Bữa cơm trưa của Các Bạn Trẻ Với ĐTC và nghi thức ngắm đàng Thánh Giá ngày thứ sáu 26 tháng 7 năm 2002.
(Radio Veritas Asia - 28/07/2002) - Trong bài điểm báo trước đây (thứ bẩy 27 tháng 7 năm 2002), chúng tôi đã nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa ĐTC và 14 thanh niên đại diện các thanh niên tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (QTGT) tại Toronto, được mời dùng bữa cơm trưa thứ sáu 26/07/2002 với ĐTC tại Đảo Dâu (Strawberry Island). Trong bài nầy chúng tôi xin thêm vài chi tiết về cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này, đã được các phương tiện truyền thông xã hội Canada quan tâm cách riêng và coi đây là cử chỉ thân tình của người Cha đối với các bạn trẻ, như con cái của ngài.
Nhật báo Quan Sát Viên Roma (L'Osservatore Romano), số ra ngày Chúa nhật 28/07/2002 đăng hình ĐTC đang ngồi bàn ăn với Đức TGM giáo phận Kingston, Chủ tịch Ủy ban Giám Mục Canada chịu trách nhiệm về tổ chức Ngày QTGT và Cha Thomas Rosica, Giám đốc quốc gia và điều hành Ủy ban Tổ Chức, cùng với 14 Thanh niên nam nữ, trong số nầy có:
- 3 thanh niên Canada: Emmanuel Pierre 22 tuổi, sinh viên Kiến trúc của Đại học Toronto - Marianne Desgagne, 21 tuổi, thuộc giáo phận Québec và Frank William Sinclair, 25 tuổi, chuyên viên về âm nhạc,
và 11 thanh niên khác thuộc các quốc gia như: Cộng Hòa Liên Ban Đức, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Sudan, Kenya, Australia, Peru, Jordanie, Bosnia-Erzegovina và Tahiti:
- Anneke Pelmoller 20 tuổi, giáo phận Hambourg (Cộng hòa Liên Bang Đức).
- Joseph Sangeetha, 25 tuổi, thuộc Bang Kerala (Ấn độ).
- Robin Cammarota, 19 tuổi, người Hoa kỳ.
- Keji Lako Jada Kowjok, 18 tuổi, từ Sudan.
- David Sadera Kuntai, từ Kenya, 21 tuổi, sẽ vào chủng viện tháng 8 năm 2002.
- Daniel đã tham dự Ngày QTGT tại Roma năm 2000, Cliffon John William Mamid 17 tuổi, người Australia, đến từ Derby, có 6 người anh em trai và hai chị gái.
- Jovita Martinez Coca, 26 tuổi, người Perù.
- Gizelle Michael Nijmeh, 25 tuổi, sinh viên của trường Giáo chủ tại Amman, thủ dô Jordanie.
- Anna-Maria Cagali, 26 tuổi, thuộc giáo phận Mostar (Bosnia-Erzegovina), đã tham dự Forum quốc tế của Ngày QTGT năm 2000 tại Roma.
- Sau cùng Saraya Tsing, đến từ Tahiti, sinh viên Khoa Kinh tế tại Đại học của thủ đô cộng hòa Tahiti.
Sau cuộc gặp gỡ với ĐTC tại Đảo Dâu (Strawberry Island), Cô Saraya Ysing, từ Tahiti, đã tuyên bố như sau: ĐTC đã đi vào trong đời sống của chúng tôi, từ lúc ngài muốn chúng tôi tụ họp chung quanh ngài, từ đầu Triều Giáo Hoàng của ngài. Ơn lớn lao của Ngày QTGT sẽ tồn tại mãi mãi trong tâm hồn chúng tôi.
Cử chỉ đầy tình cha của Đức Gioan Phaolô II đối với giới trẻ trong cuộc gặp gỡ thu hẹp tại Đảo Dâu và trong những gặp gỡ chung giới trẻ thế giới trong những ngày này tại Toronto, đã và đang gây tiếng vang sâu rộng nơi các Phương tiện Truyền Thông xã hội tại Canada.
