Toronto: Chủ đề hướng dẫn bài giáo lý thứ ba và cũng là bài giáo lý cuối cùng cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Toronto, được lấy từ chương 5, câu 20 trong Thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Ðồ gửi tín hữu Cô-rin-tô: "Hãy làm hòa với Thiên Chúa".
Hơn 500 vị Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục đã hướng dẫn cho các bạn trẻ tại 129 nhà thờ tại Ontario và 7 hội trường tại Toronto từ ngày 24- 26/7 với chủ đề khác nhau cho mỗi ngày. Chủ đề ngày thứ nhất và ngày thứ hai lấy từ chủ đề Ngày Quốc Tế Giới Trẻ "Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian"". Các bạn trẻ đã học được chỉ thị của Ðức Kitô là muối đất và là ánh sáng, đi tiếp cuộc hành trình các bạn trẻ phải làm hòa với Thiên Chúa. Ðể kinh nghiệm được sự tha thứ trong Bí Tích Hòa Giải, làm hòa với Thiên Chúa, người Công Giáo trước tiên phải làm hòa với người sống quanh mình, đó là nội dung chung mà các Giáo Sĩ đề cập tới trong ngày hướng dẫn Giáo Lý cho các bạn trẻ hôm thứ Sáu 26/7.
Ðức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria- Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Ðối Thoại Liên Tôn tại Vatican, đã kêu gọi các bạn trẻ hãy nhận hoàn toàn trách nhiệm về tội lỗi của mình và đừng đổ lỗi cho "thời tiết, mẹ tôi hay người bạn của tôi".
Ðức Tổng Giám Mục Charles J. Chaput tại TGP Denver nói Giáo Hội nhấn mạnh rằng: "Chúng ta cần đổi lòng đổi dạ trước khi chúng ta thật sự có thể thay đổi thế giới, và để giáo huấn cho điều này mà Giáo Hội đã bị cho là đạo đức giả và bị chối từ với những gì bị gán cho là một sự "thiếu thực tế".
Ðức Hồng Y Anthony J. Bevilacqua tại Philadelphia đã nhắc nhở các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là: "Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta thương yêu, tha thứ và biết tỏ lòng thương xót với mọi người ... ngay cả những người trong gia đình, ngay cả đến những bạn thân, ngay cả đến người hàng xóm và bạn cùng lớp của chúng ta, ngay cả đến bạn đồng nghiệp, ngay cả đến những người không cùng ngôn ngữ với chúng ta, ngay cả đến những người trông khác biệt với chúng ta, ngay cả đến những người chưa bao giờ chúng ta gặp, ngay cả đến những người mà chúng ta thất thật khó thương".
Ðức Hồng Y Roger M. Mahony tại TGP Los Angeles đã kêu gọi các bạn trẻ Công Giáo hãy trở thành những người hàn gắn và giảng hòa cho mối bất đồng.
"Các bạn và tôi mở rộng lòng tha thứ cho người khác càng quảng đại bao nhiêu, thì các bạn sẽ hưởng được niềm vui và an bình bấy nhiêu".
Ðức Hồng Y Mahony đã hướng dẫn các bạn trẻ tại Nhà Thờ Thánh Anne ở Brampton- Ontario. Ngài nói đến một trong những hồng ân cao quý của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là khi các bạn trẻ trở về quê hương mình, về với gia đình, bạn bè, nhà thờ, trường học và từng bước hãy làm hòa với người mà mình đang gặp khó khăn.
"Tìm đến người mà các bạn cần phải làm hòa và hãy thực hiện cho bằng được".
Ðức Hồng Y Arinze nói nếu tỏ ra ân hận vì tội lỗi thôi thì chưa đủ, người Công Giáo cần phải ăn năn và không tái phạm nữa.
Ðể làm sáng tỏ điều này, Ðức Hồng Y đã kể, nếu một người ăn cắp một chiếc xe đạp, người ấy tỏ ra ân hận theo một kiểu nói nào đó, nhưng "nếu bạn là người thành thật, bạn sẽ trả lại chiếc xe đạp".
