Kính thưa tổng thống Liên Bang Mễ Tây Cơ
Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Thành Phố Mexico
Anh em trong hàng Giám Mục
Quý vị trong chính quyền và Thành viên của Ngoại Giao Đoàn
Nhân dân Mễ Tây Cơ quý mến,
1. Tôi đầy tràn niềm vui được đến đất nước hiếu khách này lần thứ năm. Chính tại đây, tôi đã bắt đầu những chuyến Tông Du đã đưa tôi đi như người Kế Vị của Thánh Tông Đồ Phêrô đến rất nhiều miền đất của thế giới, đem tôi đến gần gũi nhiều người nam nữ để tăng cường trong họ đức tin nơi Đấng Cứu Độ chúng ta, Đức Giêsu Kitô.
Sau khi cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 tại Toronto, hôm nay tôi đã có may mắn để thêm vào danh sách các thánh một nhà truyền giáo của lục địa này: Sư huynh Pedro de San José de Betancurt. Ngày mai đây, với niềm vui sâu xa, tôi sẽ tôn phong Chân Phước Juan Diego, và trong ngày mốt, tôi sẽ phong Chân Phước cho hai người đồng bào của anh chị em: Juan Bautista và Jacinto de los Ángeles, những người sẽ gia nhập hàng những gương mẫu sáng láng của sự thánh thiện tại những nước Mỹ Châu thân yêu này, nơi những thông điệp Kitô Giáo đã được chào đón với những con tim rộng mở, ăn rễ sâu vào những nền văn hóa và đem lại hoa trái phong phú.
2. Tôi biết ơn những lời chào thân tình mà tổng thống dành cho tôi nhân danh tất cả nhân dân Mễ Tây Cơ. Tôi muốn đáp lại bằng cách tái khẳng định lần nữa tình cảm và lòng quý mến của tôi với dân tộc này, với sự phong phú của lịch sử và văn hóa do tiền nhân để lại. Tôi khích lệ mọi người nỗ lực xây dựng đất nước canh tân luôn mãi và tiến bộ không ngừng. Tôi kính chào các Đức Hồng Y, các Đức Giám Mục, các linh mục, các nam nữ tu sĩ yêu quý, tất cả các tín hữu ngày qua ngày cố gắng thực hành đức tin Kitô Giáo và làm cho những lời là hy vọng và cương lĩnh của tương lai thành hiện thực: "Mễ Tây Cơ trung tín muôn đời!". Từ đây, tôi cũng gởi lời chào thân ái đến những người trẻ tụ tập trong một buổi canh thức tại Plaza del Zĩcalo phía trước Vương Cung Thánh Đường Chánh Tòa, và tôi nói với họ rằng Giáo Hoàng trông cậy nơi họ và mong họ nên những bạn bè đích thực của Chúa Giêsu và những nhân chứng cho Tin Mừng của Ngài.
3. Anh chị em Mễ Tây Cơ thân mến: cám ơn sự hiếu khách của anh chị em, tình cảm luôn ưu ái của anh chị em và lòng trung tín của anh chị em đối với Giáo Hội. Hãy tiếp tục trung tín trên cuộc hành trình được khích lệ bởi gương mẫu tuyệt vời về sự thánh thiện sinh ra nơi đất nước cao thượng này. Hãy nên thánh thiện! Tôi lập lại điều tôi đã nói cùng anh chị em tại Đền Thánh Guadalupe năm 1990: hãy phụng sự Thiên Chúa, Giáo Hội và quốc gia, mỗi người hãy nhận lấy trách nhiệm cá nhân để thông truyền thông điệp Tin Mừng và làm chứng cho một đức tin sống động và chủ động trong xã hội.
Tôi thân ái ban phúc lành cho mỗi người trong anh chị em với những lời mà những tiền nhân của anh chị em thường ban cho người thân của họ: "Xin Thiên Chúa biến anh chị em nên như Juan Diego!".
Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Thành Phố Mexico
Anh em trong hàng Giám Mục
Quý vị trong chính quyền và Thành viên của Ngoại Giao Đoàn
Nhân dân Mễ Tây Cơ quý mến,
1. Tôi đầy tràn niềm vui được đến đất nước hiếu khách này lần thứ năm. Chính tại đây, tôi đã bắt đầu những chuyến Tông Du đã đưa tôi đi như người Kế Vị của Thánh Tông Đồ Phêrô đến rất nhiều miền đất của thế giới, đem tôi đến gần gũi nhiều người nam nữ để tăng cường trong họ đức tin nơi Đấng Cứu Độ chúng ta, Đức Giêsu Kitô.
Sau khi cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 17 tại Toronto, hôm nay tôi đã có may mắn để thêm vào danh sách các thánh một nhà truyền giáo của lục địa này: Sư huynh Pedro de San José de Betancurt. Ngày mai đây, với niềm vui sâu xa, tôi sẽ tôn phong Chân Phước Juan Diego, và trong ngày mốt, tôi sẽ phong Chân Phước cho hai người đồng bào của anh chị em: Juan Bautista và Jacinto de los Ángeles, những người sẽ gia nhập hàng những gương mẫu sáng láng của sự thánh thiện tại những nước Mỹ Châu thân yêu này, nơi những thông điệp Kitô Giáo đã được chào đón với những con tim rộng mở, ăn rễ sâu vào những nền văn hóa và đem lại hoa trái phong phú.
2. Tôi biết ơn những lời chào thân tình mà tổng thống dành cho tôi nhân danh tất cả nhân dân Mễ Tây Cơ. Tôi muốn đáp lại bằng cách tái khẳng định lần nữa tình cảm và lòng quý mến của tôi với dân tộc này, với sự phong phú của lịch sử và văn hóa do tiền nhân để lại. Tôi khích lệ mọi người nỗ lực xây dựng đất nước canh tân luôn mãi và tiến bộ không ngừng. Tôi kính chào các Đức Hồng Y, các Đức Giám Mục, các linh mục, các nam nữ tu sĩ yêu quý, tất cả các tín hữu ngày qua ngày cố gắng thực hành đức tin Kitô Giáo và làm cho những lời là hy vọng và cương lĩnh của tương lai thành hiện thực: "Mễ Tây Cơ trung tín muôn đời!". Từ đây, tôi cũng gởi lời chào thân ái đến những người trẻ tụ tập trong một buổi canh thức tại Plaza del Zĩcalo phía trước Vương Cung Thánh Đường Chánh Tòa, và tôi nói với họ rằng Giáo Hoàng trông cậy nơi họ và mong họ nên những bạn bè đích thực của Chúa Giêsu và những nhân chứng cho Tin Mừng của Ngài.
3. Anh chị em Mễ Tây Cơ thân mến: cám ơn sự hiếu khách của anh chị em, tình cảm luôn ưu ái của anh chị em và lòng trung tín của anh chị em đối với Giáo Hội. Hãy tiếp tục trung tín trên cuộc hành trình được khích lệ bởi gương mẫu tuyệt vời về sự thánh thiện sinh ra nơi đất nước cao thượng này. Hãy nên thánh thiện! Tôi lập lại điều tôi đã nói cùng anh chị em tại Đền Thánh Guadalupe năm 1990: hãy phụng sự Thiên Chúa, Giáo Hội và quốc gia, mỗi người hãy nhận lấy trách nhiệm cá nhân để thông truyền thông điệp Tin Mừng và làm chứng cho một đức tin sống động và chủ động trong xã hội.
Tôi thân ái ban phúc lành cho mỗi người trong anh chị em với những lời mà những tiền nhân của anh chị em thường ban cho người thân của họ: "Xin Thiên Chúa biến anh chị em nên như Juan Diego!".