Ngoài bửa Cơm Trưa tại Đảo Dâu (Strawberry island), một biến cố khác cũng gây xúc động và cảm phục tại Canada: đó là Lễ nghi Ngắm Đàng Thánh giá vào chiều thứ sáu 26/07/2002, trên Đại lộ Đại Học; biến cố nầy kéo dài trong ba tiếng đồng hồ. Và các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội tại Canada đã đề cao biến cố này, như là một biến cố chưa bao giờ xẩy ra tại Canada. Đây không phải chỉ là lễ nghi ngắm Đàng Thánh giá thông thường, như vẫn có trong dịp cử hành Ngày QTGT từ trước tới giờ. Ủy ban tổ chức Ngày QTGT Canada đã có sáng kiến rất đặc biệt: Diễn lại cuộc Tủ Nạn của Chúa và đây là Đường Thập Giá (Via Crucis) sống động, diễn ra giữa một đô thị phồn thịnh nhất về vật chất của Liên Bang Canada.
Nhật báo Quan Sát Viên Roma, L'Ossservatore Romano, cũng số phát hành Chúa nhật 28/07/2002, đề cao việc Ngắm Đàng Thánh Giá, và dành một bài riêng về lòng sùng kính đạo đức này, có sức gây ảnh hưởng sâu xa và cảm động mạnh mẽ trong tâm hồn những người theo dõi tại chỗ hoặc trên đài truyền hình.
Thánh giá Ngày QTGT mở đường cho cuộc tiến lên Calvario. Tất cả Thanh niên đều hướng về Thánh giá này, biểu hiệu của Ngày QTGT và là quà tặng của ĐTC cho Thanh niên thế giới, từ năm 1985 đến nay. Ba vị Hồng Y chủ tọa Lễ nghi đi Đàng Thánh Giá ---Via Crucis --- là ĐHY James Francis Stafford, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân - ĐHY Aloysius Ambrosic, TGM Toronto - và ĐHY Jean Claude Turcotte, TGM Montréal.
Mỗi chặng có 172 thanh niên nam nữ,---- đại diện 172 quốc gia tham dự Ngày QTGT Toronto,------ đi theo Thánh Giá và thay đổi nhau vác Thánh giá của Ngày QTGT, vừa thỉnh thoảng lại dâng lên cao cho mọi người tham dự được nhìn ngắm và cầu nguyện.
Chặng đầu được khởi sự từ Nathan Philips Square và do Ca đoàn của Cộng đồng Taizé (Pháp) ca hát. Các chặng kế tiếp, ---từ chặng thứ hai đến hết chặng thứ chín,--- được đặt dọc theo Đại lộ Đại Học. Chặng 10 , 11 và 12 - diễn ra tại sân cỏ mênh mông của Tòa Nhà lập pháp của Bang Ontario và hai chặng 13 và 14 thì diễn ra tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia bang ONTARIO (Royal Ontario Museum). Kết thúc Đàng Thánh Giá, cả ba vị HY cùng ban phép lành cho các người tham dự.
Vào lúc bắt đầu việc Ngắm Đàng Thánh giá, bốn thanh niên đốt lên ngọn đuốc, bằng ngọn lửa do chính Đức Gioan Phaolô II đã đốt lên trong chuyến viếng thăm thứ nhất tại Canada và tại Thành phố Toronto, năm 1984, nhờ vào những cụt than lửa đỏ, được mang đến từ Hiroshima, thành phố của Nhật, bị tàn phá bởi bom nguyên tử trong thời đệ nhị thế chiến.
Ngoài những nhân vật chủ chốt của lễ nghi diễn lại Cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu, trên Via Crucis, được chúng tôi nhắc lại trên đây, còn có 250 thanh niên nam nữ tự nguyện giữ các vai trò khác nhau, như các vai Philato, các thầy tư tế, các môn đệ, các lính tráng...