Ðức Hồng Y nói sự kết hiệp chân thật với Thiên Chúa "phải hướng tới tình yêu kể cả đối với người hàng xóm" và Ngài thêm rằng "người hàng xóm của tôi là một con đường dẫn tới Thiên Chúa".
Ðức Mahony cũng cảnh giác bạn trẻ đừng giải quyết những tranh chấp, nói một cách phổ quát hơn Ðức Hồng Y nói "bạo lực và khủng bố không phải là con đường giải quyết những tranh chấp".
Ðức Giám Mục J. Faber MacDonald tại Saint John, New Brunswick, đã nối kết chủ đề hòa giải tới "một hiện tượng áp bức mới và trẻ giết trẻ".
"Một cách chung, giới trẻ luôn luôn quan tâm tới hàn thử biểu cho thấy những vấn đề ảnh hưởng đến xã hội càng lúc càng trầm trọng. Họ càng bị tổn thương bởi vì họ không có thời giờ khai thác những khả năng tự vệ mà hầu hết những người lớn đều có".
Ðức Hồng Y kêu gọi mỗi một bạn trẻ hãy "nhận thức chính tội tỗi mình và qua Giáo Hội xin Chúa Kitô tha thứ. Ðể tha thứ mọi người, cả những bạn bè và thù địch, là một đặc tính của Kitô Giáo, và điều đó phải được thấy trong cách hành xử chiếu cố đến sự hòa giải, hiệp nhất và hòa bình".
"Chỉ có một Giáo Hội được hòa giải và đang hòa giải có thể đóng góp xây dựng hòa bình, là điều rất cần thiết cho thế giới ngày nay".
Ðức Tổng Giám Mục Chaput lưu ý các bạn trẻ rằng sự tha thứ nếu được hiểu theo một nghĩa đơn thuần là sự hiểu biết người khác thì không đúng. Ðức Tổng đã đưa ví dụ để làm minh bạch điều này.
"Nếu một ai đó thụi vào mũi các bạn và rồi cắt nghĩa rằng người ấy không làm chủ được vì bắp thịt đã đi quá trớn, bạn có thể sẽ không tìm cách báo thù, không phải vì bạn tha thứ đâu, nhưng vị bạn hiểu. Sự tha thứ ở đây thì khác. Sự tha thứ lên án báo thù và đáp trả bằng tình yêu ngay cả khi chúng ta biết người khác thực sự muốn làm điều ác với chúng ta".
Ðức Tổng Giám Mục Chaput rất là ngạc nhiên "vì sự thật là rất nhiều người lên rước lễ trong thánh lễ, đến nỗi chúng tôi phải cần đến Thừa Tác Viên đặc biệt hầu có thể phục vụ số đông người như thế", nhưng ở đó chẳng cần đến Thừa Tác Viên đặc biệt cho việc hòa giải "và tòa giải tội của chúng tôi thường là vắng người".
Ðức Tổng tự hỏi "Có lẽ tất cả người Công Giáo ngày nay là thánh cả, hay là họ đã mất đi cảm nhận nghiêm trọng của Bí Tích Hòa Giải này?"
Ðức Hồng Y Bevilacqua đã gọi Bí Tích Hòa Giải là "một chiếc xe cao quý nhất từ đó chúng ta nhận lãnh những ân sủng lớn lao từ lòng thương xót, tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa và ban cho chúng ta động lực chia sẻ những ân sủng này cho người khác".
"Chúng ta không cần nhắc lại những tội lỗi nào mà thế giới và chúng ta là những phần tử cần được hòa giải. Nhưng chúng ta cần nhắc lại là chúng ta thường xuyên cần tới tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa, những ân sủng mà Thiên Chúa mạnh mẽ muốn chúng ta lãnh nhận và chia sẻ với người anh chị em của chúng ta".
Ðức Tổng Giám Mục Alfred C. Hughes tại TGP New Orleans nhắc đến giáo sĩ lạm dụng tính dục và đã phê bình như là "những Juđa thời đại" đã làm "tan nát cuộc đời một số trẻ em". Ðức Tổng Giám Mục cũng mạnh mẽ phê bình đến giới truyền thông chỉ thấy cái rác của người, thừa nước đục thả câu và vơ đũa cả nắm.
