Ngài khuyến khích cầu nguyện và sám hối để chấm dứt cơn khủng hoảng Iraq


VATICAN 16/3/2003 (Zenit.org).- Đức Gioan Phaolo II đã làm kinh ngạc những người hành hương, khi Ðức Thánh Cha công khai nhắc lại kinh nghiệm riêng của Ngài về chiến tranh trong lúc giải thích việc chống đối sự can thiệp quân sự tại Iraq.

Ðức Giáo Hoàng đã nói trong buổi đọc kinh Truyền Tin tại Quãng Trường Thánh Phêrô: "Tôi thuộc thế hệ đã trải qua thời kỳ Thế Chiến thứ Hai, nhờ ơn Chúa tôi còn sống sót".

"Tôi có bổn phận nói cho tất cả giới trẻ, cho những người trẻ hơn tôi là những người không có kinh nghiệm này: 'Không còn chiến tranh nữa!' như Đức Phaolô VI đã nói trong cuộc viếng thăm lần đầu tiên tại Liên-hiệp-quốc".

" Chúng ta phải làm mọi sự có thể. Chúng ta biết rõ hòa bình không thể có bằng mọi giá. Nhưng tất cả chúng ta biết trách nhiệm này to lớn dường nào-- cho nên phải cầu nguyện và sám hối!"

Gian Franco Svidercoschi, một trong những ký giả biết rõ nhất về Đức Thánh Cha, và là tác giả "Những truyện của Karol :Cuộc đời chưa biết của Đức Gioan Phaolô II" (Liguori, 2003). Ông đã giải thích cho ZENIT bối cảnh suy tư lịch sử về Đức Gáo hoàng.

Svidercoschi nói "trong những năm chiến tranh , Ðức Giáo Hoàng đã làm quen với những cảnh khủng khiếp nhất của thế kỷ 20, hai chủ nghĩa độc tài ra sức giết con người và linh hồn con người, và tôi nghĩ rằng đó là lý do tại sao ngài có một sự tín nhiệm đặc biệt khi Ngài nói về hòa bình".

"Trong thời Nazi chiếm đóng Ngài đã làm một sự lựa chọn: Ngài đã tham gia vào thời kỳ tàn tích của quê hương ngài bằng cách gia nhập 'Unia' [Hiệp nhất], một hiệp hội lén lút Ba lan".

Svidecoshi là một ký giả tại Vatican từ năm 1959 nói thêm: "Có nhiều ngành trong phong trào này. Một ngành để chiến đấu vũ trang, ngành kia lén lút đối kháng về mặt văn hóa và để giúp đỡ những người Do thái".

"Karol Wojtyla đã chọn ngành thứ hai, cách riêng vì làm việc lén lút trên kịch trường. Ngài dấn thân vào sự chống đối ôn hoà. Nếu Ngài bị khám phá làm sân khấu, ngài sẽ bị nhốt vào trại chết.


"Ngài hiểu sự chọn khó khăn của các bạn mình chiến đấu vì hòa bình, nhưng ngài chọn một sư chọn khác, Ngài không phải là một người theo chủ nghĩa hòa bình nhưng là một người của hòa bình."

Đức Giáo hoàng nhắc lại trong cuốn sách của ngài "Ân huệ và Mầu nhiệm" rằng một trong những Thánh lễ đầu tiên ngài đã cử hành là ở trong Nhà thờ Chánh tòa Waveltại Krakow, cầu cho các bạn của Ngài trong phong trào kháng cự Unia và trong sân khấu cuồng ca. Gioan Phaolo II viết cuốn sách này để trả lời cho những câu hởi của Svidercoschi