Thêm vào đó, mỗi chặng có sáu thanh niên thuộc Cộng đồng l'Arche (bên Pháp) do ông Jean Varnier sáng lập, với mục đích phục vụ các người cần được phục vụ trên thế giới, đi theo sau đẩy xe lăn của anh chị em tàn tật. Sự hiện diện của các bệnh nhân này trong yên lặng, trong đau khổ, là tiếng nói hùng hồn. Họ không nói lên bằng tiếng nói, nhưng bằng cử chỉ, bằng thảm kịch con người của họ trong đêm yên lặng, giữa một thành phố phồn thịnh về vật chất.
Đề tài dành cho cuộc Đi Đường Thánh Giá, (Via Crucis), do chính ĐTC Gioan Phaolô II soạn trong Năm Thánh 2000, và được đọc lên bằng tiếng: Anh, Pháp, Ý, Tây ban nha và Latinh.... xen giữa những bài hát, thánh vịnh, kinh nguyện... Đến chặng 11, mọi người cầu nguyện như sau: Lạy Chúa Kitô tự hiến thân làm của lễ hy sinh, lạy Tình yêu đã chịu treo trên Thập giá, xin hãy đổ đầy tâm hồn chúng con bằng tình yêu thương của Chúa, để chúng con nhận biết nơi Thánh giá Chúa dấu hiệu của ơn cứu độ của chúng con, và một khi đã được lôi kéo bởi các vết thương của Chúa, chúng con sống và chết với Chúa.
Về lễ nghi Đàng Thánh Giá, nhật báo: Tin Sáng (Il Mattino), xuất bản tại Napoli, số ra ngày 27/072002, đăng hình ĐTC với khuôn mặt rất hài lòng và tươi cười giữa thanh niên trong những ngày này, tụ họp tại Exhibition Park. Nhật báo giải quyết thêm như sau: Thanh niên tham dự lễ nghi ngắm Đàng Thánh giá cách nghiêm trang, sốt sắng trên các ngả đường của Toronto, để khẩn xin Thiên Chúa ơn hòa bình cho các dân tộc hiện nay còn đang sống trong thù ghét và bạo lực.
Nhật báo cũng đề cao cuộc găp gỡ giữa ĐTC và các vị lãnh đạo chính trị Canada và lễ nghi canh thức cầu nguyện tại Downsview Park, nơi ngài sẽ cử hành thánh lễ bế mạc Ngày TGTN lần thứ XVII vào sáng Chúa nhật 28/07/2002.
Đặc sủng của Đức Gioan Phaolô II, lại một lần nữa, trở nên trung tâm thu hút đám đông biển người. Đám đông thanh niên, vừa thấy hình ảnh của ngài xuất hiện, thì như trở nên bị thôi miên. Đây là nhận xét của nhật báo Le Figaro của Pháp, số ra ngày 27/07/2002. Báo này viết tiếp: Trong hơn hai tiếng đồng hồ, ĐTC hầu như bị giới trẻ bao vây. Tờ báo Pháp cũng nhấn mạnh đến lời ĐTC căn dặn giới trẻ: Cái làm cho các con hạnh phúc thật không phải tiền bạc, danh vọng, chức quyền, thú vui, nhưng chỉ có Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Chỉ có Người có thể làm cho thế giới này tiến đến hòa bình, hòa giải, và hạnh phúc thật.
Nhật báo ---Người Đưa Tin Chiềuvà những bài tâm ca, cho bản tin chiều được dịu bớt-Corriere della sera xuất bản tại Milano, tả lại cuộc gặp gỡ giữa ĐTC và 14 thanh niên tại Strawberry island, nhắc đến lời của một thanh niên nói với ĐTC : Ngày QTGT thật là cuộc gặp gỡ kỳ diệu . Chúng ta hãy tổ chức mỗi năm một lần. Một cuộc gặp gỡ kỳ diệu đã và đang gây nên những sự kỳ diệu trong tâm hồn nhiều người, không chỉ riêng thanh niên, nhưng cả nơi người lớn, nam, cũng như nữ .
