Can thiệp bằng quân sự tại Irak như là một hành động phá hoại hòa bình
VATICAN-- Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình của Ðức Thánh Cha, hôm thứ Hai vừa qua lại nhấn mạnh một lần nữa rằng, chiếm đóng Irak bằng quân sự, sẽ được xem như "một hành động phá hoại hòa bình".
Trong buổi phỏng vấn do đài phát thanh Vatican về nguy cơ chiến tranh tại Irak, Tổng Giám Mục Renato R. Martino đã nhắc lại Lời Chúa Giêsu: "Hay có ai trong các ngươi, nếu con mình xin bánh, lại cho nó hòn đá ư?" (Mt. 7,9). Ngài nói tiếp: "Ðối với một dân tộc, mà suốt 12 năm trường ngửa tay xin bánh ăn, nay người ta đưa tới 3000 trái bom!"
"Ðây là một hành động phá hoại hòa bình, mà trước mặt Chúa phải trả nhẽ. Chúng ta hãy cầu xin cho lòng của vua Pharaon đừng trở nên chai đá, và như thế nhân loại thoát khỏi cảnh khổ đau do chiến tranh tàn phá".
Sau đó, đài phát thanh lại hỏi Ngài: "Vậy giáo hội phải làm gì? Ðức Thánh Cha phải làm gì?"
"Giáo Hội và Ðức Thánh Cha sẽ vẫn tiếp tục nỗ lực cho sự cần thiết và cấp bách của hòa bình", Tổng Giám Mục đã trả lời. Ngài đã từng 16 năm, là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. "Giáo Hội vẫn luôn là người Samarita nhân hậu, cúi mình xuống với dân tộc yếu đuối và bị thương tích, để chăm sóc vết thương của họ".
VATICAN-- Chủ Tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình của Ðức Thánh Cha, hôm thứ Hai vừa qua lại nhấn mạnh một lần nữa rằng, chiếm đóng Irak bằng quân sự, sẽ được xem như "một hành động phá hoại hòa bình".
Trong buổi phỏng vấn do đài phát thanh Vatican về nguy cơ chiến tranh tại Irak, Tổng Giám Mục Renato R. Martino đã nhắc lại Lời Chúa Giêsu: "Hay có ai trong các ngươi, nếu con mình xin bánh, lại cho nó hòn đá ư?" (Mt. 7,9). Ngài nói tiếp: "Ðối với một dân tộc, mà suốt 12 năm trường ngửa tay xin bánh ăn, nay người ta đưa tới 3000 trái bom!"
"Ðây là một hành động phá hoại hòa bình, mà trước mặt Chúa phải trả nhẽ. Chúng ta hãy cầu xin cho lòng của vua Pharaon đừng trở nên chai đá, và như thế nhân loại thoát khỏi cảnh khổ đau do chiến tranh tàn phá".
Sau đó, đài phát thanh lại hỏi Ngài: "Vậy giáo hội phải làm gì? Ðức Thánh Cha phải làm gì?"
"Giáo Hội và Ðức Thánh Cha sẽ vẫn tiếp tục nỗ lực cho sự cần thiết và cấp bách của hòa bình", Tổng Giám Mục đã trả lời. Ngài đã từng 16 năm, là quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. "Giáo Hội vẫn luôn là người Samarita nhân hậu, cúi mình xuống với dân tộc yếu đuối và bị thương tích, để chăm sóc vết thương của họ".