"Satan hiện đang cố gắng lợi dụng điều này qua giới turyền thông điên cuồng tìm cách tiêu diệt sự tín nhiệm của Giáo Hội Công Giáo".
Nhưng Ðức Tổng cũng nói đến những tiến trình để dẫn một phần tử tới việc hòa giải, cũng giúp Giáo hội vượt qua tai tiếng lạm dụng tính dục này.
"Trong những ngày này với sự đau buồn và xấu hổ lớn lao trong giáo hội khi đối diện với tai tiếng lạm dụng tính dục nơi giáo sĩ, thật là quan trọng để Giáo Hội đi vào từng bước giống nhau. Chúng tôi duyệt lại hồ sơ các vụ phạm tội trong quá khứ đã được xử sự thế nào. Chúng tôi công khai nhận những thất bại của chúng tôi. Chúng tôi đã xin lỗi các nạn nhân. Chúng tôi cố gắng nhận trách nhiệm cho sự thất bại này và cống hiến hàn gắn lại với các nạn nhân và gia đình họ. Chúng tôi đặt một hướng đi mới cho tương lai".
Ðức Hồng Y Cormac Murphy- O'Connor tại Wetsminster, Anh Quốc đã cam đoan với các bạn trẻ rằng mặc dầu Thiên Chúa dường như không còn đi hàng đầu nhưng Ngài lúc nào cũng luôn luôn kề cận. Ðức Hồng Y cũng cũng minh họa đến tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa khi kể đến một truyền thống tại những Tu Viện bên Ðông Âu, vào cuối ngày, đan viện phụ hôn lên trán mỗi đan sĩ để biểu hiện Thiên Chúa sẵn lòng tha thứ cũng như dành cho chúng ta tình yêu muôn thưở của Ngài.
"Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta, kề cận chúng ta. Thiên Chúa chúng ta là một Thiên Chúa tha thứ và thương xót".
Hơn 500 vị Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục đã hướng dẫn cho các bạn trẻ tại 129 nhà thờ tại Ontario và 7 hội trường tại Toronto từ ngày 24- 26/7 với chủ đề khác nhau cho mỗi ngày. Chủ đề ngày thứ nhất và ngày thứ hai lấy từ chủ đề Ngày Quốc Tế Giới Trẻ "Các con là muối đất, các con là ánh sáng thế gian"". Các bạn trẻ đã học được chỉ thị của Ðức Kitô là muối đất và là ánh sáng, đi tiếp cuộc hành trình các bạn trẻ phải làm hòa với Thiên Chúa. Ðể kinh nghiệm được sự tha thứ trong Bí Tích Hòa Giải, làm hòa với Thiên Chúa, người Công Giáo trước tiên phải làm hòa với người sống quanh mình, đó là nội dung chung mà các Giáo Sĩ đề cập tới trong ngày hướng dẫn Giáo Lý cho các bạn trẻ hôm thứ Sáu 26/7.
Ðức Hồng Y Francis Arinze, người Nigeria- Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh Ðối Thoại Liên Tôn tại Vatican, đã kêu gọi các bạn trẻ hãy nhận hoàn toàn trách nhiệm về tội lỗi của mình và đừng đổ lỗi cho "thời tiết, mẹ tôi hay người bạn của tôi".
Ðức Tổng Giám Mục Charles J. Chaput tại TGP Denver nói Giáo Hội nhấn mạnh rằng: "Chúng ta cần đổi lòng đổi dạ trước khi chúng ta thật sự có thể thay đổi thế giới, và để giáo huấn cho điều này mà Giáo Hội đã bị cho là đạo đức giả và bị chối từ với những gì bị gán cho là một sự "thiếu thực tế".