Nhật báo Tương Lai của Ý số ra ngày 28/07/2002, kể lại một sự kỳ diệu ngay trong những ngày này. Từ Thủ tướng và các vị lãnh đạo xã hội Canada đều biểu lộ sự tôn trọng đối với ĐTC và các người Công giáo, dù trong nước còn có một vài dấu hiệu chống giáo sĩ . Linh mục phụ trách mục vụ cộng đồng Công giáo Ý ở Toronto quả quyết: Cả nơi những người không có tín ngưỡng đang ghi nhận một sự rung động mới.
Cũng nhật báo Avvenire này, thuật lại mẩu chuyện kỳ diệu trong tâm hồn, như một phép lạ, vào Ngày Toronto. Bà Clare Mary K., một phụ nữ giầu có tại Toronto, hiện là manager của nhiều ngân hàng trong thành phố, trong những Ngày QTGT bà đón tiếp hai bạn trẻ trong nhà mình. Để biểu lộ lòng biết ơn, hai thanh niên tặng bà một biểu hiệu nhỏ không đáng kể gì của Ngày QTGT Toronto; đó là chiếc chiếc kim gài áo). Bà gài trên áo, đến sở làm việc, như mọi ngày. Sau giờ làm việc, trở lại nhà, Bà thú nhận: nhân viên trong sở từ lúc thấy biểu hiệu của Ngày QTGT, mới nhận ra tối đa là một tín hữu Công giáo. Từ đó Bà nhận ra rằng: một kim nhỏ gài trên áo với biểu hiệu Ngày QTGT cũng là dụng cụ mang ý nghĩa sâu xa, có thể trở nên muối đất và ánh sáng thế gian giữa các nhân viên trong sở của bà, và cả giữa một đô thị tối tân, vật chất, như Toronto ngày nay.
(Radio Veritas Asia - 28/07/2002) - Trong bài điểm báo trước đây (thứ bẩy 27 tháng 7 năm 2002), chúng tôi đã nhắc đến cuộc gặp gỡ giữa ĐTC và 14 thanh niên đại diện các thanh niên tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ (QTGT) tại Toronto, được mời dùng bữa cơm trưa thứ sáu 26/07/2002 với ĐTC tại Đảo Dâu (Strawberry Island). Trong bài nầy chúng tôi xin thêm vài chi tiết về cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa này, đã được các phương tiện truyền thông xã hội Canada quan tâm cách riêng và coi đây là cử chỉ thân tình của người Cha đối với các bạn trẻ, như con cái của ngài.
Nhật báo Quan Sát Viên Roma (L'Osservatore Romano), số ra ngày Chúa nhật 28/07/2002 đăng hình ĐTC đang ngồi bàn ăn với Đức TGM giáo phận Kingston, Chủ tịch Ủy ban Giám Mục Canada chịu trách nhiệm về tổ chức Ngày QTGT và Cha Thomas Rosica, Giám đốc quốc gia và điều hành Ủy ban Tổ Chức, cùng với 14 Thanh niên nam nữ, trong số nầy có:
- 3 thanh niên Canada: Emmanuel Pierre 22 tuổi, sinh viên Kiến trúc của Đại học Toronto - Marianne Desgagne, 21 tuổi, thuộc giáo phận Québec và Frank William Sinclair, 25 tuổi, chuyên viên về âm nhạc,
và 11 thanh niên khác thuộc các quốc gia như: Cộng Hòa Liên Ban Đức, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Sudan, Kenya, Australia, Peru, Jordanie, Bosnia-Erzegovina và Tahiti:
- Anneke Pelmoller 20 tuổi, giáo phận Hambourg (Cộng hòa Liên Bang Đức).
- Joseph Sangeetha, 25 tuổi, thuộc Bang Kerala (Ấn độ).
