Giới trẻ thế giới, các bạn thân yêu,
Với tình yêu trong Chúa tôi chào các bạn tất cả! Tôi hân hạnh ở giữa các bạn lần nữa, sau những ngày các bạn bận học giáo lý và suy tư, gặp nhau và cử hành thánh lễ. Chúng ta đang đi tới giai đoạn chót ngày Thế Giới của các bạn, mà cao điểm sẽ là việc cử hành Thánh Thể của chúng ta ngày mai.
Trong các bạn, tập trung từ bốn góc thế giới, Giáo hội thấy tương lai của mình, và cảm thấy lời gọi đến sự trẻ trung mà Chúa Thánh Thần luôn luôn làm cho Giáo hội được phong phú với sự trẻ trung đó.
Lòng nhiệt tình và niềm vui mà các bạn chứng tỏ là một dấu chắc chắn về tình yêu của các bạn đối với Chúa, và về lòng mong muốn của các bạn phục vụ Người trong Giáo hội và trong các anh chị em các bạn.
2. Cách đây ít ngày, tại Wadowice, thành phố quê hương tôi, có cuộc Hội thảo Giới trẻ Quốc tế lần thứ Ba. Cuộc hội thảo này tập hợp các người trẻ Công giáo, Công giáo -Hy lạp, và Chính thống từ Balan và Đông Âu. Hôm nay, hàng ngàn giới trẻ từ khắp nước Ba lan có mặt tại đó và kết hợp với chúng ta qua truyền hình để cử hành Đêm Vọng cầu nguyện này với chúng ta. Cho phép tôi chào họ bằng tiếng Ba lan:
Tôi chào giới trẻ nói tiếng Ba lan, nhiều người trong họ đã đến từ Quê hương chúng tôi và từ những xứ khác khắp thế giới, và hàng ngàn giới trẻ từ khắp nước Ba lan và từ các nước Đông Âu tập hợp tại Wadowice để tham dự Đêm Vọng Cầu nguyện này với chúng ta. Với tất cả các bạn tôi bày tỏ hy vọng những ngày này sẽ mang lại nhiểu hoa quả của lòng sốt sắng quảng đại nhờ khắng khít với Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người.
3. Trong Đêm Vọng chiều nay chúng ta sẽ rước Thánh giá Chúa Kitô, dấu chứng tình yêu của Chúa đối với nhân loại. Chúng ta sẽ ca ngợi Chúa Phục sinh, ánh sáng chiếu sáng trong đêm tối. Chúng ta sẽ cầu nguyện bằng lời các Thánh vịnh, lập lại chính những lời Chúa Giêsu đã dùng trong đời sống trần thế của Người khi Người nói với Cha Người. Những Thánh vịnh vẫn còn là kinh nguyện của Giáo hội hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ nghe lời Chúa nói, một thứ đèn soi những bước chân chúng ta, một thứ ánh sáng soi đường đi của chúng ta (x. Tv 119:105).
Tôi mời các bạn nên tiếng nói của giới trẻ toàn thế giới, diễn tả niềm vui của họ, những thất vọng của họ, những hy vọng của họ. Hãy nhìn xem Chúa Kitô, Đấng hằng sống, và hãy lập lại điều các Tông đồ đã xin: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Sự cầu nguyện sẽ là muối ban mùi vị cho đời sống các bạn, và dẫn đưa các bạn đến với Người, ánh sáng thật của nhân loại.
Với tình yêu trong Chúa tôi chào các bạn tất cả! Tôi hân hạnh ở giữa các bạn lần nữa, sau những ngày các bạn bận học giáo lý và suy tư, gặp nhau và cử hành thánh lễ. Chúng ta đang đi tới giai đoạn chót ngày Thế Giới của các bạn, mà cao điểm sẽ là việc cử hành Thánh Thể của chúng ta ngày mai.
Trong các bạn, tập trung từ bốn góc thế giới, Giáo hội thấy tương lai của mình, và cảm thấy lời gọi đến sự trẻ trung mà Chúa Thánh Thần luôn luôn làm cho Giáo hội được phong phú với sự trẻ trung đó.
Lòng nhiệt tình và niềm vui mà các bạn chứng tỏ là một dấu chắc chắn về tình yêu của các bạn đối với Chúa, và về lòng mong muốn của các bạn phục vụ Người trong Giáo hội và trong các anh chị em các bạn.
2. Cách đây ít ngày, tại Wadowice, thành phố quê hương tôi, có cuộc Hội thảo Giới trẻ Quốc tế lần thứ Ba. Cuộc hội thảo này tập hợp các người trẻ Công giáo, Công giáo -Hy lạp, và Chính thống từ Balan và Đông Âu. Hôm nay, hàng ngàn giới trẻ từ khắp nước Ba lan có mặt tại đó và kết hợp với chúng ta qua truyền hình để cử hành Đêm Vọng cầu nguyện này với chúng ta. Cho phép tôi chào họ bằng tiếng Ba lan:
Tôi chào giới trẻ nói tiếng Ba lan, nhiều người trong họ đã đến từ Quê hương chúng tôi và từ những xứ khác khắp thế giới, và hàng ngàn giới trẻ từ khắp nước Ba lan và từ các nước Đông Âu tập hợp tại Wadowice để tham dự Đêm Vọng Cầu nguyện này với chúng ta. Với tất cả các bạn tôi bày tỏ hy vọng những ngày này sẽ mang lại nhiểu hoa quả của lòng sốt sắng quảng đại nhờ khắng khít với Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng của Người.
3. Trong Đêm Vọng chiều nay chúng ta sẽ rước Thánh giá Chúa Kitô, dấu chứng tình yêu của Chúa đối với nhân loại. Chúng ta sẽ ca ngợi Chúa Phục sinh, ánh sáng chiếu sáng trong đêm tối. Chúng ta sẽ cầu nguyện bằng lời các Thánh vịnh, lập lại chính những lời Chúa Giêsu đã dùng trong đời sống trần thế của Người khi Người nói với Cha Người. Những Thánh vịnh vẫn còn là kinh nguyện của Giáo hội hôm nay. Sau đó chúng ta sẽ nghe lời Chúa nói, một thứ đèn soi những bước chân chúng ta, một thứ ánh sáng soi đường đi của chúng ta (x. Tv 119:105).
Tôi mời các bạn nên tiếng nói của giới trẻ toàn thế giới, diễn tả niềm vui của họ, những thất vọng của họ, những hy vọng của họ. Hãy nhìn xem Chúa Kitô, Đấng hằng sống, và hãy lập lại điều các Tông đồ đã xin: Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện. Sự cầu nguyện sẽ là muối ban mùi vị cho đời sống các bạn, và dẫn đưa các bạn đến với Người, ánh sáng thật của nhân loại.