Ngày áp phong thánh Sư huynh Pedro
Đây là bản dịch bài phát biểu Đức Gioan Phaolô II đọc hôm nay khi tới phi trường quốc tế La Aurora Thành phố Guatemala, sau bài chúc mừng cuả Tổng thống Guatmala Alfonso Antonio Portillo Cabrera.
Thưa Tổng thống,
Anh em thân mến trong hàng Giám mục,
Các thẩm quyền vị vọng,
Các nhân viên Đoàn Ngoại giao,
Anh chị em thân mến,
1. Trước hết tôi muốn bày tỏ niềm vui lớn của tôi khi tới đất thân yêu Guatemala này lần thứ ba với tư cách một người hành hương tình yêu và hy vọng. Tôi tạ ơn Chúa đã cho phép tôi trở lại đây để cử hành việc phong thánh một gương mặt quí vị thương yêu và khâm phục sâu xa: Sư huynh Pedro de San José de Betancurt, một người con của Tenerife, một trong những đảo Canary. Do tinh thần cao cả truyền giáo thúc đẩy, ngài đến Guatemala và hiến mình phục vụ người nghèo và túng thiếu.
2. Tôi vui mừng chào trước hết Tổng thống Alfonso Antonio Portillo Cabrere, tôi hết lòng cảm ơn tổng thống vì những lời chào mừng thân thiện của ngài. Tôi rất cảm kích sự hiện diện các tổng thống của những nuớc Cộng hoà chị em Trung Mỹ, của nước Cộng hoà Dominican và sự hiện diện của Thủ tướng Belize. Tôi cũng cám ơn Chính phủ Quốc gia, các thẩm quyền khác và Ngoại giao đoàn hiện diện để đón chào tại buổi cử hành này và để hợp tác đáng giá trong những chuẩn bị cho cuộc Thăm viếng của tôi.
Tôi âu yếm chào các huynh đệ của tôi trong chức Giám mục, cách riêng Tổng Giám mục Guatemala và Chủ tịch Hội đồng giám mục, và các Tổng Giám mục và Giám muc khác. Tôi cũng xin gởi lời chào huynh đệ của tôi với lòng thương yêu sâu xa tới các linh mục, phó tế, những người nam và nữ tu sĩ, các giáo lý viên và các tín hữu, tới tất cả người Guatemala, lưu tâm với lòng yêu thương những thổ dân cũng như những người đã tới từ những nước khác châu Mỹ latin và từ Tây-ban-nha.
3. Ngày mai tôi sẽ có vận may lớn là phong thánh Sư huynh Pedro de Betancurt, ngài biểu hiện tình yêu của Chúa đối với dân Người. Lễ cử hành này sẽ là một thời điểm thật sự ân sủng và đổi mới cho Guatemala. Trên thật tế, gương đời sống Sư huynh Pedo và sự hùng biện sứ điệp của ngài là một đóng góp quí báu để xây dựng xã hội mà bây giờ đang mở ra đón những thách đố của ngàn năm thứ ba. Tôi sốt sắng hy vọng dân Guatemala cao thượng, một dân khao khát Chúa và những giá trị thiêng liêng, lo âu cho hoà bình, tình liên đới, và công lý, có thể sống và hưởng phẩm giá thuộc về mình.
4. Đang khi phó thác tôi cho sự bảo vệ của Chúa Kitô chí Thánh Esquipulas, và liên kết chặc chẽ với những con trai và con gái toàn cõi Guatemala, tôi bắt đầu cuộc Hành trình Tông đồ này. Tôi chân thành chúc lành tất cả quí vị, cách riêng những kẻ nghèo, thổ dân và những campesinos, những người bịnh, tất cả những kẻ bị loại trừ, và đặc biệt nhất những kẻ đang đau khổ, trong thể xác hay tinh thần. Lời chào chân tình của tôi đến với tất cả.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô!
Đây là bản dịch bài phát biểu Đức Gioan Phaolô II đọc hôm nay khi tới phi trường quốc tế La Aurora Thành phố Guatemala, sau bài chúc mừng cuả Tổng thống Guatmala Alfonso Antonio Portillo Cabrera.
Thưa Tổng thống,
Anh em thân mến trong hàng Giám mục,
Các thẩm quyền vị vọng,
Các nhân viên Đoàn Ngoại giao,
Anh chị em thân mến,
1. Trước hết tôi muốn bày tỏ niềm vui lớn của tôi khi tới đất thân yêu Guatemala này lần thứ ba với tư cách một người hành hương tình yêu và hy vọng. Tôi tạ ơn Chúa đã cho phép tôi trở lại đây để cử hành việc phong thánh một gương mặt quí vị thương yêu và khâm phục sâu xa: Sư huynh Pedro de San José de Betancurt, một người con của Tenerife, một trong những đảo Canary. Do tinh thần cao cả truyền giáo thúc đẩy, ngài đến Guatemala và hiến mình phục vụ người nghèo và túng thiếu.
2. Tôi vui mừng chào trước hết Tổng thống Alfonso Antonio Portillo Cabrere, tôi hết lòng cảm ơn tổng thống vì những lời chào mừng thân thiện của ngài. Tôi rất cảm kích sự hiện diện các tổng thống của những nuớc Cộng hoà chị em Trung Mỹ, của nước Cộng hoà Dominican và sự hiện diện của Thủ tướng Belize. Tôi cũng cám ơn Chính phủ Quốc gia, các thẩm quyền khác và Ngoại giao đoàn hiện diện để đón chào tại buổi cử hành này và để hợp tác đáng giá trong những chuẩn bị cho cuộc Thăm viếng của tôi.
Tôi âu yếm chào các huynh đệ của tôi trong chức Giám mục, cách riêng Tổng Giám mục Guatemala và Chủ tịch Hội đồng giám mục, và các Tổng Giám mục và Giám muc khác. Tôi cũng xin gởi lời chào huynh đệ của tôi với lòng thương yêu sâu xa tới các linh mục, phó tế, những người nam và nữ tu sĩ, các giáo lý viên và các tín hữu, tới tất cả người Guatemala, lưu tâm với lòng yêu thương những thổ dân cũng như những người đã tới từ những nước khác châu Mỹ latin và từ Tây-ban-nha.
3. Ngày mai tôi sẽ có vận may lớn là phong thánh Sư huynh Pedro de Betancurt, ngài biểu hiện tình yêu của Chúa đối với dân Người. Lễ cử hành này sẽ là một thời điểm thật sự ân sủng và đổi mới cho Guatemala. Trên thật tế, gương đời sống Sư huynh Pedo và sự hùng biện sứ điệp của ngài là một đóng góp quí báu để xây dựng xã hội mà bây giờ đang mở ra đón những thách đố của ngàn năm thứ ba. Tôi sốt sắng hy vọng dân Guatemala cao thượng, một dân khao khát Chúa và những giá trị thiêng liêng, lo âu cho hoà bình, tình liên đới, và công lý, có thể sống và hưởng phẩm giá thuộc về mình.
4. Đang khi phó thác tôi cho sự bảo vệ của Chúa Kitô chí Thánh Esquipulas, và liên kết chặc chẽ với những con trai và con gái toàn cõi Guatemala, tôi bắt đầu cuộc Hành trình Tông đồ này. Tôi chân thành chúc lành tất cả quí vị, cách riêng những kẻ nghèo, thổ dân và những campesinos, những người bịnh, tất cả những kẻ bị loại trừ, và đặc biệt nhất những kẻ đang đau khổ, trong thể xác hay tinh thần. Lời chào chân tình của tôi đến với tất cả.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô!