Hình ảnh của Giáo Hội Công Giáo tại Trung Đông trong thời gian qua đã được cải thiện hết sức đáng kể với những hình ảnh được truyền đi liên tục trên các kênh truyền hình Ả rập về những nỗ lực của Tòa Thánh và Đức Thánh Cha trong việc dàn xếp một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Iraq, cũng như những hoạt động cứu trợ đang được các tổ chức bác ái Công Giáo triển khai.

Mạng lưới Caritas tại Trung Đông, bao gồm cả Caritas Iraq đã khởi động kế hoạch khẩn cấp, được dự liệu từ trước, nhằm cứu trợ nạn nhân chiến cuộc. Một văn phòng điều hợp gọi là Faiq Bourachi đã được dựng lên tại thủ đô Amman của Jordan cách đây một tháng để điều phối các hoạt động cứu trợ bên trong lãnh thổ Iraq và dọc theo biên giới với các nước.

Văn phòng này, chịu trách nhiệm trực tiếp với Caritas thế giới, đang điều phối các hoạt động của Caritas tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria, Lebanon, Giêrusalem và Iraq.

Trong thông cáo báo chí đưa ra ngay sau khi Hoa Kỳ tấn công vào Iraq, Caritas ước lượng sẽ phải chăm sóc cho từ 200,000 đến 500,000 nạn nhân chiến cuộc. Trong khi các cơ quan cứu trợ của Liên Hiệp Quốc chỉ mới bắt đầu triển khai dọc theo biên giới với Iraq và rút hết các cơ quan cứu trợ ra khỏi nước này, Caritas cho biết đã sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn ở biên giới cũng như chăm sóc cho các nạn nhân ngay trong nội địa Iraq.

Tổ chức Trợ Giúp Các Giáo Hội Đau Khổ có trụ sở tại Đức cũng cho biết sẽ cho ra 60,000 Euros (khoảng 63,500 Mỹ Kim) để cứu trợ khẩn cấp cho dân chúng Iraq.

Hiện nay, tòa sứ thần Tòa Thánh tại Baghdad vẫn mở cửa để làm mọi cách giúp đỡ dân chúng Iraq. Caritas thế giới ghi nhận rằng các hoạt động cứu trợ của họ đang đạt được hiệu quả là nhờ sự năng động của Đức Tổng Giám Mục Fernando Filoni, sứ thần Tòa Thánh tại Iraq, và sự liên lạc thường xuyên với ngài.

Các nhà thờ Công Giáo tại Iraq đã ra thông cáo sẵn sàng mở cửa đón dân chúng trốn tránh bom đạn. Caritas thế giới đang chuyển các phẩm vật cứu trợ đến với dân chúng qua mạng lưới của các giáo xứ.