Trước sự mặc cả các lá phiếu

VATICAN 13/3/2003 *ZENIT.org).- Đức Tổng Giám Mục Renato Martino, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng Công Lý và Hòa Bình, lưu ý đến những phương tiện người ta dùng để kiếm phiếu tại Liên Hiệp Quốc, và nhắc lại nguyên lý "phẩm giá bình đẳng của các Quốc Gia". Ngài đã nói như trên cho tờ nhật báo Ý "Người Ðưa Tin Chiều".

Ðức Martinô đã phản đối việc kiếm những lá phiếu bằng các đề nghị hấp dẫn hay bằng những đe dọa, là một sự hạ nhục nghịch lại phẩm giá bình đẳng của các quốc gia, Ngài ám chỉ những lá phiếu sắp tới trong Hội Ðồng Bảo An, nơi mỗi phe cố gắng thuyết phục những nước đang mở mang để về phe mình.

"Việc đưa tiếng nói của mình qua các lá phiếu cho Hội đồng Bảo an là một sự kiện tích cực. Tất cả lý do hoãn hành động quân sự được hoan nghênh. Càng có thời gian, người ta càng đánh giá tốt hơn thực tại và cách đáp ứng ại bằng những quyết định. Theo giòng thời gian, các người trách nhiệm các Quốc Gia cũng có thể nghe công luận nhiều hơn, mà tôi coi như là một yếu tố quyết định".

Nhưng Đức Cha xác nhận về vấn đề tranh giành những lá phiếu: " Phải để những người bỏ phiếu được tự do mà không bị áp lực. Điều không công bình là những nước lớn gây áp lực mạnh mẽ đối với những nước nhỏ hơn. Khi người ta đưa ra những lời hứa hay những đe dọa cho tương lai một dân tộc, bất kể nước nào, người ta đã vi phạm đến quá trình quyết định và xúc phạm nguyên lý phẩm giá bình đẳng của các Nước ".

Đối với Đức Cha Martino, phải dùng sức mạnh của lý trí và không dùng lý lẽ của sức mạnh" là điều như Ðức Tổng Giám Mục Jean-Louis Tauran đã nói. Liên-hệp- quốc được thành hình nhằm cống hiến những bảo đảm cho mọi quốc gia và không thể chấp nhận việc điều hành của Liên Hiệp Quốc bị áp chế bằng lý luận của nước thống trị.

Trường hợp Hội đồng Bảo an không thể giải quyết, hay bị tê liệt bởi những lá phiếu bất hợp lệ, Đức Cha Martino nói có thể nghĩ tới một "phiên họp khẩn cấp" trong Khóa Họp khoáng đại: ở đó, tất cả các nước có thể lên tiếng nói, bỏ phiếu và tất cả cộng đồng quốc tế đều có những trách nhiệm của mình".

Nhưng nếu sự việc không thi hành theo quyết định của Liên Hiệp Quốc, Đức Cha Martino than phiền: "Đó sẽ là một sự kiện rất trầm trọng và có lẽ đây là trường hợp nghiêm trọng nhất trong lịch sử Liên Hiệp Quốc. Vì đó không những đã động đến sự tín nhiệm mà còn đến tương lai Liên-Hiệp-Quốc nữa".

Đức Cha Martino nhắc lại rằng trên thực tế hoàn cảnh ngày nay không "giống" như hoàn
cảnh vào năm 1991 khi xảy ra chiến tranh vùng Vịnh và hoàn cảnh 1999 khi xảy ra chiến tranh Kosovo, những vụ xung đột do những quyết định bên ngoài Liên- hiệp-quốc.
"Ba hoàn cảnh khác nhau không thể so sánh được, về phương diện khẩn cấp cũng như về mực độ tối đa của Liên Hiệp Quốc. Năm 1991 do cuộc xâm lăng của một chế độ, trong năm 1999 cần phải ngăn chận một cơn diệt chủng đang thịnh hành.

Lần này, chưa đến nỗi là một sự khẩn cấp. Không giống như hai trường hợp trên, nhất là chúng ta đứng trướcmột sự dấn thân cao độ và kéo dài qua nhiều năm của Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo An đã gánh lấy trách nhiệm theo quyết định của Ủy Ban Thanh Tra, quyết định đó vẫn còn hiệu lực: việc làm của các thanh tra viên chưa hoàn tất. Ông Blix đã nói Ban Thanh Tra cần thêm 4 tháng nữa. Và vậy thì, cái gì sẽ xảy ra? Một cuộc tấn công bằng quân sự ngoài quyết định của Liên Hiệp Quốc sẽ tống khứ những thanh tra viên Liên Hiệp Quốc ra khỏi Iraq hay sao?

Bác bỏ hành động quân sự đối với Iraq có thể là sự "thất vọng" trên dư luận Hoa Kỳ. Đức Cha Martino giải thích: "Phải làm sáng tỏ rằng Iraq cần bị giải giới và sự giải giới đó bằng những con đường hòa bình đang được thực hiện dưới trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc. Dĩ nhiên Liên Hiệp Quốc đang bị sức ép của Hoa Kỳ và Anh Quốc muốn triển khai guồng máy chiến tranh của họ. Cũng lập luận như thế , biến cố 11/9 đã làm tổn thương sâu xa đến nhân dân Hoa Kỳ cũng phải được cứu xét tới và quan điểm của thế giới cũng phải hiểu cho điều đó"