Phỏng vấn Tổng Giám mục Comastri tại Đền Loreto
VATICAN 9/3/2003 (ZENIT.org-Avvenire)- Đức Gioan Phaolô II đã chọn Tổng Giám mục Angelo Comastri, phục vụ tại Đền Thánh Maria tại Loreto, để giảng Tỉnh tâm mùa Chay 2003 tại Vatican.
Ðức Tổng Giám Mục 59 tuổi, phó Chủ Tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng Ðức Maria Vô Nhiễm cho biết: "Những chiến tranh lớn được chuẩn bị từ những cuộc chiến nhỏ, là những hành vi kiêu căng và lòng ích kỷ".
Điều này thôi thúc Ngài chọn "Thiên Chúa là tình yêu! Chúng ta hãy bắt đầu lại từ những Tin Mừng tốt đẹp này" làm chủ đề cuộc tỉnh tâm kéo dài trong suốt tuần này.
Trong thời buổi âu lo đến vận mạng thế giới, Ðức Giáo Hoàng trong nhiều dịp đã xin cải thiện tâm hồn, một chủ đề của chính bản chất mùa Chay. Xin Ðức Cha cho biết thêm?
Tổng Giám mục Comastri: Chiến tranh và bất cứ chiến tranh nào đều được Ðức Giáo Hoàng diễn tả như là "một sự thất bại của nhân loại." Vì lẽ này chúng ta không thể đành lòng thấy chiến tranh như một cái gì bình thường, nhưng ngược lại chúng ta phải luôn luôn làm việc, nghĩa là được cải thiện để tạo ra những điều kiện cần thiết hầu nhận lãnh ân ban hòa bình từ Thiên Chúa.
Trên thực tế, những chiến tranh lớn, được chuẩn bị do nhiều cuộc chiến nhỏ, tạo nên vì những hành vi kiêu ngạo và lòng ích kỷ, vì những nhỏ giọt của lòng hận thù và bất công. Những giọt này tùy thuộc nơi chúng ta. Và chúng ta có thể là những kẻ giả hình nếu chúng ta kết án trái mà không trừ diệt đi hạt giống của nó.
Theo chủ đề các bài suy niệm của Ðức Cha, liệu phải làm gì để khám phá ra tình yêu của Chúa----Đấng can thiệp trong lịch sử ?
Tổng Giám mục Comastri: Có người có thể hỏi tôi: "Làm sao có thể nói về tình yêu của Chúa, trong khi lòng trí vẫn còn hình ảnh thê thảm của thế giới ngày nay?"
Ðể trả lời tôi xin kể lại một câu chuyện. Cách đây ít năm, theo dõi một bài thuyết trình về lòng thương xót của Chúa, một thanh niên đứng dậy và nói với tôi: "Nếu tôi là Chúa, tôi sẽ cho trái đất một cú đá nên thân và cho nó chìm trong không gian như một phi thuyền không gian không người lái."
Chính vì Chúa là Tình yêu, nên Người không làm như vậy-- Người sẽ không bao giờ làm như thế. Ngược lại dẫu cho con người có điên cuồng, Thiên Chúa vẫn đang chuẩn bị trời mới và đất mới cho tất cả những ai mở lòng mình với đức tin khiêm tốn. Đây là hy vọng lớn lao của người Kitô hữu.
Với tư cách là Tổng Giám Mục Đền Thánh Maria tại Loreto, có lẽ Ðức Cha sẽ lồng vào trong những bài suy niệm kinh nghiệm của một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất. Vậy trong Năm Mân côi, vai trò của Đức Maria là gì trong việc xây dựng một thế giới hòa bình thưa Ðức Cha?
Tổng Giám mục Comastri: Khi chúng ta thắp lên hằng ngày ngọn đèn hòa bình tại Loreto chúng ta cầu nguyện cho thế giới và chúng ta cầu nguyện cho hòa bình .
Trong công việc quan trọng này, Đức Maria có một vai trò đặc biệt đó là vai trò của người Mẹ, vai trò Chúa Giêsu đã chính thức công nhận từ trên thánh giá. Một bà Mẹ sẽ làm gì? Khi Mẹ thấy lũ con mình giao chiến, Mẹ đau khổ và làm tất cả mọi sự có thể để phục hồi hòa bình. Đó là điều Đức Maria làm. Và ý nghĩ này mà thôi tự nó đã là một lý do an ủi rất nhiều.