- Robin Cammarota, 19 tuổi, người Hoa kỳ.
- Keji Lako Jada Kowjok, 18 tuổi, từ Sudan.
- David Sadera Kuntai, từ Kenya, 21 tuổi, sẽ vào chủng viện tháng 8 năm 2002.
- Daniel đã tham dự Ngày QTGT tại Roma năm 2000, Cliffon John William Mamid 17 tuổi, người Australia, đến từ Derby, có 6 người anh em trai và hai chị gái.
- Jovita Martinez Coca, 26 tuổi, người Perù.
- Gizelle Michael Nijmeh, 25 tuổi, sinh viên của trường Giáo chủ tại Amman, thủ dô Jordanie.
- Anna-Maria Cagali, 26 tuổi, thuộc giáo phận Mostar (Bosnia-Erzegovina), đã tham dự Forum quốc tế của Ngày QTGT năm 2000 tại Roma.
- Sau cùng Saraya Tsing, đến từ Tahiti, sinh viên Khoa Kinh tế tại Đại học của thủ đô cộng hòa Tahiti.
Sau cuộc gặp gỡ với ĐTC tại Đảo Dâu (Strawberry Island), Cô Saraya Ysing, từ Tahiti, đã tuyên bố như sau: ĐTC đã đi vào trong đời sống của chúng tôi, từ lúc ngài muốn chúng tôi tụ họp chung quanh ngài, từ đầu Triều Giáo Hoàng của ngài. Ơn lớn lao của Ngày QTGT sẽ tồn tại mãi mãi trong tâm hồn chúng tôi.
Cử chỉ đầy tình cha của Đức Gioan Phaolô II đối với giới trẻ trong cuộc gặp gỡ thu hẹp tại Đảo Dâu và trong những gặp gỡ chung giới trẻ thế giới trong những ngày này tại Toronto, đã và đang gây tiếng vang sâu rộng nơi các Phương tiện Truyền Thông xã hội tại Canada.
Ngoài bửa Cơm Trưa tại Đảo Dâu (Strawberry island), một biến cố khác cũng gây xúc động và cảm phục tại Canada: đó là Lễ nghi Ngắm Đàng Thánh giá vào chiều thứ sáu 26/07/2002, trên Đại lộ Đại Học; biến cố nầy kéo dài trong ba tiếng đồng hồ. Và các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội tại Canada đã đề cao biến cố này, như là một biến cố chưa bao giờ xẩy ra tại Canada. Đây không phải chỉ là lễ nghi ngắm Đàng Thánh giá thông thường, như vẫn có trong dịp cử hành Ngày QTGT từ trước tới giờ. Ủy ban tổ chức Ngày QTGT Canada đã có sáng kiến rất đặc biệt: Diễn lại cuộc Tủ Nạn của Chúa và đây là Đường Thập Giá (Via Crucis) sống động, diễn ra giữa một đô thị phồn thịnh nhất về vật chất của Liên Bang Canada.
Nhật báo Quan Sát Viên Roma, L'Ossservatore Romano, cũng số phát hành Chúa nhật 28/07/2002, đề cao việc Ngắm Đàng Thánh Giá, và dành một bài riêng về lòng sùng kính đạo đức này, có sức gây ảnh hưởng sâu xa và cảm động mạnh mẽ trong tâm hồn những người theo dõi tại chỗ hoặc trên đài truyền hình.
Thánh giá Ngày QTGT mở đường cho cuộc tiến lên Calvario. Tất cả Thanh niên đều hướng về Thánh giá này, biểu hiệu của Ngày QTGT và là quà tặng của ĐTC cho Thanh niên thế giới, từ năm 1985 đến nay. Ba vị Hồng Y chủ tọa Lễ nghi đi Đàng Thánh Giá ---Via Crucis --- là ĐHY James Francis Stafford, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân - ĐHY Aloysius Ambrosic, TGM Toronto - và ĐHY Jean Claude Turcotte, TGM Montréal.
