Một Kitô hữu bị cộng sản Bắc Hàn tử hình vì phân phát Kinh Thánh
Seoul (AsiaNews, UCA, CNA) – Chính quyền Bắc Triều Tiên đã công khai hành quyết một nữ Kitô hữu, bị cáo buộc "phân phát các bản Kinh Thánh" và "hoạt động gián điệp" cho Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Vụ việc được công bố bởi một nhóm các nhà hoạt động thuộc Ủy Ban điều tra các tội ác chống nhân loại trong một phúc trình công bố hôm 24/7.
Bà Ri Hyon-ok, 33 tuổi, đã bị tử hình vào ngày 16/6 tại Ryongchon, một thành phố phía Tây Bắc gần biên giới với Trung Quốc. Ngày hôm sau, cha mẹ, cùng chồng và ba đứa con của bà đã bị bắt giam tại một trại giam dành cho các tù nhân chính trị ở đông bắc thị trấn Hoeryong.
Bản phúc trình đưa ra một bức ảnh chụp từ thẻ căn cước của người phụ nữ do chính quyền Bắc Triều Tiên cấp làm bằng chứng cho việc tử hình bà. Các nhà hoạt động yêu cầu Kim Jong-il phải bị xét xử tội ác chống nhân loại và xác nhận về sự phát triển trong các tín hữu Kitô giáo “hầm trú” ở Bắc Triều Tiên. Có khoảng 30.000 kitô hữu được tin rằng hiện sinh hoạt tôn giáo một cách bí mật tại đất nước này. Đây là lý do tại sao Bình Nhưỡng – theo lý thuyết thì cho phép hoạt động tôn giáo – phát động "cuộc chiến chống tôn giáo "với những vụ bắt bớ, tử hình công khai, và các vụ cản trở khác.
Trong những ngày gần đây, một ủy ban độc lập Hàn Quốc đã phát hành một tài liệu về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên: trong đó cho hay, mặc dù đã giảm về số lượng, nhưng bản án tử hình vẫn còn được áp dụng cho một số hành vi phạm tội khác nhau, từ tội giết người cho đến tội phổ biến phim nước ngoài.
Đàn áp Kitô giáo đã gia tăng theo sau những xung đột quốc tế về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên gần đây. Hiện nay, tại Bắc Triều Tiên chỉ có một nhà thờ Chính Thống Giáo Nga, một nhà thờ Công Giáo và hai nhà thờ Tin lành, tất cả đều nằm ở Bình Nhưỡng và nhằm phục vụ cho người nước ngoài chứ thường dân không được tham dự. Kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953, Bắc Triều Tiên hoàn toàn không có giáo sĩ Công Giáo, dù rằng người Tin Lành có mục sư và chủng viện. Các linh mục Công Giáo Nam Hàn được đến cử hành Thánh Lễ một cách không chính thức, những thánh lễ không dành cho người Công Giáo địa phương.
Seoul (AsiaNews, UCA, CNA) – Chính quyền Bắc Triều Tiên đã công khai hành quyết một nữ Kitô hữu, bị cáo buộc "phân phát các bản Kinh Thánh" và "hoạt động gián điệp" cho Hoa Kỳ và Hàn Quốc. Vụ việc được công bố bởi một nhóm các nhà hoạt động thuộc Ủy Ban điều tra các tội ác chống nhân loại trong một phúc trình công bố hôm 24/7.Bà Ri Hyon-ok, 33 tuổi, đã bị tử hình vào ngày 16/6 tại Ryongchon, một thành phố phía Tây Bắc gần biên giới với Trung Quốc. Ngày hôm sau, cha mẹ, cùng chồng và ba đứa con của bà đã bị bắt giam tại một trại giam dành cho các tù nhân chính trị ở đông bắc thị trấn Hoeryong.
Bản phúc trình đưa ra một bức ảnh chụp từ thẻ căn cước của người phụ nữ do chính quyền Bắc Triều Tiên cấp làm bằng chứng cho việc tử hình bà. Các nhà hoạt động yêu cầu Kim Jong-il phải bị xét xử tội ác chống nhân loại và xác nhận về sự phát triển trong các tín hữu Kitô giáo “hầm trú” ở Bắc Triều Tiên. Có khoảng 30.000 kitô hữu được tin rằng hiện sinh hoạt tôn giáo một cách bí mật tại đất nước này. Đây là lý do tại sao Bình Nhưỡng – theo lý thuyết thì cho phép hoạt động tôn giáo – phát động "cuộc chiến chống tôn giáo "với những vụ bắt bớ, tử hình công khai, và các vụ cản trở khác.
Trong những ngày gần đây, một ủy ban độc lập Hàn Quốc đã phát hành một tài liệu về nhân quyền ở Bắc Triều Tiên: trong đó cho hay, mặc dù đã giảm về số lượng, nhưng bản án tử hình vẫn còn được áp dụng cho một số hành vi phạm tội khác nhau, từ tội giết người cho đến tội phổ biến phim nước ngoài.
Đàn áp Kitô giáo đã gia tăng theo sau những xung đột quốc tế về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên gần đây. Hiện nay, tại Bắc Triều Tiên chỉ có một nhà thờ Chính Thống Giáo Nga, một nhà thờ Công Giáo và hai nhà thờ Tin lành, tất cả đều nằm ở Bình Nhưỡng và nhằm phục vụ cho người nước ngoài chứ thường dân không được tham dự. Kể từ khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc năm 1953, Bắc Triều Tiên hoàn toàn không có giáo sĩ Công Giáo, dù rằng người Tin Lành có mục sư và chủng viện. Các linh mục Công Giáo Nam Hàn được đến cử hành Thánh Lễ một cách không chính thức, những thánh lễ không dành cho người Công Giáo địa phương.