Sau khi được thông báo về cuộc tấn công của Hoa Kỳ nhắm vào Iraq vào rạng sáng thứ Năm 20/3/2003, Đức Thánh Cha đã rất buồn bã và ngài đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho dân chúng Iraq.
Trong một thông báo chính thức sau đó, phát ngôn viên Tòa Thánh, ông Joaquín Navarro-Valls cho biết Đức Thánh Cha đã nhận được tin này với "một sự đau đớn sâu sắc".
Thông báo của Tòa Thánh cũng nói rằng "Đằng khác, cũng thật đáng tiếc là chính quyền Iraq đã không chấp nhận nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và lời kêu gọi của chính Đức Thánh Cha trong việc kêu gọi giải giới"
Thông báo nhận định rằng "Thật là đáng lên án vì con đường thương thảo, theo công pháp quốc tế, cho một giải pháp hòa bình đối với thảm kịch tại Iraq đã bị gián đoạn".
Tòa Thánh ghi nhận với sự hài lòng rằng "nhiều tổ chức Công Giáo tại Iraq tiếp tục thực thi các hoạt động cứu trợ dân chúng".
"Để đóng góp cho hoạt động liên đới này, ngay cả tòa sứ thần Tòa Thánh, do Đức Tổng Giám Mục Fernando Filoni lãnh đạo sẽ vẫn mở cửa tại Baghdad" mặc dù hầu hết các sứ quán đã đóng cửa và di tản.
Trong một thông báo chính thức sau đó, phát ngôn viên Tòa Thánh, ông Joaquín Navarro-Valls cho biết Đức Thánh Cha đã nhận được tin này với "một sự đau đớn sâu sắc".
Thông báo của Tòa Thánh cũng nói rằng "Đằng khác, cũng thật đáng tiếc là chính quyền Iraq đã không chấp nhận nghị quyết của Liên Hiệp Quốc và lời kêu gọi của chính Đức Thánh Cha trong việc kêu gọi giải giới"
Thông báo nhận định rằng "Thật là đáng lên án vì con đường thương thảo, theo công pháp quốc tế, cho một giải pháp hòa bình đối với thảm kịch tại Iraq đã bị gián đoạn".
Tòa Thánh ghi nhận với sự hài lòng rằng "nhiều tổ chức Công Giáo tại Iraq tiếp tục thực thi các hoạt động cứu trợ dân chúng".
"Để đóng góp cho hoạt động liên đới này, ngay cả tòa sứ thần Tòa Thánh, do Đức Tổng Giám Mục Fernando Filoni lãnh đạo sẽ vẫn mở cửa tại Baghdad" mặc dù hầu hết các sứ quán đã đóng cửa và di tản.