Mỗi chặng có 172 thanh niên nam nữ,---- đại diện 172 quốc gia tham dự Ngày QTGT Toronto,------ đi theo Thánh Giá và thay đổi nhau vác Thánh giá của Ngày QTGT, vừa thỉnh thoảng lại dâng lên cao cho mọi người tham dự được nhìn ngắm và cầu nguyện.
Chặng đầu được khởi sự từ Nathan Philips Square và do Ca đoàn của Cộng đồng Taizé (Pháp) ca hát. Các chặng kế tiếp, ---từ chặng thứ hai đến hết chặng thứ chín,--- được đặt dọc theo Đại lộ Đại Học. Chặng 10 , 11 và 12 - diễn ra tại sân cỏ mênh mông của Tòa Nhà lập pháp của Bang Ontario và hai chặng 13 và 14 thì diễn ra tại Bảo Tàng Viện Quốc Gia bang ONTARIO (Royal Ontario Museum). Kết thúc Đàng Thánh Giá, cả ba vị HY cùng ban phép lành cho các người tham dự.
Vào lúc bắt đầu việc Ngắm Đàng Thánh giá, bốn thanh niên đốt lên ngọn đuốc, bằng ngọn lửa do chính Đức Gioan Phaolô II đã đốt lên trong chuyến viếng thăm thứ nhất tại Canada và tại Thành phố Toronto, năm 1984, nhờ vào những cụt than lửa đỏ, được mang đến từ Hiroshima, thành phố của Nhật, bị tàn phá bởi bom nguyên tử trong thời đệ nhị thế chiến.
Ngoài những nhân vật chủ chốt của lễ nghi diễn lại Cuộc Tử nạn của Chúa Giêsu, trên Via Crucis, được chúng tôi nhắc lại trên đây, còn có 250 thanh niên nam nữ tự nguyện giữ các vai trò khác nhau, như các vai Philato, các thầy tư tế, các môn đệ, các lính tráng...
Thêm vào đó, mỗi chặng có sáu thanh niên thuộc Cộng đồng l'Arche (bên Pháp) do ông Jean Varnier sáng lập, với mục đích phục vụ các người cần được phục vụ trên thế giới, đi theo sau đẩy xe lăn của anh chị em tàn tật. Sự hiện diện của các bệnh nhân này trong yên lặng, trong đau khổ, là tiếng nói hùng hồn. Họ không nói lên bằng tiếng nói, nhưng bằng cử chỉ, bằng thảm kịch con người của họ trong đêm yên lặng, giữa một thành phố phồn thịnh về vật chất.
Đề tài dành cho cuộc Đi Đường Thánh Giá, (Via Crucis), do chính ĐTC Gioan Phaolô II soạn trong Năm Thánh 2000, và được đọc lên bằng tiếng: Anh, Pháp, Ý, Tây ban nha và Latinh.... xen giữa những bài hát, thánh vịnh, kinh nguyện... Đến chặng 11, mọi người cầu nguyện như sau: Lạy Chúa Kitô tự hiến thân làm của lễ hy sinh, lạy Tình yêu đã chịu treo trên Thập giá, xin hãy đổ đầy tâm hồn chúng con bằng tình yêu thương của Chúa, để chúng con nhận biết nơi Thánh giá Chúa dấu hiệu của ơn cứu độ của chúng con, và một khi đã được lôi kéo bởi các vết thương của Chúa, chúng con sống và chết với Chúa.
Về lễ nghi Đàng Thánh Giá, nhật báo: Tin Sáng (Il Mattino), xuất bản tại Napoli, số ra ngày 27/072002, đăng hình ĐTC với khuôn mặt rất hài lòng và tươi cười giữa thanh niên trong những ngày này, tụ họp tại Exhibition Park. Nhật báo giải quyết thêm như sau: Thanh niên tham dự lễ nghi ngắm Đàng Thánh giá cách nghiêm trang, sốt sắng trên các ngả đường của Toronto, để khẩn xin Thiên Chúa ơn hòa bình cho các dân tộc hiện nay còn đang sống trong thù ghét và bạo lực.