Ðức Hồng Y Anthony J. Bevilacqua tại Philadelphia đã nhắc nhở các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là: "Chúa Giê-su kêu gọi chúng ta thương yêu, tha thứ và biết tỏ lòng thương xót với mọi người ... ngay cả những người trong gia đình, ngay cả đến những bạn thân, ngay cả đến người hàng xóm và bạn cùng lớp của chúng ta, ngay cả đến bạn đồng nghiệp, ngay cả đến những người không cùng ngôn ngữ với chúng ta, ngay cả đến những người trông khác biệt với chúng ta, ngay cả đến những người chưa bao giờ chúng ta gặp, ngay cả đến những người mà chúng ta thất thật khó thương".
Ðức Hồng Y Roger M. Mahony tại TGP Los Angeles đã kêu gọi các bạn trẻ Công Giáo hãy trở thành những người hàn gắn và giảng hòa cho mối bất đồng.
"Các bạn và tôi mở rộng lòng tha thứ cho người khác càng quảng đại bao nhiêu, thì các bạn sẽ hưởng được niềm vui và an bình bấy nhiêu".
Ðức Hồng Y Mahony đã hướng dẫn các bạn trẻ tại Nhà Thờ Thánh Anne ở Brampton- Ontario. Ngài nói đến một trong những hồng ân cao quý của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ là khi các bạn trẻ trở về quê hương mình, về với gia đình, bạn bè, nhà thờ, trường học và từng bước hãy làm hòa với người mà mình đang gặp khó khăn.
"Tìm đến người mà các bạn cần phải làm hòa và hãy thực hiện cho bằng được".
Ðức Hồng Y Arinze nói nếu tỏ ra ân hận vì tội lỗi thôi thì chưa đủ, người Công Giáo cần phải ăn năn và không tái phạm nữa.
Ðể làm sáng tỏ điều này, Ðức Hồng Y đã kể, nếu một người ăn cắp một chiếc xe đạp, người ấy tỏ ra ân hận theo một kiểu nói nào đó, nhưng "nếu bạn là người thành thật, bạn sẽ trả lại chiếc xe đạp".
Ðức Hồng Y nói sự kết hiệp chân thật với Thiên Chúa "phải hướng tới tình yêu kể cả đối với người hàng xóm" và Ngài thêm rằng "người hàng xóm của tôi là một con đường dẫn tới Thiên Chúa".
Ðức Mahony cũng cảnh giác bạn trẻ đừng giải quyết những tranh chấp, nói một cách phổ quát hơn Ðức Hồng Y nói "bạo lực và khủng bố không phải là con đường giải quyết những tranh chấp".
Ðức Giám Mục J. Faber MacDonald tại Saint John, New Brunswick, đã nối kết chủ đề hòa giải tới "một hiện tượng áp bức mới và trẻ giết trẻ".
"Một cách chung, giới trẻ luôn luôn quan tâm tới hàn thử biểu cho thấy những vấn đề ảnh hưởng đến xã hội càng lúc càng trầm trọng. Họ càng bị tổn thương bởi vì họ không có thời giờ khai thác những khả năng tự vệ mà hầu hết những người lớn đều có".
Ðức Hồng Y kêu gọi mỗi một bạn trẻ hãy "nhận thức chính tội tỗi mình và qua Giáo Hội xin Chúa Kitô tha thứ. Ðể tha thứ mọi người, cả những bạn bè và thù địch, là một đặc tính của Kitô Giáo, và điều đó phải được thấy trong cách hành xử chiếu cố đến sự hòa giải, hiệp nhất và hòa bình".
"Chỉ có một Giáo Hội được hòa giải và đang hòa giải có thể đóng góp xây dựng hòa bình, là điều rất cần thiết cho thế giới ngày nay".
Ðức Tổng Giám Mục Chaput lưu ý các bạn trẻ rằng sự tha thứ nếu được hiểu theo một nghĩa đơn thuần là sự hiểu biết người khác thì không đúng. Ðức Tổng đã đưa ví dụ để làm minh bạch điều này.
