Công bố Sứ Điệp cho Ngày Thế giới Giới trẻ lần thứ 18
VATICAN 11/3/2003 (ZENIT,org).- Sứ Điệp của Đức Gioan Phaolo II cho Ngày Thế Giới Giới trẻ lần thứ 18, sẽ được tổ chức trong mỗi giáo phận vào ngày 13/4 tới đây, nhằm ngày Chúa nhật lễ Lá dã được công bố hôm 11/3. Chủ đề của Ngày này là: "Đây là mẹ con", một chủ đề liên kết với Năm Mân côi, năm mà Ðức Giáo Hoàng đã công bố vào ngày 16/10 năm ngoái 2002.
Ðức Thánh Cha viết: "Trước khi chết Chúa Giêsu trối lại cho tông đồ Gioan điều Người yêu quí nhất: Mẹ Người, Đức Martia. Đó là những lời cuối cùng của Đấng Cứu thế, nên có một đặc điểm trọng thể và nói lên được đó là một di chúc thiêng lêng".
"Trên Thánh Giá, người Con có thể trút sự đau đớn mình vào trong tim người Mẹ mình. Tất cả những người con đau khổ đều cảm thấy nhu cầu này. Anh em thân mến, anh em cũng đối chất với sư đau khổ: lòng cô đơn, những thất bại và những vỡ mộng trong cuộc sống cá nhân; những khó khăn xen mình vào trong thế giới người lớn và trong đời sống nghề nghiệp; những phân ly và những tang thương trong gia đình; sự bạo tàn chiến tranh và sự chết của những người vô tội. Nhưng anh em phải biết trong cuộc đời của mỗi người trong những lúc khó khăn, anh em không phải cô độc. Chúa Giêsu cũng trối cho anh em Mẹ của Người, cũng như đã trối cho Gioan dưới chân Thánh Giá, ngõ hầu Mẹ an ủi anh em bằng sự dịu hiền của Mẹ".
"Các bạn trẻ thân mến, ít nhiều anh em cũng đồng tuổi với Gioan và đồng một ý muốn sống với Chúa Giêsu. Hôm nay Ðức Kitô đòi hỏi anh em cốt để đưa Đức Maria "về nhà anh em", rước Mẹ " nhập vào tài sản của anh em" để học hỏi cùng Mẹ, Đấng "ghi nhớ tất cả những sự ấy và suy niệm trong lòng". Chính Mẹ, để hoàn thành sứ vụ làm Mẹ, sẽ giáo dục anh em và uốn nắn anh em đến mức độ Chúa Kitô được hình thành trọn hảo trong anh em".
Sau đó Ðức Giáo Hoàng nhắc tới khẩu hiệu triều Giáo Hoàng của Ngài: "Tất cả là của Mẹ". "Suốt cuộc đởi của tôi tôi luôn luôn kinh nghiệm sự hiện diện yêu đương và hiệu nghiệm của Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria đồng hành với tôi mỗi ngày trong sự hoàn thành sứ vụ người kế vị Thánh Phêrô".
Sau đó Đức Gioan Phaolô II khuyến khích các bạn trẻ "đặt hết lòng tin cậy" vào Đức Maria. "Anh em sẽ làm sáng lên vẻ đẹp của Ðức Kitô. Được cởi mở với hơi thở thần khí, anh em sẽ trở thành những tông đồ dũng cảm, có khả năng gieo rắc chung quanh anh em ngọn lửa bác ái và ánh sáng chân lý".
Ðức Thánh Cha mời gọi "Hỡi những bạn trẻ thân yêu, các bạn biết đó kitô Giáo không phải là một tư tưởng và không gồm những hư từ. Kitô Giáo là Chúa Kitô! Đó là một Con người, đó là Đấng Hằng Sống! Gặp Chúa Giêsu, yêu mến Người và làm cho Người được yêu mến: đó là ơn gọi kitô Hữu ". Đức Maria được ban tặng cho chúng ta để đi vào trong một tương quan chặc chẽ hơn với Người.
