"Sự cầu nguyện được tăng cường do sự ăn chay, cho phép thắng những cơn cám dỗ gay go nhất"
VATICAN 9/3 (ZENIT.org).- Ðức Giáo Hoàng quả quyết trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật 9/3 không thể có công lý hay hoà bình mà không có sự cải thiện tâm hồn.
Ðức Thánh Cha nhấn mạnh "Mùa Chay là thời gian chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh đã bắt đầu vào ngày Thứ Tư bằng nghi thức xức Tro vừa qua, là một thời gian đặc biệt tập thắng sự dữ bằng sự lành".
Ðức Gioan Phaolô II tuyên bố "Như Tin Mừng gợi ý hôm nay(Mc 1, 12-15) trong vòng 40 ngày mùa Chay, các tín hữu được kêu gọi theo Chúa Kitô vào trong "sa mạc" để đương đầu và chiến thắng sự dữ cùng với Người. Đây là một trận chiến nội tâm, những lựa chọn cụ thể trong sự sống tùy thuộc vào trận chiến này".
Ðức Thánh Cha nói tiếp "Trên thực tế chính trong tim con người phát sinh những ý nghĩ và hành động; chỉ nhờ sự thanh luyện lương tâm mà người ta chuẩn bị con đường công lý và hòa bình trên bình diện cá nhân cũng như trong lãnh vực xã hội".
"Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, người ta cảm thấy yêu sách thanh luyện lương tâm và hướng những con tim về sự hoà bình thật. Về phương diện này, hình ảnh Chúa Kitô Đấng lột mặt nạ và chiến thắng sự dối trá của Satan, bằng sức mạnh chân lý chứa đựng trong Lời Chúa lại càng hùng hồn hơn nữa".
Ðức Giáo Hoàng giải thich trong thâm tâm của mỗi người vang lên tiếng của Chúa và tiếng thâm hiểm của kẻ quỷ quyệt. Tiếng thâm hiểm ra sức phỉnh phờ con người bằng cách dụ dỗ con người với viễn ảnh những sự lành giả dối, để đưa họ đi xa sự thiện thật, tức là thực hiện ý muốn Chúa. Dầu có những thử thách cam go nhất, nhưng sự cầu nguyện khiêm tốn và đầy tin tưởng, được tăng cường qua việc ăn chay sẽ cho họ toàn thắng, và cho họ sự can đảm cần thiết để đánh sự dữ qua việc lành. Như vậy Mùa Chay trở nên một thời gian tâp luyện hữu ích cho tinh thần".
Để kết thúc Ðức Giáo Hoàng đã giao phó cho sự cầu nguyện của các tín hữu, tuần tỉnh tâm chiều nay ngài bắt đầu với các cộng sự viên thân cận nhất của Ngài trong Giáo triều Roma. Trong tuần thinh lặng và cầu nguyện này tôi sẽ nhớ tới những nhu cầu của Giáo Hội và những lo âu toàn thể nhân loại, nhất là trong những gì liên quan tới hòa bình tại Iraq và tại Thánh Ðịa".
VATICAN 9/3 (ZENIT.org).- Ðức Giáo Hoàng quả quyết trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh Truyền Tin ngày Chúa Nhật 9/3 không thể có công lý hay hoà bình mà không có sự cải thiện tâm hồn.
Ðức Thánh Cha nhấn mạnh "Mùa Chay là thời gian chuẩn bị mừng lễ Phục Sinh đã bắt đầu vào ngày Thứ Tư bằng nghi thức xức Tro vừa qua, là một thời gian đặc biệt tập thắng sự dữ bằng sự lành".
Ðức Gioan Phaolô II tuyên bố "Như Tin Mừng gợi ý hôm nay(Mc 1, 12-15) trong vòng 40 ngày mùa Chay, các tín hữu được kêu gọi theo Chúa Kitô vào trong "sa mạc" để đương đầu và chiến thắng sự dữ cùng với Người. Đây là một trận chiến nội tâm, những lựa chọn cụ thể trong sự sống tùy thuộc vào trận chiến này".
Ðức Thánh Cha nói tiếp "Trên thực tế chính trong tim con người phát sinh những ý nghĩ và hành động; chỉ nhờ sự thanh luyện lương tâm mà người ta chuẩn bị con đường công lý và hòa bình trên bình diện cá nhân cũng như trong lãnh vực xã hội".
"Trong bối cảnh quốc tế hiện nay, người ta cảm thấy yêu sách thanh luyện lương tâm và hướng những con tim về sự hoà bình thật. Về phương diện này, hình ảnh Chúa Kitô Đấng lột mặt nạ và chiến thắng sự dối trá của Satan, bằng sức mạnh chân lý chứa đựng trong Lời Chúa lại càng hùng hồn hơn nữa".
Ðức Giáo Hoàng giải thich trong thâm tâm của mỗi người vang lên tiếng của Chúa và tiếng thâm hiểm của kẻ quỷ quyệt. Tiếng thâm hiểm ra sức phỉnh phờ con người bằng cách dụ dỗ con người với viễn ảnh những sự lành giả dối, để đưa họ đi xa sự thiện thật, tức là thực hiện ý muốn Chúa. Dầu có những thử thách cam go nhất, nhưng sự cầu nguyện khiêm tốn và đầy tin tưởng, được tăng cường qua việc ăn chay sẽ cho họ toàn thắng, và cho họ sự can đảm cần thiết để đánh sự dữ qua việc lành. Như vậy Mùa Chay trở nên một thời gian tâp luyện hữu ích cho tinh thần".
Để kết thúc Ðức Giáo Hoàng đã giao phó cho sự cầu nguyện của các tín hữu, tuần tỉnh tâm chiều nay ngài bắt đầu với các cộng sự viên thân cận nhất của Ngài trong Giáo triều Roma. Trong tuần thinh lặng và cầu nguyện này tôi sẽ nhớ tới những nhu cầu của Giáo Hội và những lo âu toàn thể nhân loại, nhất là trong những gì liên quan tới hòa bình tại Iraq và tại Thánh Ðịa".