"Nếu một ai đó thụi vào mũi các bạn và rồi cắt nghĩa rằng người ấy không làm chủ được vì bắp thịt đã đi quá trớn, bạn có thể sẽ không tìm cách báo thù, không phải vì bạn tha thứ đâu, nhưng vị bạn hiểu. Sự tha thứ ở đây thì khác. Sự tha thứ lên án báo thù và đáp trả bằng tình yêu ngay cả khi chúng ta biết người khác thực sự muốn làm điều ác với chúng ta".
Ðức Tổng Giám Mục Chaput rất là ngạc nhiên "vì sự thật là rất nhiều người lên rước lễ trong thánh lễ, đến nỗi chúng tôi phải cần đến Thừa Tác Viên đặc biệt hầu có thể phục vụ số đông người như thế", nhưng ở đó chẳng cần đến Thừa Tác Viên đặc biệt cho việc hòa giải "và tòa giải tội của chúng tôi thường là vắng người".
Ðức Tổng tự hỏi "Có lẽ tất cả người Công Giáo ngày nay là thánh cả, hay là họ đã mất đi cảm nhận nghiêm trọng của Bí Tích Hòa Giải này?"
Ðức Hồng Y Bevilacqua đã gọi Bí Tích Hòa Giải là "một chiếc xe cao quý nhất từ đó chúng ta nhận lãnh những ân sủng lớn lao từ lòng thương xót, tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa và ban cho chúng ta động lực chia sẻ những ân sủng này cho người khác".
"Chúng ta không cần nhắc lại những tội lỗi nào mà thế giới và chúng ta là những phần tử cần được hòa giải. Nhưng chúng ta cần nhắc lại là chúng ta thường xuyên cần tới tình yêu, lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa, những ân sủng mà Thiên Chúa mạnh mẽ muốn chúng ta lãnh nhận và chia sẻ với người anh chị em của chúng ta".
Ðức Tổng Giám Mục Alfred C. Hughes tại TGP New Orleans nhắc đến giáo sĩ lạm dụng tính dục và đã phê bình như là "những Juđa thời đại" đã làm "tan nát cuộc đời một số trẻ em". Ðức Tổng Giám Mục cũng mạnh mẽ phê bình đến giới truyền thông chỉ thấy cái rác của người, thừa nước đục thả câu và vơ đũa cả nắm.
"Satan hiện đang cố gắng lợi dụng điều này qua giới turyền thông điên cuồng tìm cách tiêu diệt sự tín nhiệm của Giáo Hội Công Giáo".
Nhưng Ðức Tổng cũng nói đến những tiến trình để dẫn một phần tử tới việc hòa giải, cũng giúp Giáo hội vượt qua tai tiếng lạm dụng tính dục này.
"Trong những ngày này với sự đau buồn và xấu hổ lớn lao trong giáo hội khi đối diện với tai tiếng lạm dụng tính dục nơi giáo sĩ, thật là quan trọng để Giáo Hội đi vào từng bước giống nhau. Chúng tôi duyệt lại hồ sơ các vụ phạm tội trong quá khứ đã được xử sự thế nào. Chúng tôi công khai nhận những thất bại của chúng tôi. Chúng tôi đã xin lỗi các nạn nhân. Chúng tôi cố gắng nhận trách nhiệm cho sự thất bại này và cống hiến hàn gắn lại với các nạn nhân và gia đình họ. Chúng tôi đặt một hướng đi mới cho tương lai".
Ðức Hồng Y Cormac Murphy- O'Connor tại Wetsminster, Anh Quốc đã cam đoan với các bạn trẻ rằng mặc dầu Thiên Chúa dường như không còn đi hàng đầu nhưng Ngài lúc nào cũng luôn luôn kề cận. Ðức Hồng Y cũng cũng minh họa đến tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa khi kể đến một truyền thống tại những Tu Viện bên Ðông Âu, vào cuối ngày, đan viện phụ hôn lên trán mỗi đan sĩ để biểu hiện Thiên Chúa sẵn lòng tha thứ cũng như dành cho chúng ta tình yêu muôn thưở của Ngài.
"Thiên Chúa luôn ở bên chúng ta, kề cận chúng ta. Thiên Chúa chúng ta là một Thiên Chúa tha thứ và thương xót".