CASTEL GANDOLFO, Ý, 23, tháng 8, 2009 (Zenit.org).- Mặc dầu cổ tay phải bị bó bột của Đức Thánh Cha

Benedict XVI đã được tháo gỡ, ngài nói đùa là bàn tay phải của ngài hãy còn “lười biếng.”

Đức Thánh Cha Benedict XVI
Đức Thánh Cha bị gẫy cổ tay tháng qua khi ngài té vì vấp phải chân giường trong khi tìm nút bật điện trong phòng ngủ của ngài tại nhà nghỉ mát.

Hôm nay, trước khi đọc kinh Truyền Tin buổi trưa với đám đông tụ tập tại nhà nghỉ hè của ngài tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nói, “Các anh chị em thân mến, các bạn đã thấy bàn tay tôi không còn bị bó bột, nhưng nó vẫn còn hơi làm biếng! Tôi vẫn còn phải thực tập một chút trong trường ăn năn hối cải, nhưng đang được cải tiến!”

Đám đông phản ứng bằng một tràng pháo tay nhiệt thành.

Đức Thánh Cha đã than phiền ngài bị gẫy cổ tay vào những ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè, vì ngài đã muốn dùng thì giờ nhàn rỗi để viết lách.

Trong một thông cáo ngày thứ sáu, Bác sĩ tư Patrizio Polisca của Đức Thánh Cha cho hay hình chụp quang tuyến cho thấy có “sự hàn gắn của chỗ gẫy”” và “kết quả cuối cùng có thể được xác định là khả quan."

Bác sĩ Polisca cũng ghi nhận rằng việc phục hồi mọi cử động bình thường sẽ “được hoàn tất qua một chương trình trị liệu đầy đủ."