Đức gáo hoàng cũng khuyến khích các bạn trẻ năng đọc kinh Mân Côi.Ðức Thánh Cha giải thích "Lần chuỗi, điều đó có nghĩa là học nhìn nơi Chúa Giêsu với ánh mắt của Đức Mẹ, yêu mến Chúa Giêsu với con tim của Mẹ Người".
"Đừng hỗ thẹn lần chuỗi một mình, hãy lần chuỗi trên đường tới trường, tới đại học hay tới nơi lao động, trên đường đi và trên những chuyến chuyên chở công cộng. Hãy tập thói quen lần chuỗi chung với nhau, trong các nhóm, các phong trào và hiệp hội của anh em", trong gia đình, bởi vì việc lần chuỗi hàn gắn các gia đình.
"Chỉ có Chúa Giêsu biết được lòng anh em, biết được những ước muốn sâu xa nhất của anh em. Nhân loại rất cần chứng từ của các bạn trẻ tự do và can đảm, dám đi ngược giòng và nhiệt tình loan báo đức tin của mình trong Thiên Chúa, Đức Chúa và Đấng Cứu độ".
Ðức Giáo Hoàng kết luận bằng cách lập lại rằng duy một mình Chúa mới có thể ban hòa bình, hòa bình thật sự. "Trong thời buổi bị bạo tàn, hận thù và chiến tranh đe dọa, hãy chứng tỏ Chúa là Đấng duy nhất có thể ban hòa bình thật cho lòng con người, cho các gia đình và các dân tộc mặt đất".
Trong Sứ Điệp của Ngài, Ðức Giáo Hoàng cũng loan báo chủ đề cho năm 2004, "Chúng tôi muốn thấy Chúa Giêsu", và chủ đề cho năm 2005 được diễn ra tại Cologne- Ðức Quốc "Chúng tôi đến thờ lạy Người".
VATICAN 11/3/2003 (ZENIT,org).- Sứ Điệp của Đức Gioan Phaolo II cho Ngày Thế Giới Giới trẻ lần thứ 18, sẽ được tổ chức trong mỗi giáo phận vào ngày 13/4 tới đây, nhằm ngày Chúa nhật lễ Lá dã được công bố hôm 11/3. Chủ đề của Ngày này là: "Đây là mẹ con", một chủ đề liên kết với Năm Mân côi, năm mà Ðức Giáo Hoàng đã công bố vào ngày 16/10 năm ngoái 2002.
Ðức Thánh Cha viết: "Trước khi chết Chúa Giêsu trối lại cho tông đồ Gioan điều Người yêu quí nhất: Mẹ Người, Đức Martia. Đó là những lời cuối cùng của Đấng Cứu thế, nên có một đặc điểm trọng thể và nói lên được đó là một di chúc thiêng lêng".
"Trên Thánh Giá, người Con có thể trút sự đau đớn mình vào trong tim người Mẹ mình. Tất cả những người con đau khổ đều cảm thấy nhu cầu này. Anh em thân mến, anh em cũng đối chất với sư đau khổ: lòng cô đơn, những thất bại và những vỡ mộng trong cuộc sống cá nhân; những khó khăn xen mình vào trong thế giới người lớn và trong đời sống nghề nghiệp; những phân ly và những tang thương trong gia đình; sự bạo tàn chiến tranh và sự chết của những người vô tội. Nhưng anh em phải biết trong cuộc đời của mỗi người trong những lúc khó khăn, anh em không phải cô độc. Chúa Giêsu cũng trối cho anh em Mẹ của Người, cũng như đã trối cho Gioan dưới chân Thánh Giá, ngõ hầu Mẹ an ủi anh em bằng sự dịu hiền của Mẹ".