VATICAN 9/3/2003 (ZENIT.org-Avvenire)- Đức Gioan Phaolô II đã chọn Tổng Giám mục Angelo Comastri, phục vụ tại Đền Thánh Maria tại Loreto, để giảng Tỉnh tâm mùa Chay 2003 tại Vatican.
Ðức Tổng Giám Mục 59 tuổi, phó Chủ Tịch Hàn Lâm Viện Giáo Hoàng Ðức Maria Vô Nhiễm cho biết: "Những chiến tranh lớn được chuẩn bị từ những cuộc chiến nhỏ, là những hành vi kiêu căng và lòng ích kỷ".
Điều này thôi thúc Ngài chọn "Thiên Chúa là tình yêu! Chúng ta hãy bắt đầu lại từ những Tin Mừng tốt đẹp này" làm chủ đề cuộc tỉnh tâm kéo dài trong suốt tuần này.
Trong thời buổi âu lo đến vận mạng thế giới, Ðức Giáo Hoàng trong nhiều dịp đã xin cải thiện tâm hồn, một chủ đề của chính bản chất mùa Chay. Xin Ðức Cha cho biết thêm?
Tổng Giám mục Comastri: Chiến tranh và bất cứ chiến tranh nào đều được Ðức Giáo Hoàng diễn tả như là "một sự thất bại của nhân loại." Vì lẽ này chúng ta không thể đành lòng thấy chiến tranh như một cái gì bình thường, nhưng ngược lại chúng ta phải luôn luôn làm việc, nghĩa là được cải thiện để tạo ra những điều kiện cần thiết hầu nhận lãnh ân ban hòa bình từ Thiên Chúa.
Trên thực tế, những chiến tranh lớn, được chuẩn bị do nhiều cuộc chiến nhỏ, tạo nên vì những hành vi kiêu ngạo và lòng ích kỷ, vì những nhỏ giọt của lòng hận thù và bất công. Những giọt này tùy thuộc nơi chúng ta. Và chúng ta có thể là những kẻ giả hình nếu chúng ta kết án trái mà không trừ diệt đi hạt giống của nó.
Theo chủ đề các bài suy niệm của Ðức Cha, liệu phải làm gì để khám phá ra tình yêu của Chúa----Đấng can thiệp trong lịch sử ?
Tổng Giám mục Comastri: Có người có thể hỏi tôi: "Làm sao có thể nói về tình yêu của Chúa, trong khi lòng trí vẫn còn hình ảnh thê thảm của thế giới ngày nay?"
Ðể trả lời tôi xin kể lại một câu chuyện. Cách đây ít năm, theo dõi một bài thuyết trình về lòng thương xót của Chúa, một thanh niên đứng dậy và nói với tôi: "Nếu tôi là Chúa, tôi sẽ cho trái đất một cú đá nên thân và cho nó chìm trong không gian như một phi thuyền không gian không người lái."
Chính vì Chúa là Tình yêu, nên Người không làm như vậy-- Người sẽ không bao giờ làm như thế. Ngược lại dẫu cho con người có điên cuồng, Thiên Chúa vẫn đang chuẩn bị trời mới và đất mới cho tất cả những ai mở lòng mình với đức tin khiêm tốn. Đây là hy vọng lớn lao của người Kitô hữu.
Với tư cách là Tổng Giám Mục Đền Thánh Maria tại Loreto, có lẽ Ðức Cha sẽ lồng vào trong những bài suy niệm kinh nghiệm của một trong những trung tâm hành hương quan trọng nhất. Vậy trong Năm Mân côi, vai trò của Đức Maria là gì trong việc xây dựng một thế giới hòa bình thưa Ðức Cha?
Tổng Giám mục Comastri: Khi chúng ta thắp lên hằng ngày ngọn đèn hòa bình tại Loreto chúng ta cầu nguyện cho thế giới và chúng ta cầu nguyện cho hòa bình .
Trong công việc quan trọng này, Đức Maria có một vai trò đặc biệt đó là vai trò của người Mẹ, vai trò Chúa Giêsu đã chính thức công nhận từ trên thánh giá. Một bà Mẹ sẽ làm gì? Khi Mẹ thấy lũ con mình giao chiến, Mẹ đau khổ và làm tất cả mọi sự có thể để phục hồi hòa bình. Đó là điều Đức Maria làm. Và ý nghĩ này mà thôi tự nó đã là một lý do an ủi rất nhiều.