Nhật báo cũng đề cao cuộc găp gỡ giữa ĐTC và các vị lãnh đạo chính trị Canada và lễ nghi canh thức cầu nguyện tại Downsview Park, nơi ngài sẽ cử hành thánh lễ bế mạc Ngày TGTN lần thứ XVII vào sáng Chúa nhật 28/07/2002.
Đặc sủng của Đức Gioan Phaolô II, lại một lần nữa, trở nên trung tâm thu hút đám đông biển người. Đám đông thanh niên, vừa thấy hình ảnh của ngài xuất hiện, thì như trở nên bị thôi miên. Đây là nhận xét của nhật báo Le Figaro của Pháp, số ra ngày 27/07/2002. Báo này viết tiếp: Trong hơn hai tiếng đồng hồ, ĐTC hầu như bị giới trẻ bao vây. Tờ báo Pháp cũng nhấn mạnh đến lời ĐTC căn dặn giới trẻ: Cái làm cho các con hạnh phúc thật không phải tiền bạc, danh vọng, chức quyền, thú vui, nhưng chỉ có Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Chỉ có Người có thể làm cho thế giới này tiến đến hòa bình, hòa giải, và hạnh phúc thật.
Nhật báo ---Người Đưa Tin Chiềuvà những bài tâm ca, cho bản tin chiều được dịu bớt-Corriere della sera xuất bản tại Milano, tả lại cuộc gặp gỡ giữa ĐTC và 14 thanh niên tại Strawberry island, nhắc đến lời của một thanh niên nói với ĐTC : Ngày QTGT thật là cuộc gặp gỡ kỳ diệu . Chúng ta hãy tổ chức mỗi năm một lần. Một cuộc gặp gỡ kỳ diệu đã và đang gây nên những sự kỳ diệu trong tâm hồn nhiều người, không chỉ riêng thanh niên, nhưng cả nơi người lớn, nam, cũng như nữ .
Nhật báo Tương Lai của Ý số ra ngày 28/07/2002, kể lại một sự kỳ diệu ngay trong những ngày này. Từ Thủ tướng và các vị lãnh đạo xã hội Canada đều biểu lộ sự tôn trọng đối với ĐTC và các người Công giáo, dù trong nước còn có một vài dấu hiệu chống giáo sĩ . Linh mục phụ trách mục vụ cộng đồng Công giáo Ý ở Toronto quả quyết: Cả nơi những người không có tín ngưỡng đang ghi nhận một sự rung động mới.
Cũng nhật báo Avvenire này, thuật lại mẩu chuyện kỳ diệu trong tâm hồn, như một phép lạ, vào Ngày Toronto. Bà Clare Mary K., một phụ nữ giầu có tại Toronto, hiện là manager của nhiều ngân hàng trong thành phố, trong những Ngày QTGT bà đón tiếp hai bạn trẻ trong nhà mình. Để biểu lộ lòng biết ơn, hai thanh niên tặng bà một biểu hiệu nhỏ không đáng kể gì của Ngày QTGT Toronto; đó là chiếc chiếc kim gài áo). Bà gài trên áo, đến sở làm việc, như mọi ngày. Sau giờ làm việc, trở lại nhà, Bà thú nhận: nhân viên trong sở từ lúc thấy biểu hiệu của Ngày QTGT, mới nhận ra tối đa là một tín hữu Công giáo. Từ đó Bà nhận ra rằng: một kim nhỏ gài trên áo với biểu hiệu Ngày QTGT cũng là dụng cụ mang ý nghĩa sâu xa, có thể trở nên muối đất và ánh sáng thế gian giữa các nhân viên trong sở của bà, và cả giữa một đô thị tối tân, vật chất, như Toronto ngày nay.