạn thân yêu nói tiếng Đức: Cách riêng các bạn phải giữ cho sống động tinh thần của Ngày Thế giới Giới trẻ, để chuẩn bị cho Cologne năm 2005. Các bạn hãy ra sức xây dựng một nền văn minh tình yêu và công lý. Ánh sáng của các bạn phải hướng dẫn nhiều người khác đến vương quốc thánh thiện, chân lý và công lý của Chúa Kitô
[Bằng tiếng Ba lan]
Những ý nghỉ của tôi hướng về quê hương Ba lan chúng tôi, mà tôi sẽ sớm viếng thăm lần nữa. Các bạn đừng bao giờ để mất di sản Kitô giáo của các bạn. Chính ở đó các bạn sẽ gặp được sự khôn ngoan và can đảm các bạn cần để đương đầu với những thách đố to lớn luân lý và đạo đức của thời đại chúng ta. Tôi phó thác tất cả các bạn dưới sự bảo trợ của Đức Bà Jasna Góra.
[Bản văn và bản dịch do Cơ quan Báo chí Vatican phát hành]
Tôi phó thác cho Mẹ những hoa quả của Ngày Thế giới Giới trẻ, để khi đúng lúc, nhờ Mẹ giúp, chúng có thể phát triển mạnh. Ngày Thế giới Giới trẻ này phải làm thức tỉnh sự quan tâm mục vụ cho giới trẻ tại Canada. Mong sao cho sự hăng say của thời điểm này nên như một tia lửa cần thiết để tung ra một thời đại mới cho sự minh chứng đầy quyền lực của Tin Mừng!
Tôi muốn chính thức công bố Ngày Thế giới Giới trẻ sắp tới sẽ xảy ra trong năm 2005, tại Cologne, Đức Quốc.
Trong nhà thờ Chánh Toà lớn tại Cologne có kính di tích các vị Đạo sĩ, tức là những Người Hiền triết từ phương Đông đã theo ngôi sao hướng dẫn họ tới gặp Chúa Kitô. Với tư cách người hành hương, cuộc hành trình thiêng liêng của anh em tới Cologne bắt đầu hôm nay. Chúa Kitô chờ đón anh em tại đó để tham dự Ngày Thế giới Giới trẻ thứ 20!
Xin Đức Trinh nữ Maria, Mẹ chúng ta trong sự hành hương đức tin của chúng ta, ở với anh em trên đường.
Angelus Domini nuntiavit Mariae... Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria...
[Tiếp sau kinh Truyền tin Đức giáo hoàng chào giới trẻ bằng nhiều thứ tiếng. Ngài bắt đầu bằng tiếng Pháp]
Tôi muốn cám ơn hết mọi người đã giúp cho Ngày Thế giới Giới trẻ được thành công như thế: các công dân Toronto, những kẻ tình nguyện, Cảnh sát, Cơ quan chửa lửa, Thị trưởng và các thẩm quyền ở mọi cấp bậc của chánh phủ Canada.
Tôi chân thành gởi lời chào tới các Giáo hội và các cộng đồng Kitô giáo khác có đại diện ở đây, cũng như tới các kẻ theo những truyền thống tôn giáo khác.
Lòng muốn của tôi đối với các bạn hiện diện ở đây là những cam kết các bạn đã làm trong mấy ngày nay về phương diện đức tin và mừng lễ, sẽ sinh nhiều hoa quả trong sự hiến thân và minh chứng. Ước chi các bạn luôn luôn giữ ký ức Toronto!
[Bằng tiếng Anh]
Tôi gởi một lời đặc biệt cám ơn Hồng Y Ambrozic, Tổng Giám mục Toronto, Hội đồng Giám mục Canadian và Ủy ban tổ chức. Tôi cũng xin cám ơn Hội đồng Giáo hoàng Giáo dân qua bản thân Chủ tịch, Hồng Y James Francis Stafford.
Tôi chào các Hồng Y và Giám mục đến từ các phần thế giới khác; và tất cả các linh mục, phó tế, và tu sĩ đã tham dự các ngày này với giới trẻ.
Khi chúng ta chuẩn bị trở về nhà, tôi nói, theo những lời Thánh Augustine: chúng ta cùng nhau được hạnh phúc trong ánh sáng chúng ta chia sẻ. Chúng ta thật sự thụ hưởng khi ở chung với nhau. Chúng ta đã thực sự vui mừng. Nhưng khi chúng ta từ giả nhau, chúng ta đừng bỏ Người (in Io. ev. tr. 35, 9).
[Bằng tiếng Tây-ban-nha]
Cám ơn tất cả gới trẻ nói tiếng Tây-ban-nha. Các bạn đừng sợ đáp ứng cách quảng đại tiếng Chúa gọi. Đức tin các bạn phải sáng chói trước thế gian. Việc làm của các bạn phải chứng tỏ cam kết của các bạn đối với sứ điệp cứu rổi Tin Mừng!
[Bằng tiếng Bồ-đào-nha]
Các bạn trẻ thân mến nói tiếng Bồ-đào-nha: Ngày Thế giới Giới trẻ không chấm dứt tại đây; nó sẽ tiếp tục trong đời sống trung thành của các bạn với Chúa Kitô. Hãy nên muối! Hãy nên ánh sáng cho trần gian chung quanh các bạn! (In Italian) [Bằng tiếng Ý]
Các bạn trẻ Ý: Hãy giữ cho sống động ân huệ đức tin đã nâng đỡ các bạn trong những ngày này. Giáo hội cần sự hiến thân của các bạn. Arrivederci a Roma! (Gặp lại các bạn tại Rome) (In German)
[Bằng tiếng Đức]
Các bạn thân yêu nói tiếng Đức: Cách riêng các bạn phải giữ cho sống động tinh thần của Ngày Thế giới Giới trẻ, để chuẩn bị cho Cologne năm 2005. Các bạn hãy ra sức xây dựng một nền văn minh tình yêu và công lý. Ánh sáng của các bạn phải hướng dẫn nhiều người khác đến vương quốc thánh thiện, chân lý và công lý của Chúa Kitô
[Bằng tiếng Ba lan]
Những ý nghỉ của tôi hướng về quê hương Ba lan chúng tôi, mà tôi sẽ sớm viếng thăm lần nữa. Các bạn đừng bao giờ để mất di sản Kitô giáo của các bạn. Chính ở đó các bạn sẽ gặp được sự khôn ngoan và can đảm các bạn cần để đương đầu với những thách đố to lớn luân lý và đạo đức của thời đại chúng ta. Tôi phó thác tất cả các bạn dưới sự bảo trợ của Đức Bà Jasna Góra.
[Bản văn và bản dịch do Cơ quan Báo chí Vatican phát hành]