"Các bạn trẻ thân mến, ít nhiều anh em cũng đồng tuổi với Gioan và đồng một ý muốn sống với Chúa Giêsu. Hôm nay Ðức Kitô đòi hỏi anh em cốt để đưa Đức Maria "về nhà anh em", rước Mẹ " nhập vào tài sản của anh em" để học hỏi cùng Mẹ, Đấng "ghi nhớ tất cả những sự ấy và suy niệm trong lòng". Chính Mẹ, để hoàn thành sứ vụ làm Mẹ, sẽ giáo dục anh em và uốn nắn anh em đến mức độ Chúa Kitô được hình thành trọn hảo trong anh em".
Sau đó Ðức Giáo Hoàng nhắc tới khẩu hiệu triều Giáo Hoàng của Ngài: "Tất cả là của Mẹ". "Suốt cuộc đởi của tôi tôi luôn luôn kinh nghiệm sự hiện diện yêu đương và hiệu nghiệm của Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria đồng hành với tôi mỗi ngày trong sự hoàn thành sứ vụ người kế vị Thánh Phêrô".
Sau đó Đức Gioan Phaolô II khuyến khích các bạn trẻ "đặt hết lòng tin cậy" vào Đức Maria. "Anh em sẽ làm sáng lên vẻ đẹp của Ðức Kitô. Được cởi mở với hơi thở thần khí, anh em sẽ trở thành những tông đồ dũng cảm, có khả năng gieo rắc chung quanh anh em ngọn lửa bác ái và ánh sáng chân lý".
Ðức Thánh Cha mời gọi "Hỡi những bạn trẻ thân yêu, các bạn biết đó kitô Giáo không phải là một tư tưởng và không gồm những hư từ. Kitô Giáo là Chúa Kitô! Đó là một Con người, đó là Đấng Hằng Sống! Gặp Chúa Giêsu, yêu mến Người và làm cho Người được yêu mến: đó là ơn gọi kitô Hữu ". Đức Maria được ban tặng cho chúng ta để đi vào trong một tương quan chặc chẽ hơn với Người.
Đức gáo hoàng cũng khuyến khích các bạn trẻ năng đọc kinh Mân Côi.Ðức Thánh Cha giải thích "Lần chuỗi, điều đó có nghĩa là học nhìn nơi Chúa Giêsu với ánh mắt của Đức Mẹ, yêu mến Chúa Giêsu với con tim của Mẹ Người".
"Đừng hỗ thẹn lần chuỗi một mình, hãy lần chuỗi trên đường tới trường, tới đại học hay tới nơi lao động, trên đường đi và trên những chuyến chuyên chở công cộng. Hãy tập thói quen lần chuỗi chung với nhau, trong các nhóm, các phong trào và hiệp hội của anh em", trong gia đình, bởi vì việc lần chuỗi hàn gắn các gia đình.
"Chỉ có Chúa Giêsu biết được lòng anh em, biết được những ước muốn sâu xa nhất của anh em. Nhân loại rất cần chứng từ của các bạn trẻ tự do và can đảm, dám đi ngược giòng và nhiệt tình loan báo đức tin của mình trong Thiên Chúa, Đức Chúa và Đấng Cứu độ".
Ðức Giáo Hoàng kết luận bằng cách lập lại rằng duy một mình Chúa mới có thể ban hòa bình, hòa bình thật sự. "Trong thời buổi bị bạo tàn, hận thù và chiến tranh đe dọa, hãy chứng tỏ Chúa là Đấng duy nhất có thể ban hòa bình thật cho lòng con người, cho các gia đình và các dân tộc mặt đất".
Trong Sứ Điệp của Ngài, Ðức Giáo Hoàng cũng loan báo chủ đề cho năm 2004, "Chúng tôi muốn thấy Chúa Giêsu", và chủ đề cho năm 2005 được diễn ra tại Cologne- Ðức Quốc "Chúng tôi đến thờ lạy Người".